Giới Thiệu Truyện
Một năm sau khi mẫu thân ta qua đời, phụ thân đưa ta theo và cưới Công chúa.
Người đời nói nàng vì muốn có được cha ta mà hại chết mẫu thân ta, lại còn nuôi dạy ta thành một kẻ " bất tài " không học vấn không nghề nghiệp.
Ta đã từng rất hận nàng, nhưng khi ta bị kẻ khác bắt nạt, nàng đã bảo ta rằng:
"Đừng sợ, cứ đánh trả đi, bản cung chống lưng cho ngươi!"
Khi ta sắp bị gửi đi hòa thân, nàng đã chắn phía trước che chở cho ta:
"Bản cung nguyện dẫn quân xuất chinh."
Về sau, Trữ quân hôn quân vô đạo, các hoàng tử tranh quyền đoạt lợi khiến triều đình chướng khí mù mịt, nàng hỏi ta:
"A Cẩn, có muốn làm Nữ đế không?"