Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hóa Ra Em Là Vị Hôn Thê Của Anh

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bây giờ chỉ còn lại mình Nghiên Dương và Trình Tranh.

" Này con nhỏ ngốc, cậu định tham gia cuộc thi hoa khôi sao? " Trình Tranh hỏi.

" Làm sao " Nghiên Dương đáp.

" Cậu nhìn lại bộ dạng của mình đi Nghiên Dương.

Sao cậu thắng nổi Trương Nhã Tịnh.

Mà tôi e vòng gửi xe cậu cũng không qua nổi"

" Gọi tôi là Ngân Hy.

Cậu chê tôi sao.

Hay là hai chúng ta cá cược đi "

" Cậu muốn cá cược gì đây "

" Nếu tôi thắng cậu phải trả cuốn nhật kí cho tôi.

Còn nếu tôi thua cậu muốn gì cũng được "

" Muốn gì cũng được sao? Cũng ok đấy.

Vậy nếu cậu thắng tùy tâm trạng tôi sẽ trả cậu nhật kí này và đảm bảo không nói với ai về thân phận của cậu "

" Vậy chúng ta thành giao.

Nói lời phải giữ lời "

- -----------------------

**Ngày hôm sau**

Khi cả lớp đang ngồi tại chỗ của mình thì cô Dinna bước vào.

Cả lớp đều sợ tóe khói ngồi im như phỗng nhưng còn Trình Tranh là không hay biết gì vì cậu vẫn đang gục đầu xuống bàn ngủ.

" Cô có mấy lời muốn nói với các em.

Thứ nhất thứ hai tuần sau chúng ta sẽ được nghỉ học " Dinna nói.

Chưa nói được hết câu thì cả lớp đã đồng thanh hô lên.

" Zê..."

Dinna đập tay mạnh xuống bàn.

" Các em trật tự cô chưa nói xong.

Thứ hai các em sẽ được nghỉ để đi cổ vũ cho bạn bè mình tham gia cuộc thi hoa khôi.

Và thứ hai sau cuộc thi hoa khôi trường chúng ta đã thông qua ban giám hiệu tổ chức một chuyến khám phá rừng.

Các em có thể tự dựng lều, nhà gỗ và sẽ bắt cặp với nhau khám phá ra những điều kì thú trong khu rừng của chúng ta.

Nếu bạn nào muốn tham gia có thể đăng kí với lớp trưởng Thu Thủy.

Được chứ "

Cả lớp đồng thanh.

" Vâng thưa cô "

Rồi sau đó dưới lớp bắt đầu xuất hiện những tiếng ồn ào,hỏi thăm.

" Ê...!mày có đi không "

" Mày bắt cặp cùng tao nha

....

Bỗng một giọng nói nghiêm nghị, rắn rỏi của cô Dinna vang lên.

" Các em trật tự.

Bây giờ chúng ta bắt đầu học về bài mới.

Hôm nay chúng ta sẽ học về những nguyên nhân gây ra sự phá sản, thua lỗ trong doanh nghiệp và cách giải quyết.

Các em mở tập ra viết bài "

Tiếng cô Dinna thánh thót cả buổi sáng cuối cùng cũng nghỉ ngơi, đã tan học.

Cô bước ra khỏi lớp.

Lúc này mọi người đều chuẩn bị cất tập vở để đi về thì Thu Thủy - lớp trưởng bước lên bục giảng.

" Các bạn có thể cho mình xin vài phút để hỏi về chuyện đi tham quan, khám quá trong rừng không "

Mọi người lại dừng lại hoạt động đang dở dang của mình để lắng nghe lớp trưởng nói.

" Cảm ơn mọi người.

Bây giờ các bạn ngồi yên tại chỗ mình sẽ đi xuống từng vị trí để hỏi "

Thu Thủy bắt đầu đi từ bàn đầu tiên.

Bàn thứ hai chẳng mấy chốc đã đến bàn của Cẩn Y và Khúc Phong.

Cả hai người đều đồng ý tham gia.

Bây giờ đã đến bàn của Nghiên Dương.

Thu Thủy thấy Trình Tranh đang ngủ nên đành hỏi Nghiên Dương trước.

" Ngân Hy cậu có tham gia không "

" Mình..."

Chưa hết câu thì đã có một giọng nói lên tiếng.

" Tất nhiên là có đi.

Tôi sẽ bao trọn gói cậu ấy "

Thì ra là Trình Tranh.

Lúc này cậu đã ngẩng mặt dậy khỏi chiếc bàn mà hàng ngàn nữ sinh của Trùng Khánh ao ước muốn biến thành vì có thể ở khoảng cách rất gần với cậu.

" Cậu nghĩ tôi thiếu tiền sao.

Tôi không cần cậu bao " Nghiên Dương nói.

Rồi lại quay sang Thu Thủy.

" Mình không đi đâu.

Cậu cứ gạch tên mình đi "

Sau đó Trình Tranh lôi từ cặp sách ra một thứ gì đó màu hồng.

Là cuốn nhạt kí của cô.

" Cậu không sợ mẹ cậu.

Vậy không đi cũng được "

Sau đó anh quay sang nói với Thu Thủy.

" Cả hai chúng tôi đều đi "

Sau đó lớp trưởng đánh dấu tích vào tờ giấy rồi sang bàn khác hỏi.

Còn Nghiên Dương thì tức giận nói.

" Tôi sẽ tự trả tiền tham quan.Cậu đừng quên giao ước.

Tôi nhất định sẽ là hoa khôi trong cuộc thi hoa khôi "

Trình Tranh nhếch mép đáp lại lời của Nghiên Dương.

Còn cô thì tức giận cầm chiếc balô màu hồng của mình đi ra phía cửa..

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...