Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoán Đổi

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Sao ngươi còn sống?”

"Tại sao lại mặc long bào của Hoàng hậu? Hoàng hậu thật sự đâu rồi, ngươi g.i.ế.c người rồi muốn giả mạo sao?"

Ả ta càng nói càng hưng phấn: "Đi, ngươi đi gặp Bệ hạ với ta!"

Nói xong liền lôi ta đi ra ngoài.

Nếu thực sự bị ả ta lôi đi, chuyện này mà làm náo loạn cả cung, ta nhất định chếc không toàn thây, nương nương càng không thể thoát khỏi cung cấm này, thậm chí còn có thể bị liên lụy.

Trong đầu ta hiện lên lời nói của nương nương.

"Ngươi hãy học ta, điều quan trọng không phải là trông giống.”

"Mà là khí thế, ngươi phải tin rằng, ngươi chính là Hoàng hậu."

Giây phút ấy, một nguồn sức mạnh vô hình truyền vào cơ thể ta, ta hất tay Thục quý phi ra.

Ả ta còn chưa kịp nói gì, ta đã giáng cho ả ta một cái tát.

"Chát..."

Tiếng tát vang vọng khắp căn phòng.

Ả ta trợn mắt nhìn ta: "Ngươi... ngươi dám đánh ta?"

Ta ngẩng cao đầu, lạnh lùng nhìn ả ta: "Ngươi dám nói nhăng nói cuội, nguyền rủa bản cung, bản cung đánh ngươi thì đã sao?"

Cẩm Dung tiến lên: "Nhưng Hoàng hậu nương nương, tay người..."

"Chát!"

Nàng ta còn chưa nói xong, ta lại cho nàng ta một cái tát.

"Bản cung đang nói chuyện, từ bao giờ đến lượt một nô tỳ như ngươi xen vào? Ngươi muốn chếc sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoan-doi/chuong-7-lat-nguoc-tinh-the.html.]

Sắc mặt Cẩm Dung trắng bệch, "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, liên tục nói nô tỳ không dám.

Anan

Bàn tay ẩn trong tay áo của ta nhẹ nhàng run rẩy.

Là lo lắng, cũng có phần hưng phấn.

Thục quý phi kinh ngạc không thôi, nắm chặt nắm tay: "Ngươi đừng có mà giả vờ nữa, ta đã nhận được tin chắc chắn rồi, ngươi chính là hàng giả.

"Bây giờ đi gặp Bệ hạ với ta."

Nói xong, ả ta dùng sức kéo ta đi.

Ta tất nhiên không chịu: "Thục quý phi, ngươi bị điên rồi sao, dám động tay động chân với bản cung?"

Trong lúc giằng co, ta bị vấp phải bậc cửa cao.

Cảm giác như có một dòng nước nóng tuôn ra từ bụng.

Rất nhanh, váy của ta bị thấm đẫm một màu đỏ tươi.

Trương ma ma bên ngoài cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động, chạy vào liền nhìn thấy cảnh tượng này.

Sắc mặt bà ta thay đổi chóng mặt, hét lên: "Nương nương, sao người lại bị động thai khí rồi?

"Nhanh lên, đỡ nương nương lên giường, đi truyền Thái y chính!"

Thục quý phi cũng sửng sốt, mặt mũi trắng bệch.

Ả ta theo bản năng muốn chạy vào trong.

Trương ma ma giơ tay ngăn ả ta lại: "Thục quý phi nương nương, người còn chưa gây đủ chuyện sao?

"Người tốt nhất nên cầu cho thai nhi trong bụng nương nương bình an vô sự, nếu không chuyện hôm nay, cho dù có phải liều mạng, ta cũng sẽ báo lên Bệ hạ, đòi lại công đạo cho nương nương!"

Có cung nữ tiến lên đỡ ta.

Ta vừa ngẩng đầu lên, suýt chút nữa thì hốt hoảng ngã ngửa.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoán Đổi
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...