Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HỒI ỨC CỦA LÂM KHÊ

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không lâu sau, Thẩm Thiềm Thiềm nhận ta làm nghĩa muội, ban hôn cho Tề Phong.

Sau khi kết hôn, ta cùng Tề Phong nhiều lần ra vào cung của Quý phi.

Trên triều đình, ai cũng biết Phủ Võ Ninh Hầu là người ủng hộ Quý phi.

Đương kim Hoàng hậu từ khi sinh ra cặp song sinh, sức khỏe ngày càng sa sút. Việc nuôi dạy con cái đều do một tay Thẩm Thiềm Thiềm lo liệu.

Nàng cho Công chúa và Thái tử cùng học, thậm chí còn nghiêm khắc và tận tâm hơn với Công chúa.

Hoàng thượng ham mê sắc đẹp, vốn không phải là người lo chuyện triều chính.

Thẩm Thiềm Thiềm đưa một đám mỹ nhân vào hậu cung, Hoàng thượng bèn không còn rảnh rỗi để lo chuyện khác nữa.

Thẩm Thiềm Thiềm trở thành người nắm quyền của triều Đại Tùy.

Có người tố cáo Quý phi lộng quyền, tố cáo đến trước mặt Hoàng thượng đang vui đùa với các mỹ nhân trong Ngự hoa viên.

Người đó bị Hoàng thượng cho người đánh đòn, bãi bỏ chức quan.

Thẩm Thiềm Thiềm tháo trâm cài tóc, xin chịu tội. Hoàng thượng đích thân đỡ nàng dậy.

"Quý phi sao lại như vậy, những người làm Quý phi tức giận, trẫm sẽ xử c.h.é.m hết. Quý phi mau đứng dậy."

Hai hàng nước mắt của Thẩm Thiềm Thiềm chầm chậm chảy xuống, vẻ đẹp tuyệt thế được chăm chút cẩn thận đã làm Hoàng thượng mê mẩn, đầu óc quay cuồng.

"Hoàng hậu tỷ tỷ sức khỏe không tốt, nên thần thiếp mới chăm sóc Thái tử và Công chúa.

Hoàng thượng sức lực có hạn, thần thiếp mới chia sẻ nỗi lo cho người. Tất cả những điều này, có phải thần thiếp đã làm sai không?"

"Ái phi sao có thể sai được? Ngày mai trẫm sẽ trừng phạt nặng những kẻ đó. Ái phi đừng khóc nữa, khóc đến nỗi trẫm đau cả lòng."

Đêm đó, Hoàng thượng ngủ lại trong cung của Quý phi.

Kể từ đó, Thẩm Thiềm Thiềm nắm giữ mọi quyền lực, không ai có thể sánh kịp.

Ta vẫn hàng ngày ra vào cung cấm, xử lý rất nhiều công việc cho nàng.

Năm Thành Ninh thứ hai, triều đình ban hành chế độ nữ hộ. Nữ tử không lấy chồng hoặc hòa ly có thể lập hộ riêng, tự làm chủ, có thể ra ngoài kinh doanh, có thể thừa kế nhà cửa, ruộng đất của tổ tiên.

Việc này đã gây ra một làn sóng dữ dội. Ta cùng binh lính của Phủ Võ Ninh Hầu đi khắp nơi dẹp loạn, dùng thủ đoạn sắt m.á.u trấn áp mọi kẻ phản đối.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoi-uc-cua-lam-khe/6.html.]

Những người được nuôi dưỡng ở Từ Ân Viện trước đây đã đóng vai trò quyết định. Các nàng lũ lượt đến nha môn đăng ký nữ hộ, và tự phát bảo vệ những người nữ nhân bị gia tộc, nhà chồng chèn ép và bỏ rơi.

Cải cách không thể từ dưới lên. Cải cách nhất định phải từ trên xuống.

Ngay cả khi có sự ủng hộ của tầng lớp thống trị, ta cũng phải mất nửa năm mới có thể thực thi chính sách này một cách triệt để.

Ta chợt nhớ lại ngày đó nhiều năm về trước, Thẩm Thiềm Thiềm đã nói với ta:

"Lâm Khê, ta sẽ cho ngươi câu trả lời."

Cuộc sống bây giờ, lại tiến thêm một bước đến với câu trả lời đó.

Năm Thành Ninh thứ ba, ngày càng có nhiều nữ tử ra ngoài kinh doanh. Nữ tử kiếm được ngày càng nhiều tiền, lưng ngày càng thẳng, càng dám lên tiếng trước những bất công.

Không biết từ lúc nào, trên các con phố xuất hiện các học viện nhận nữ sinh. Các nữ sinh có thể đường đường chính chính đến trường học chữ.

Chuyện càng lúc càng lớn, rất nhanh lại được đưa ra triều đình.

"Chẳng lẽ các vị khanh gia, phu nhân, nữ nhi của các vị đều không biết chữ, không đọc sách? Chuyện này có gì mà phải tranh cãi?

"Theo ta thấy, nữ nhân càng nên đọc sách nhiều. Dù sao thì trên phải hiếu kính trưởng bối, dưới phải dạy dỗ con cái, giữa phải lo liệu việc gia đình.

Bây giờ còn phải ra ngoài kinh doanh nuôi gia đình, nếu không biết chữ, trái lại sẽ làm hỏng việc.

"Vậy thì thế này đi, do triều đình đứng ra thành lập học viện, chuyên nhận nữ tử vào học, tiền bạc do hậu cung chi trả, không lẫn lộn với nam tử.

Sau này nếu có người xuất sắc, cũng có thể vào hậu cung làm nữ quan, bổng lộc và phẩm cấp ngang với triều đình."

Thẩm Thiềm Thiềm hiểu rằng, không thể đi quá nhanh. Nếu ngay từ đầu đã định rõ là sẽ đụng chạm đến lợi ích của họ, họ nhất định sẽ phản kháng đến chết.

Nhưng bây giờ, nàng chỉ nói rằng nữ tử sẽ chỉ làm nữ quan trong hậu cung, sẽ không ảnh hưởng đến triều đình, như vậy họ mới thả lỏng cảnh giác.

Sợ những bậc phụ mẫu ngu muội trọng nam khinh nữ, hủy hoại cuộc đời của con gái, Thẩm Thiềm Thiềm đã lấy tiền riêng của mình ra, tuyên bố rằng mỗi gia đình cho nữ nhi đi học đều sẽ nhận được trợ cấp từ triều đình, tính theo số người nhập học.

Hoàng hậu bệnh tật, chống đỡ thân thể ốm yếu, quyên góp một vạn lượng cho học viện, khiến nhiều quý phu nhân noi theo.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Trong một thời gian, việc nữ sinh được đi học trở thành một trào lưu của Đại Tùy.

Các tri châu, huyện lệnh ở khắp nơi để nhận được trợ cấp của triều đình, đều làm theo.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HỒI ỨC CỦA LÂM KHÊ
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...