Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẻ Cặn Bã Có Học Thức

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi không muốn nghe thêm tin tức gì về gia đình họ, ngoài việc họ đang sống thảm hại đến mức nào.

16

Cuối cùng, tôi nghe được tin tức Thẩm Tri Yến đã tự sát.

Nghe nói trước khi chết, anh ta đã rơi vào trạng thái tinh thần hoảng hốt, còn mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng.

Anh ta đã nhiều lần c.ắ.t c.ổ tay nhưng không thành. Một ngày nọ, khi cha mẹ không chú ý, anh ta bất ngờ mở cửa sổ và nhảy xuống.

Từ độ cao tầng 18, anh ta c.h.ế.t ngay tại chỗ.

Bà mẹ của anh ta vì quá sợ hãi mà ngất đi. Sau khi tỉnh lại, bà ta đã hóa điên, suốt ngày lẩm bẩm hát những bài hát không ai hiểu.

Còn ông cha, ông ta rất nhanh đã vượt qua nỗi đau mất con và sống cùng người vợ đã phát điên.

Mỗi ngày, ông ta đều ra ngoài tham gia các buổi nhảy ở quảng trường và tìm bạn nhảy, rồi ăn uống, nắm tay, hẹn hò. Sống cuộc sống rất nhàn hạ.

Sáng đi, tối về.

Bà mẹ bị ông ta nhốt trong nhà. Bà ta thường xuyên kêu gào, đòi ra ngoài, khiến hàng xóm không chịu nổi mà liên tục đến nhà phàn nàn.

Cuối cùng, không biết bằng cách nào mà ông cha lại bị một trang web trên mạng dụ dỗ đầu tư tài chính. Ai ngờ đó là trò lừa đảo trực tuyến. Ông ta không chỉ mất sạch tiền tiết kiệm mà còn nợ ngược lại hàng triệu tệ.

Khi người ta phát hiện, ông ta đã ôm bà mẹ cùng nhau tự sát bằng khí than trong nhà.

Ai có thể ngờ được, trong vòng một năm, lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện như vậy.

Buồn cười thay, khi đọc được tin tức này, tôi vừa được thăng chức lên làm quản lý kinh doanh.

Số tiền một triệu kia, tôi không hề tiêu xài hoang phí. Một phần tôi đem đi đầu tư, một phần dùng để học tập, nâng cao kỹ năng của mình.

Tôi vốn chỉ có trình độ Trung cấp, chuyên ngành là tiếng Anh thương mại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ke-can-ba-co-hoc-thuc/chuong-11.html.]

Sau giờ làm việc, tôi đăng ký lớp học, ôn từ vựng, luyện nghe, thực hành các tình huống giao tiếp khác nhau.

Trong một năm, không những lấy lại được khả năng tiếng Anh mà tôi còn tiến bộ vượt bậc.

Tôi từ chối cơ hội thăng tiến trong công ty, mang theo các chứng chỉ mình thi được đi phỏng vấn. Nhờ khả năng giao tiếp tiếng Anh xuất sắc, tôi chuyển sang làm nhân viên bán hàng tại một công ty nước ngoài.

Nửa năm sau, công ty cử tôi sang Anh công tác, tôi vui vẻ đồng ý.

Dù sao, môi trường này cũng giúp tôi cải thiện khả năng giao tiếp nhiều hơn.

Một năm nữa trôi qua, công ty lớn mạnh hơn, lương và chức vụ của tôi đều tăng.

Ông chủ rất công nhận năng lực của tôi, cũng vô cùng coi trọng tôi.

Dựa vào khả năng làm việc xuất sắc, công ty quyết định để tôi thường trú tại đây để phát triển kinh doanh.

Tôi đã mua một căn nhà ở nước ngoài và nuôi một chú mèo.

Ánh nắng, cà phê, cùng chú mèo nhỏ, bên tôi có cả người tôi yêu và những người yêu tôi.

Tất nhiên, trong hơn hai năm qua, tôi không thiếu những lời cầu hôn.

Nhưng tôi đều từ chối tất cả.

Tôi đặt cuốn sách xuống, hơi nheo mắt lại, nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống.

Người đã thoát ra khỏi vũng bùn, làm sao có thể quay trở lại vực sâu?

Học tập không có điểm dừng, tôi vẫn còn trẻ, mục tiêu tiếp theo là học tiếng Pháp. Cuộc đời tôi còn dài và chắc chắn sẽ đầy màu sắc.

Ai nói rằng rời xa đàn ông là không thể? Rõ ràng, rời xa họ, tôi càng trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Hết.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẻ Cặn Bã Có Học Thức
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...