Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HOÁN HỒN CHÂU

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

14

Buổi chiều, ta đặt chiếc khăn lụa lên mặt, chợp mắt một lát.

Trong giấc mơ, ta trông thấy Lê Nguyện.

Nàng mặc một bộ y phục trắng tinh, ngồi trước bàn mài thuốc. Chung quanh nàng xập xệ, hoang tàn đến không nỡ nhìn, ta không nhịn được khẽ bật cười lạnh một tiếng.

“Đây là cái hiện đại mà ngươi nói là đầy rẫy cao lầu nhà lớn sao?”

Nàng dường như nghe được giọng ta, vui mừng nhìn quanh rồi trò chuyện với ta.

“Dù hiện đại phát triển, vẫn có nơi nghèo khổ. Trong thành phố không thiếu bác sĩ, nên ta đến vùng quê.”

“Ngươi lại tiếp tục chữa bệnh cứu người rồi.”

Nàng cúi đầu tiếp tục mài thuốc, rồi hỏi ta:

“Những năm qua ngươi sống thế nào?”

“Cũng chẳng làm được chuyện gì tốt đẹp.”

Ta lắc đầu đáp.

“Từng có lần ta cứu một cô nương mắc bệnh hoa liễu, còn cho nàng ta rất nhiều tiền. Nhưng cuối cùng nàng vẫn sa vào chốn lầu xanh, rồi cũng c.h.ế.t vì căn bệnh ấy…”

Lê Nguyện dịu giọng nói:

“Chi Sương, ngươi đã làm rất tốt rồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoan-hon-chau/12.html.]

Ta nhìn gương mặt nàng, suốt mười năm mà chẳng thay đổi là bao, không khỏi thở dài một tiếng.O mai d.a.o muoi

“Dung mạo của ngươi chẳng khác mấy so với trước kia, vẫn rất trẻ.”

Nàng dường như nhận ra giọng nói ta đã pha chút già nua, cau mày hỏi:

“Giờ ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

“Ta đã sáu mươi hai.”

Nàng chợt đứng dậy, lấy một quyển sách từ giá sách phía sau rồi mở ra xem.

“Ta phát hiện các nhân vật trong tiểu thuyết đều có nguyên mẫu trong lịch sử. Trong truyện chỉ viết đến lúc Chu Hoài Cẩn qua đời, nhưng theo tuổi của ngươi mà tính, thì người kế vị hẳn là một vị nữ đế.”

“Đúng là một nữ đế. Nhưng gần đây, vị nữ đế ấy đang thi hành tân chính, khiến lòng dân oán than.”

“Nhưng trong sách sử viết rằng, sau khi tân chính được ban hành, Đại Chu phồn thịnh thêm hai mươi năm nữa.”

“Nghe ngươi nói vậy… ta cũng cảm thấy không còn mệt mỏi nữa.”

“Chi Sương, chỉ cần ngươi chăm chỉ làm ăn buôn bán dược liệu, nhất định sẽ phát tài, trở thành phú bà.”

“Lê Nguyện, ngươi thấy vị nữ đế đó thế nào?”

“Rất tốt.”

“Ngươi cũng rất tốt.”

— Hoàn —

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HOÁN HỒN CHÂU
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...