Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hướng dương trong đầm lầy

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Những lời này làm tôi nhớ đến căn nhà thuê của chúng tôi, mỗi buổi tối, hoa hợp hoan rơi đầy trên sân, thỉnh thoảng đi dạo có thể thấy được hoa hợp hoan tung bay theo gió dưới ánh trăng, thực sự rất đẹp.

Nhưng mà bây giờ tôi chỉ cảm thấy đau đầu, từ trước đến nay tôi làm việc luôn dứt khoát, vẫn suýt không khống chế được giọng của mình: "Rốt cuộc anh có ý gì? Đừng gọi điện nữa, chúng ta không có quan hệ gì cả."

"Anh ở trước cửa nhà, em ra gặp anh một chút đi."

Tôi tận mắt chứng kiến đám cưới của hắn và chị tôi, tận mắt chứng kiến hắn dịu dàng nhìn Lâm Thiếu Ngu. Còn bây giờ? Mới kết hôn chưa tới một tháng hắn đã tới tìm tôi. Hắn như vậy thực sự khiến tôi cảm thấy rất ghê tởm, khiến tôi cảm thấy lúc trước mình bị mù nên mới yêu phải thứ như hắn.

Hắn không biết tôi đã chuyển nhà, vẫn tiếp tục nói: "Bảo bối, ra đây gặp anh đi, anh giải thích cho em nghe. Anh có nỗi khổ tâm mà.”

Tôi chỉ cảm thấy ghê tởm, cắt ngang lời hắn: "Cút."

Dứt câu tôi cúp điện thoại, sau đó chặn luôn cả số hắn.

8

Mấy ngày nay tôi vô cùng bận rộn, cuộc sống cứ xoay quanh phòng thí nghiệm và chỗ làm thêm nhưng bù lại trong lòng tôi càng ngày càng kiên định. Chỉ cần suy nghĩ tới việc có thể thoát khỏi nơi này, bỏ lại tất cả mọi thứ ở phía sau tôi liền cảm thấy vui vẻ.

Hôm nay lúc đi giao báo cáo và kế hoạch, tôi đột nhiên nhận được thông tin tất cả các tư liệu của tôi đều không thể thông qua, cho dù có gặng hỏi bao nhiêu lần tôi vẫn không nhận được lý do cụ thể nào cả, họ chỉ một mực bảo rằng không phù hợp với yêu cầu công ty.

Rõ ràng trước đó lần hợp tác nào cũng đều thông qua, nhưng lần này thì lại không được. Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, lại đi tìm một công ty đã từng hợp tác trước đó, kết quả vẫn như vậy. Tổng cộng bốn kế hoạch, ba báo cáo nghiên cứu về sinh vật, một kết quả thí nghiệm thuốc mới bị từ chối.

Những công ty trước đó từng hợp tác cứ như đã thương lượng trươc với nhau, lý do đưa ra đều giống nhau, là không phù hợp yêu cầu của công ty.

Tôi đeo balo đứng canh ở cửa một công ty đã từng hợp tác nhiều lần, vẫn không rõ rốt cuộc sai ở chỗ nào.

Tôi lập tức đứng lên khi nhìn thấy Lưu tổng, người đã từng đàm phán với tôi, vì ngồi xổm quá lâu lúc đứng dậy trời đất quay cuồng, nhưng tôi vẫn không dừng lại vẫn cố chấp bước về phía trước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/huong-duong-trong-dam-lay/5.html.]

Vừa mới thốt ra câu: "Lưu tổng, có thể nói chuyện không?” thì một giọng nói truyền đến tai tôi: "Vậy phiền Lâm tổng rồi, có chuyện gì cô cứ nói với tôi."

 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 

Sau khi hết choáng váng bởi vì ngồi một chỗ quá lâu, tôi mới nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, lúc này Lưu tổng đang im lặng cung kính giữ cửa cho người phía sau.

Lúc này Lâm phu nhân vừa đi vừa cười cười nói nói cùng với người bên cạnh. Ánh mắt bà ta bất chợt dừng trên người tôi, người đứng bên cạnh bà ta lập tức mở miệng: "Cô ta từ đâu ra vậy? Đi mau."

Vẻ mặt của Lâm phu nhân không đổi, thậm chí còn cười: "Vậy làm phiền rồi, chúc loại thuốc mới của chúng ta thành công đưa ra thị trường."

Bà ta đang cố ý nói cho tôi nghe lý do mà các kế hoạch và báo cáo của tôi bị từ chối.

Lúc này Lưu tổng vẫn tiếp tục khom lưng cung kính đi sau lưng bọn họ.

Tôi vẫn cho rằng lần này Lâm phu nhân sẽ hoàn toàn làm lơ tôi, coi như tôi không tồn tại như trước đây. Ai ngờ được bà ta lại dừng trước mặt tôi, tay đẩy gọng kính, tỏ vẻ ngạc nhiên như vừa mới thấy tôi ở đây: "Ồ, tại sao lại ở đây, tới đây làm gì thế?"

Mùi nước hoa trên người bà ta rất nồng, xộc vào mũi tôi, so với vẻ ngoài tỉ mỉ của bà ta thì tôi trông vô cùng nhếch nhác. Quần áo thì ướt nhẹp dính chặt vào người, mồ hôi lấm tấm trên mặt.

Tôi vừa hé miệng định giải thích thì người đứng bên cạnh bà ta lập tức tiếp lời: "Thì ra là người quen của Lâm tổng à, trùng hợp quá, trước đây, cô ta đã từng hợp tác đánh giá thuốc cho công ty chúng tôi."

Lâm phu nhân vừa cười vừa nói: "Chà, vậy thì thật là không khéo, lần hợp tác này với Lâm thị chính là đánh giá thuốc. Sau này co slex không có khả năng tiếp tục hợp tác rồi, thật đáng tiếc."

Tôi đứng c.h.ế.t lặng ở đó nghe hai người phối hợp sỉ nhục tôi, tay siết chặt bản báo cáo mà tôi thức suốt mấy đêm liền, bỏ ra biết bao nhiêu công sức mới viết ra được.

Từ trước đến nay tôi luôn biết người có tiền thường hay thích chèn ép người khác, tôi cũng biết rằng trong tay bà ta chắc chắn có cả trăm ngàn cách có thể đè c.h.ế.t tôi. Nhưng bà ta chưa từng làm như vậy, vậy thì lý do gì lần này lại chủ động ra tay chèn ép tôi, một người mà trước giờ bà ta chưa từng bỏ vào mắt.

Tôi không rõ, cũng không cam tâm.

Nhưng câu nói tiếp theo của bà ta đã giải đáp được thắc mắc của tôi: "Cuối tuần này về nhà cũ đi, Thiếu Ngu và Hoài Chi cũng ở nhà, mày cũng phải về để chúc phúc cho chị và anh rể chứ. Không phải mày đang rất thiếu tiền sao? Nếu mày đi thì nhà họ Lâm sẽ giúp đỡ mày."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hướng dương trong đầm lầy
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...