Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HOA MÙA HẠ RỰC RỠ

Chương 15

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Câu cuối cùng vừa dứt lời, số người trong phòng phát sóng lập tức giảm đi một nửa.

Tôi mở tài khoản của mình.

Lượt theo dõi đang tăng lên chóng mặt.

17

An Hựu Khiêm lấy lý do lỗi mạng để đóng buổi live stream.

Ngay sau đó, tiếng gầm rú vang lên.

"Thịnh Hạ, cô cố ý hại tôi!"

Tôi hài lòng tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn anh ta.

Khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi lên, khuôn mặt méo mó như biến thành một người khác.

Thuốc trong người anh ta, đang dần dần phát huy tác dụng.

Mấy nhân viên trong phòng lộ vẻ mặt khó tin. Rõ ràng, họ chưa từng thấy An Hựu Khiêm điềm tĩnh, nho nhã lại có bộ dạng như thế này.

An Hựu Khiêm nhận ra mình đã mất bình tĩnh, nhắm mắt lại điều chỉnh, cố gắng trấn tĩnh lại.

Sau khi các nhân viên đều ra ngoài, anh ta mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, lạnh giọng hỏi:

"Cô đã xem trộm điện thoại của tôi khi nào? Sao cô biết mật khẩu của tôi?"

Vừa hỏi xong câu này, trên trán anh ta đã lấm tấm mồ hôi.

Anh ta rất căng thẳng.

Anh ta muốn biết, tôi đã biết được bao nhiêu chuyện.

Tôi im lặng vài giây.

"Có lần anh làm việc ở nhà, đăng nhập vào máy tính, lúc anh ra ngoài nghe điện thoại, tôi vô tình nhìn thấy."

"Cô đã lên kế hoạch từ lâu rồi?"

"Không lâu bằng anh."

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.

Ánh mắt anh ta trở nên âm u, giọng nói trở nên rất nhẹ, nhẹ đến mức tôi đứng gần như vậy mà cũng chỉ miễn cưỡng nghe thấy.

“Thịnh Hạ, em có thể kết hôn với anh, sinh con cho anh, sống một cuộc sống khiến người khác phải ghen tị, vốn là một bất ngờ ngoài ý muốn trong đời em. Không ngờ em lại không biết điều như vậy, còn giở trò bịp bợm, nếu đã thế thì em đừng hòng có được thứ gì cả. Con người luôn phải trả giá cho hành động của mình, đúng không?”

Tôi lặng lẽ nhìn anh ta.

“Anh nói đúng.”

18

Cư dân mạng phân tích từng câu từng chữ trong mấy tấm ảnh chụp màn hình Wechat mà tôi đăng lên, rất nhanh sau đó đã đưa ra kết luận khó tin.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoa-mua-ha-ruc-ro/chuong-15.html.]

[Không thể nào, không thể nào, kiểu tương tác này, rõ ràng là đang tán tỉnh nhau mà!]

[Tôi chỉ mất 1 giây đã đoán ra ai là 0 ai là 1, mọi người cũng thử đoán xem nào!]

[Mọi người đừng chỉ chăm chăm nhìn vào mấy thứ này, vấn đề nghiêm trọng hơn là, bọn họ đang lừa đảo kết hôn! Lừa đảo kết hôn để sinh con! Đồng thê thật đáng thương!]

Cũng có những fan cuồng của An Hựu Khiêm tỏ vẻ kiên quyết không tin.

[Chỉ là vài tấm ảnh chụp màn hình thôi mà, bây giờ đến cả đậu phụ cũng có thể nói chuyện yêu đương với bạn được rồi, ai mà biết có phải ảnh ghép hay không.]

[Tôi vẫn tin tưởng An lão sư, anh ấy có tam quan rất đúng đắn, đã giúp đỡ biết bao nhiêu chị em, chúng ta không thể chỉ dựa vào vài tấm ảnh mà kết tội người ta được, như vậy thật không công bằng.]

Tôi và Tạ Nhiên đang bưng bát húp canh.

Từ sau khi anh ta ra giá rõ ràng một vạn một lần, tôi ngày nào cũng gọi điện quấy rầy anh ta đến uống canh.

“Hình như anh béo lên thì phải.”

“Cô cũng béo lên rồi.”

“Ngày nào cũng uống thế này, có bị gout không nhỉ?”

“Vậy người Quảng Đông sao có thể ngày nào cũng uống mà vẫn gầy?”

“Cũng đúng.”

“Bây giờ đã lôi Vương y sinh ra ánh sáng rồi, tiếp theo nên làm gì đây?”

“Tiếp theo, phải xem An Hựu Khiêm biểu diễn thế nào đã. Kế điệu hổ ly sơn, dụ địch vào sâu trong vòng vây!”

“Ừm, tốt nhất là không để tên nào chạy thoát.”

An Hựu Khiêm đăng video tuyên bố.

[Vợ tôi, Thịnh Hạ, do sau sinh xuất hiện vấn đề về tinh thần, nhiều lần xuất hiện triệu chứng hoang tưởng và ảo giác, không chỉ tưởng tượng mình ngoại tình, mà còn tưởng tượng tôi ngoại tình, thậm chí còn dùng photoshop để bịa đặt vu khống tôi. Mong các cư dân mạng hãy nhìn nhận sự việc một cách lý trí, đừng để sự việc này lan rộng, tránh gây ra tình trạng bệnh tình của vợ tôi trở nên nghiêm trọng hơn.]

Tiếp theo đó, là một đoạn video nhiều người xuất hiện.

Bảo mẫu là người đầu tiên lên tiếng.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Cô ta nói trong thời gian trông con, tôi nhiều lần suy sụp tinh thần, gào thét, mấy lần khiến đứa trẻ gặp nguy hiểm.

Ba mẹ An là người thứ hai lên tiếng.

Mẹ chồng bế con, vẻ mặt đau buồn, nói lúc đầu thấy tôi ngoan ngoãn hiền lành, mặc dù điều kiện không tương xứng nhưng vẫn đồng ý cuộc hôn nhân này, không ngờ mới cưới nhau không lâu thì tôi hoàn toàn thay đổi, không chỉ nóng nảy, mà còn hay nghi ngờ lung tung, đánh chồng, mắng chửi bố mẹ chồng, còn không cho bà gặp cháu gái của mình.

Bố chồng ngồi bên cạnh cau mày, thở dài thườn thượt.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HOA MÙA HẠ RỰC RỠ
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...