Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hồng Nương hạ phàm

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta vốn nghĩ mình đã hiểu rõ con người này.

Một đạo sĩ không vướng bụi trần, nhất tâm tu đạo, không nhiễm sắc hồng.

Ta vốn tưởng rằng ngoại trừ đạo pháp và kinh văn, trái tim hắn chẳng dành cho bất cứ điều gì khác.

Ánh mắt hắn luôn nhẹ nhàng, ung dung mà thoát tục.

Nếu không phải vì cứu ta, e rằng hắn có thể tránh được thương tích lần này.

Ta từng nghĩ mọi chuyện đều nằm trong tay ta kiểm soát.

Nhưng sau chuyện xảy ra vừa rồi, với công lực và tâm cơ của hắn, ta mới nhận ra — tất cả mánh khóe của ta, đều bị hắn nhìn thấu từ lâu.

Người đàn ông này… rốt cuộc là có tình, hay vô tâm?

Làm thần tiên quá lâu, ta từng nghĩ mình cao hơn người thường một bậc.

Không ngờ, chính những kẻ phải lăn lộn dưới bụi trần này… mới là người thật sự gian truân.

Không có bản lĩnh, làm sao sinh tồn?

Haiz… tiền đồ mịt mù.

11

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, ta thấy đầu nặng chân nhẹ.

Vốn định chẳng làm gì, cứ nằm ỳ trên giường, nhưng cả đêm trong mơ cứ hiện lên bàn tay đầy m.á.u kia vẫy qua vẫy lại trước mặt ta.

Có lẽ là cảm giác tội lỗi — dù sao vết thương đó cũng là vì cứu ta mà có.

Ta bước đến chính điện, thấy hắn vẫn như mọi ngày, điều hành sự vụ trong đạo quán một cách bình thản, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rồi trong lòng lại bốc lên chút bực bội không tên.

“Quán chủ Ngọc quả nhiên thân thể khỏe mạnh, không hổ là… cao nhân đạo gia.”

Ta cố tình nhấn mạnh hai chữ cao nhân.

Hắn dường như không hiểu hàm ý trong câu nói, chỉ chăm chú quan sát mặt ta.

Cái gì đấy? Mặt ta dính gì à? Ta không tự chủ mà đưa tay lên sờ.

“Cô bị bệnh rồi? Sắc mặt cô rất kém.”

Hắn hơi nhíu mày, thần sắc thay đổi đôi chút.

“Có lẽ bị cảm lạnh.”

Ta cúi đầu suy nghĩ giây lát.

“Thế mới thấy, ta không hợp… tắm rửa.”

Vốn định châm chọc hắn một câu, ai ngờ tên này lại nghĩ tới chuyện gì đó mà cả mặt từ cổ đỏ tới tận mang tai!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hong-nuong-ha-pham/5.html.]

Thấy hắn lúng túng như vậy, tâm trạng ta lập tức phấn chấn.

Đang định thừa thắng xông lên, thì từ sau lưng vang lên vài tiếng cười chua ngoa, lẫn trong giọng nói the thé của mấy nữ đạo sĩ.

Không cần quay lại, ta cũng biết họ đang cười nhạo ta.

Ngọc Kinh Tử quay đầu nhìn ta:

“Bình thường cô vẫn bị đối xử như vậy sao?”

Bị ánh mắt trầm ổn của hắn nhìn chằm chằm, ta bỗng thấy hơi nóng mặt.

“Ta xuất thân không cao, đã quen rồi.”

Hắn im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi nói:

“Trời đất sinh linh, vạn vật đồng mệnh. Chỉ có người biết thuận theo bản tính của trời đất, mới gọi là giữ trọn bản tâm.”

Giọng hắn thanh nhã, dịu dàng như giọt nước trên lá trúc sau cơn mưa.

Hắn đang an ủi ta — hy vọng ta đừng để tâm đến thân phận xuất thân, mà nên giữ vững bản tâm của mình?

Một cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng, như có chiếc lông vũ mềm mại lướt nhẹ qua trái tim.

“Vết thương của chàng… thế nào rồi?”

Không muốn đối mặt với cảm xúc đang cuộn trào ấy, ta cố tìm một đề tài khác để chuyển hướng.

“Không sao cả, không cần lo.”

“Ngày kia ta phải vào cung dâng đan dược, cần lưu lại mấy hôm. Nếu không có việc gì, cô có thể về nhà nghỉ ngơi.”

Về đến phòng khách, Vô Phương mang thuốc đến cho ta.

“Tuyết cô nương, đây là thuốc cảm, xin cô uống khi còn nóng.”

Đặt bát thuốc lên bàn, hắn liền lui ra.

Nhìn chằm chằm vào bát thuốc, trong đầu ta lại hiện lên hình ảnh Ngọc Kinh Tử — kẻ tính tình khó đoán, ngoài lạnh trong nóng.

Hừ. Dù sao cũng còn biết điều một chút.

Phải rồi, vừa nãy hắn nói sẽ vào cung dâng đan?

Thì ra đan dược hắn luyện là để dâng cho Hoàng đế dùng.

Là người mà Hoàng đế tín nhiệm như vậy, trách gì hương hỏa ở Huyền Thanh Quán quanh năm chưa bao giờ ngừng.

Nếu sau lưng hắn có một vị “Đại Phật” như Hoàng đế chống lưng, vậy ai lại gan to đến mức dám ra tay ám sát?

Bỗng chốc, ta như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Xem ra giang sơn này... cũng chẳng thái bình như vẻ bề ngoài.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hồng Nương hạ phàm
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...