Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoa Khôi

Chương 21

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bên ngoài Niệm Hương viện, những lời bàn tán còn sôi nổi hơn.

Có người nói chúng ta giả vờ giả vịt, khinh nhờn sách vở thánh hiền; cũng có người cảm thán tuy thân phận long đong nhưng vẫn biết phấn đấu vươn lên.

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Dần dần, "Niệm Hương thư trai" của chúng ta cũng có chút danh tiếng.

Cho đến một ngày nọ, có một tiểu cô nương từ trên trời rơi xuống thư trai.

Nói vậy thì không đúng lắm, thật ra nàng ta là từ trên tường rào rơi xuống.

Xem ra, tiểu cô nương đã trèo lên tường nghe lén chúng ta đọc sách từ lâu rồi.

Lăng Sương Nguyệt phủi bụi trên người nàng ta, hỏi: "Tiểu muội muội, muội tên là gì? Sao muội không đi học mà lại đến đây nghe lén chúng ta vậy?"

Tiểu cô nương nói giọng nhỏ nhẹ, nhưng không hề e dè: "Muội tên là Nhị Nha, cha không cho muội đi học, hơn nữa, muội cũng không có hộ tịch..."

Dù Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương có ra sức mở mang việc học hành cho nữ nhi, nhưng tư tưởng cổ hủ đâu dễ thay đổi trong ngày một ngày hai.

Vẫn còn nhiều người không cho con gái mình cơ hội được đến trường, thậm chí còn không cho con một cái hộ tịch.

Ta đỡ nàng ta dậy, chỉ hỏi một câu: "Muội biết rõ chúng ta ở đây là hạng người nào, nếu chuyện này truyền ra ngoài, người ta sẽ nói muội cùng kỹ nữ học hành, muội không sợ sao?"

Nhị Nha quả là một cô nương có chủ kiến: "Học hành, kiến thức là của mình, còn lời ra tiếng vào, miệng lưỡi là của người ta. Muội không quản được người khác, chỉ biết lo cho bản thân mình thôi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoa-khoi/chuong-21.html.]

Ta vốn nghĩ Lăng Sương Nguyệt sẽ không đồng ý, nào ngờ nàng ấy lại là người đầu tiên ủng hộ: "Hay lắm! Ai nói chúng ta không thể dạy dỗ cho một cô nương nhà lành? Nếu chúng ta cứ khư khư cố chấp, ngăn cản người khác bước chân vào thư trai, thì nơi này mãi mãi chỉ là nơi dạy chữ cho kỹ nữ, chứ không phải là trường học dành cho nữ nhi!"

Trước giờ ta vẫn luôn cho rằng Lăng Sương Nguyệt tuy tốt tính nhưng lại có phần cổ hủ, ai ngờ lần này, người cố chấp lại chính là ta.

Sau đó, cô nương tên Nhị Nha ấy đã trở thành nữ học sinh đầu tiên đến từ bên ngoài của "Niệm Hương thư trai", rồi người thứ hai, người thứ ba cũng lần lượt xuất hiện...

Nhiều năm trôi qua, việc buôn bán của chúng ta ngày càng phát đạt, danh tiếng của thư trai cũng vang xa.

Cô nương năm xưa ngã từ trên tường xuống, người lấm lem bụi đất, giờ đã trở nên xinh đẹp, thướt tha, lại còn là người có học thức nhất nơi này.

Nàng đã tiếp nối Lăng Sương Nguyệt, trở thành vị nữ tiên sinh mới của thư trai.

Nữ tiên sinh của chúng ta lớn lên lại hay khóc nhè.

Lần trước, trong buổi tiệc thơ, nàng ấy bị chúng ta chuốc rượu, khóc nức nở, cứ nắm lấy tay người khác mà hỏi: "Bao giờ nữ nhi mới được phép vào trường thi? Nếu ta được thi một lần, dù có c.h.ế.t cũng không tiếc."

Nhiều người cười nàng ấy mơ mộng hão huyền, nhưng ta lại không nghĩ vậy.

Bởi vì phải có người dám "mơ mộng hão huyền", dám đấu tranh để giành lấy những điều mình mong muốn.

Ta tin rằng sẽ có một ngày, nữ nhi cũng được phép thi cử, chỉ là con đường phía trước còn dài, chúng ta cứ bước từng bước một là được.

Trọng trách nặng nề, đường đi còn xa, cố gắng ăn uống cho khỏe thôi.

(Hết)

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoa Khôi
Chương 21

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...