Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hoàng Tử Phi Chỉ Nói Hai Lần Thôi

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

8

Thì ra là Hoàng hậu nương nương vi phục xuất cung đến chúc thọ Quách lão phu nhân, vốn định âm thầm đến âm thầm đi, chẳng ngờ lại nghe được lời lẽ vô lễ của Quách Vân Tri.

Ma ma bên cạnh nương nương tát cho Quách Vân Tri hơn chục cái bạt tai, nàng ta mặt mũi sưng đỏ quỳ gối dưới đất, giờ đến nửa câu cũng chẳng dám nói.

"Tổ mẫu còn trách ta chỉ cho con nhóc kia cái thân phận thiếp." Hoàng hậu nương nương lạnh lùng liếc Quách Vân Tri:

"Ta thấy, thiếp vị đã là nâng nàng ta lên quá rồi."

Quách lão phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay Thái tử phi, vẻ mặt từ ái:

"Đều là người một nhà, Vân nha đầu tính tình đơn thuần, đôi khi ăn nói có phần không thỏa đáng, chúng ta cứ từ từ dạy dỗ, đừng để người ngoài chê cười."

Lại quay sang nói với Hoàng hậu nương nương:

"Mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi, Vân nha đầu cũng biết lỗi rồi."

"Nữ nhi nhà chúng ta ai chẳng là ngọc ngà châu báu, chẳng lẽ cứ mãi là thiếp? Đợi ta xuống cửu tuyền, còn mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông?"

Ý của Quách lão phu nhân là muốn Hoàng hậu nương nương ban cho Quách Vân Tri một vị trí trắc phi của hoàng tử.

Trắc phi tuy cũng là thiếp, nhưng được ghi tên vào ngọc điệp, là thân phận có phẩm cấp đàng hoàng.

Quách Vân Tri lập tức rạng rỡ, nào còn vẻ chật vật vừa rồi.

Hoàng hậu nương nương rõ ràng chán ghét nàng ta:

"Hôm nay là ngày lành của tổ mẫu, vốn không nên làm trái ý người. Nhưng Vân Tri thật sự không xứng làm trắc phi của hoàng tử, nếu không e rằng sớm muộn cũng gây họa."

Quách lão phu nhân sắc mặt trầm xuống, rồi bất chợt lại nở nụ cười, ngoắc tay gọi ta:

"Lục Hoàng tử phi, con nói xem, Vân Tri có xứng làm trắc phi không?"

Ta là chủ mẫu trong phủ, nếu ta nói nàng xứng làm trắc phi của hoàng tử, thì Quách lão phu nhân ắt có cớ mà nương vào trước mặt Hoàng hậu nương nương.

"Đương nhiên là không thể rồi." Ta không cần nghĩ ngợi, liền thẳng thừng từ chối.

Quách lão phu nhân vốn nghĩ mình có uy tín, "……"

"Lão phu nhân muốn nghe ngươi nói thử, vì sao tiểu thư của Quách gia ta lại không thể làm trắc phi của hoàng tử?"

Giọng bà ta dần trở nên nghiêm khắc.

Không tiện phát giận với Hoàng hậu nương nương, thế là đổ lên đầu ta.

Còn vì sao ư?

Fl Bống Ngọc trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.

Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️

Ta với Quách Vân Tri, một là chính thất, một là thiếp thất, ta có thể nói được lời nào tốt cho nàng ta sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoang-tu-phi-chi-noi-hai-lan-thoi/chuong-8.html.]

Ta ghé sát tai Quách lão phu nhân, dùng âm lượng vừa đủ để ai nấy trong phòng đều nghe rõ, thì thầm rằng:

"Bởi vì nàng ấy thất thân trước hôn nhân."

Quách lão phu nhân: "……"

Một phòng toàn là tiểu thư Quách gia: "……"

"Thưa tổ mẫu, Lục hoàng phi vừa nói gì vậy ạ?" Hoàng hậu nương nương lại cố ý làm ra vẻ tò mò, như thể không nghe thấy.

Quách lão phu nhân: "……"

Buổi chuyện trò hôm nay e là chẳng thể tiếp tục được nữa.

Đột nhiên nha hoàn bên cạnh Thái tử phi hoảng loạn kêu to: "Máu… nương nương… có máu…"

Thái tử phi chậm chạp đứng dậy, m.á.u đã theo tà váy của nàng nhỏ xuống mặt đất, từng giọt một, đỏ tươi ghê người.

Thái tử phi lại bị sảy thai.

Việc xảy ra đột ngột, đành phải tạm thời an trí nàng trong noãn các của lão phu nhân.

Sau đó âm thầm cho mời thái y, chỉ nói là lão phu nhân nhất thời vui mừng quá độ, khiến bệnh cũ tái phát.

Nhưng người nhiều miệng lắm, tin tức dần dần cũng lộ ra ngoài.

Thành vương phi cho người đưa tới một lọ “Huyết khí đan”, nói:

“Sau khi sinh trưởng tử, ta thường chóng mặt, nên thuốc này lúc nào cũng mang theo bên mình.”

Nàng ta vừa thấy chuỗi tràng hạt trên cổ tay Quách Vân Tri, sắc mặt lập tức biến đổi.

Quách Vân Tri theo bản năng giấu tay ra sau lưng.

Ánh mắt Hoàng hậu nương nương sắc như dao, nghiêm nghị hỏi: “Có gì không ổn?”

“Chuỗi Phật châu cầu tự này là thánh vật mà con mới có được gần đây. Mấy ngày trước Vân Tri tới cầu xin, con đành đau lòng nhường lại, dặn đi dặn lại nàng, tuyệt đối không được mang ra ngoài, nhất là không được đến gần Thái tử phi.”

Thành vương phi quỳ xuống thỉnh tội:

“Cao tăng ban Phật châu từng nói, chuỗi này đã được tắm hương khói nhiều năm, linh tính phi thường. Phàm là nữ nhân từng nhiều lần sảy thai, trên người có oán khí của anh linh chưa thành hình, nếu gặp phải sẽ sinh xung khắc. Không ngờ Vân Tri lại…”

Lời chưa dứt, ý tứ đã rõ ràng.

Rằng Quách Vân Tri tâm thuật bất chính, biết rõ hôm nay Thái tử phi đến chúc thọ, cố tình đeo Phật châu đến, có ý đồ hại hoàng tự.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hoàng Tử Phi Chỉ Nói Hai Lần Thôi
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...