Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hôn Nhân Tra Nữ

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Hãy chờ xem," Tùng nghĩ thầm, nhìn Linh đang giả vờ kiểm tra điện thoại với vẻ mặt đáng yêu. "Ai mới là kẻ phải trả giá."

2

Căn phòng làm việc của Tùng chìm trong ánh sáng lờ mờ từ màn hình máy tính. Đêm đã khuya, nhưng anh không ngủ. Ngồi trước bàn làm việc, ngón tay anh lướt thoăn thoắt trên bàn phím, không phải xử lý công việc, mà là âm thầm giăng lưới. Khuôn mặt anh tĩnh lặng, khác hẳn vẻ rạng rỡ, tin tưởng của một ngày trước. Giờ đây, chỉ còn sự lạnh lẽo và một tia hận thù ẩn sâu trong đáy mắt.

Anh đang cài đặt một phần mềm theo dõi tinh vi vào điện thoại của Linh. Từng dòng mã chạy qua màn hình, từng thao tác đều được thực hiện một cách cẩn thận, chuyên nghiệp. Đây không phải là kỹ năng của một doanh nhân bình thường. Nhiều năm lăn lộn trên thương trường, anh đã học được cách sử dụng mọi công cụ có thể để bảo vệ mình và đế chế của mình. Và giờ, những kỹ năng đó lại được dùng để chống lại chính người vợ anh từng yêu. "Em đã dạy anh cách trở thành kẻ đa nghi, Linh ạ," anh nghĩ thầm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười chua chát.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Vài ngày sau, vở kịch tiếp tục diễn ra. Linh bắt đầu những màn biểu diễn mới.

- Tùng này, em xem trên mạng có căn biệt thự ở khu X đẹp lắm. Vừa rộng rãi, có vườn cho anh thư giãn nữa. Hay là... mình mua đi anh? Tương lai mình còn có con cái nữa mà.

Cô dựa vào vai anh, giọng nói ngọt ngào như rót mật.

- Căn đó... hình như giá hơi cao nhỉ? Với lại, penthouse này vẫn rất tiện nghi mà em. Anh thích sự yên tĩnh ở đây.

Tùng đáp, giọng điềm đạm. Tay anh vẫn lướt điện thoại, lướt qua những bản sao kê mà anh vừa trích xuất được.

- Nhưng ở đó sang trọng hơn mà anh! Bạn bè em ai cũng có biệt thự rồi. Em muốn anh được nở mày nở mặt chứ. Anh xem đi, đây này.

Linh đưa điện thoại cho anh xem, màn hình hiện lên hình ảnh một căn biệt thự lộng lẫy. "Nở mày nở mặt cho cô ta thì đúng hơn," Tùng nghĩ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hon-nhan-tra-nu/chuong-3.html.]

- Đẹp thật. Nhưng mua nhà là chuyện lớn. Anh cần xem xét kỹ lưỡng. Cơ sở hạ tầng, phong thủy, pháp lý... Cần có thời gian.

Anh nói, trả lại điện thoại. "Câu trả lời quen thuộc của giới kinh doanh. Em làm sao mà phản bác được đây, vợ yêu?"

Linh hơi bĩu môi, nhưng nhanh chóng chuyển sang chiêu khác.

- Thế thì... anh đầu tư vào dự án này đi. Do bạn em giới thiệu, sinh lời khủng lắm đó! Anh xem, lợi nhuận dự kiến lên đến ba mươi phần trăm lận!

Cô đưa ra một tập tài liệu. "Bạn em? Hay là Vân Nguyễn?" Tùng thầm nhếch mép.

- Ba mươi phần trăm? Lợi nhuận cao vậy rủi ro cũng lớn lắm em. Anh cần xem báo cáo tài chính, phân tích thị trường, thẩm định pháp lý... Em đưa anh tài liệu đi, anh sẽ nhờ bộ phận đầu tư xem xét.

Tùng nhận lấy tài liệu, lật vài trang. "Giấy tờ giả mạo cả," anh lướt qua đã nhận ra sự sơ sài.

- Ôi, phức tạp thế anh? Chỉ cần đưa tiền là được mà. Bạn em nói cơ hội này không chờ ai đâu.

Giọng Linh có chút nôn nóng.

- Kinh doanh là phải cẩn trọng em à. Tiền bạc không thể tùy tiện. Anh không muốn mình mất trắng. Em hiểu không?

Tùng nhìn cô, ánh mắt như có như không mang theo tia dò xét. Linh bắt đầu thấy hơi khó chịu. Sao Tùng lại khó "chiều" vậy? Cô tưởng anh yêu cô đến mức gì cũng cho mà?

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hôn Nhân Tra Nữ
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...