Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẻ Dọn Xác

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi, Ngô Tử Du, là nhân viên vệ sinh duy nhất của tựa game kinh dị này.

Trong buổi phỏng vấn, ông chủ bí ẩn phô trương khí thế vỗ tay tuyên bố: "Tôi tuyên bố toàn bộ rác rưởi trong game này sẽ do cô đảm nhiệm!"

Hai chữ "Cảm ơn" và "Không cần" chưa kịp thốt ra, mắt tôi đã dán chặt vào 42 múi cơ bụng... cùng tờ thông tin tuyển dụng bên cạnh của hắn. Tôi lập tức quyết định:

Khoản tiền nhục nhã này cứ để tôi hốt! Lao động là vinh quang!

Ông chủ nói: "Để phòng NPC trong game quấy nhiễu, tôi ban cho cô tứ đại thần khí: Trên c.h.é.m hôn vua, dưới diệt gian thần!"

Thế là tôi nhận được chổi, hót rác, cây lau và giẻ lau.

Tôi cười gượng: "Đa tạ đại nhân ban thưởng!"

Hắn hài lòng gật 28 cái đầu, còn 3 cái đầu giả bộ cao ngạo:

"Cô đi đi, tôi rất trông đợi biểu hiện của cô, để xem mắt nhìn người của tôi lần này có chuẩn không?"

Hắn giống như Hình Thiên chiến thần, cả đống đầu mọc lên vô ích, chỉ có một con mắt nằm giữa ngực, bị khối cơ n.g.ự.c đồ sộ ép vào giữa. Tôi nhìn con mắt hắn, lại liếc nhìn bảy cái miệng lảm nhảm của hắn. Xin lưu ý, đây là lượng từ mô tả.

Tôi bình thản đáp: "Vậy tôi đi làm nhé?"

Hắn đáp: "Kỳ thực cũng không cần gấp thế, mai đã là thứ Bảy rồi, cô có thể tới hôm thứ Ba. Phó bản của chúng ta chỉ mở cửa thứ Hai, Tư, Sáu. Cô cứ tới thứ Ba, Năm để dọn dẹp là được."

Tôi ngu à? Đây là lương khoán, làm ít hưởng ít. Tôi gượng cười quay vào Phó bản, thoáng nghe tiếng hắn đầy khen ngợi: "Thật là siêng năng!"

Nếu không vì nghèo, ai muốn siêng chứ?

Đang suy nghĩ thì tôi đã tới Phó bản đầu tiên - "Nhà Bài Lá".

[Quy tắc Nhà Bài Lá]

[1. Khi chơi bài, không được giữ quân Joker. Nếu giữ Joker quá 3 lượt, bạn sẽ bị giết.]

[2. Bài trắng có thể thay thế ××.]

[3. Bích đem lại vận rủi, Hồng × mang tới may mắn.]

[4.......

Tôi nhìn tấm biển lớn, lấy giẻ lau chùi.

Bẩn quá, nhiều chữ không đọc được.

"Cô làm gì thế?"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng, "Cô không biết đây là thứ tôi cố ý làm để đánh lừa người chơi sao? Cô muốn chết... xé bài chơi không? Vui lắm đấy!!!"

Gã nhìn bộ tứ thần khí trong tay tôi, gượng cười.

Gương mặt hề của hắn chẳng chút hài hước nào.

Tôi hỏi: "Thật ra anh không vui phải không?"

"Gì cơ?" Gã ngơ ngác.

Tôi nói: "Anh cười gượng gạo thấy rõ, nếu không muốn tôi dọn dẹp chúng, tôi có thể đi."

Tôi hiểu cảm giác của gã.

Tôi từng cũng phải nịnh bợ sếp như thế. Cuối cùng bị đuổi việc mới phải đi tìm việc mới.

Thấy gã vẫn đang lúng túng tìm từ ngữ, tôi thu dọn đồ đạc định rời đi.

Gã nhìn tôi nói: "Thực ra cũng có thể dọn dẹp một chút, dù khi g.i.ế.c người tôi đều nhét họ vào lá bài nhưng vẫn có vài kẻ tự hại lẫn nhau."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-don-xac/chuong-1.html.]

Gã dẫn tôi đi về phía trước: "Nhìn bức tường này xem, vốn là màu trắng tinh giờ lại dính m.á.u đen sì, xin hãy làm sạch nó!"

Tôi gật đầu, cầm giẻ lau cúi người cẩn thận dọn dẹp.

Chất liệu tường nhà rất đặc biệt, được xếp bằng các lá bài khác nhau. Nếu dùng nhiều nước hoặc quá mạnh tay, có thể làm bề mặt nhăn rách.

Gã chăm chú theo dõi động tác lau của tôi, thấy tôi lau dọn sạch sẽ mới thở phào: "Cảm ơn, tôi luôn đau đầu về chúng, những lá bài này là di vật cha tôi để lại."

Tôi ngẩng lên nhìn gã.

Gã vẫn đang đắm chìm trong hồi tưởng:

"Ông ấy là ảo thuật gia tồi, đồng thời là một gã hề mua vui. Hồi nhỏ tôi rất coi thường cha, nhưng khi trưởng thành mới phát hiện ông ấy là người cha vĩ đại. Tiếc rằng tôi không thể nói những lời này trực tiếp nữa. Dù sao tôi cũng đã chết, trở thành NPC rồi."

Tôi hỏi: "Cần tôi chuyển lời giúp không? Tôi có thể về thế giới thực."

Đôi mắt gã chợt lấp lánh, luống cuống: "Lần sau cô tới nhé, tôi cần suy nghĩ xem nói gì với ông ấy..."

Gã đẩy tôi ra cửa, tôi thấy cánh cửa nhà bài khép lại.

Ông chủ nhướng mày: "Cô biết phó bản đầu tiên dọn dẹp được đánh giá thế nào không?"

Hắn giống giám khảo gameshow giương cao giọng: "Max điểm!"

"Phần thưởng đạt max là gì?" Tôi háo hức hỏi.

"Không có thưởng, phần thưởng chính là nụ hôn gió của tôi." Hắn nháy mắt bằng độc nhãn.

"Cảm ơn, không cần đâu." Tôi mặt lạnh bước vào phó bản kế tiếp, có ông chủ kiểu này quả là "phúc khí ngập tràn".

Tên phòng - [Cửu Vĩ].

Chước Chước Xuân Sơn Hạ

[Người đời không tin bậc minh quân hóa điên loạn, đổ lỗi cho con hồ ly bên cạnh.]

[Nhưng khi g.i.ế.c c.h.ế.t cửu vĩ, vương triều vẫn không cải thiện.]

[Giờ đây, những kẻ sĩ có học này phải xử lý thế nào đây?]

Bước vào phó bản, đình đài lầu các đều phủ tuyết trắng.

Tôi nhìn cây chổi thông thường trong tay, quét tuyết vốn là sở trường nhưng dùng thứ này có vẻ hơi chật vật. Sau cùng tôi quyết định: Dùng lực mạnh tạo kỳ tích!

"Này! Ngươi quét trúng đuôi ta rồi!"

Tôi đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng phát hiện ra chiếc đuôi trụi lủi đang ngọ nguậy giữa biển tuyết.

"Xin lỗi, tôi không biết đuôi cậu ở trong đó"

Sinh vật ấy hỏi: "Ngươi là ai vậy? Đâu phải thời gian người chơi vào phó bản?"

Tôi đáp: "Tôi là nhân viên vệ sinh mới vào làm!"

"Nhân viên vệ sinh?" Nó có vẻ ngạc nhiên.

Lúc này phía xa, người tuyết khẽ động đậy. Một cái đầu cáo thò ra từ đống tuyết, đôi mắt to lấp lánh: "Bọn ta từ khi nào có thêm nhân viên vệ sinh? Lạ thật."

Để thuyết phục nó, tôi bước tới đưa ra thẻ nhân viên.

Nó cúi sát xem rồi lắc đầu: "Ta không biết chữ, chữ viết loài người phức tạp quá."

Tôi lại lặp lại: "Xin lỗi."

Nó ngơ ngác: "Ngươi đâu làm gì sai, sao cứ xin lỗi mãi?"

"Có lẽ do thói quen."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẻ Dọn Xác
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...