Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẻ Sợ Xã Hội Kết Hôn Với Kẻ Cuồng Kiểm Soát

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tô Trạch Tuế mắc chứng lo âu xã hội nặng, dân gian gọi là “khủng hoảng xã giao”. Chỉ cần mở miệng là tim đập thình thịch, nói năng lắp bắp; gặp nơi đông người thì toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra.

Từ nhỏ cha mẹ mất sớm, người anh trai duy nhất cũng qua đời vì ung thư. Ở trường, cậu luôn bị khinh rẻ, bắt nạt, bị gọi nhục nhã là “thằng nhóc câm”.

Một lần ngoài ý muốn, cậu xuyên vào thân phận tiểu thiếu gia của một gia đình giàu có.

Tại đây, cậu có cha mẹ yêu thương cưng chiều, có anh trai bình an mạnh khỏe. Chỉ có một điều không may chính là cậu còn “được tặng kèm” một vị hôn phu đáng sợ đã được định từ thuở bé.

Vị hôn phu ấy mới 15 tuổi đã thi đỗ vào Đại học A, là cháu đích tôn ba đời duy nhất của nhà họ Cố, còn giữ chức hội trưởng Hiệp hội Toán – Lý… đáng lẽ phải là người sáng chói đầy hứa hẹn, nhưng lại mang tiếng xấu vì tính chiếm hữu b**n th**.

Nghe đồn hắn thích giam cầm vị hôn thê trong một không gian chật hẹp, biến người ấy thành chú chim hoàng yến chỉ biết dựa dẫm vào hắn, từ đó cắt đứt hoàn toàn với xã hội…

Khoan đã, cắt đứt với xã hội á?!

Đôi mắt Tô Trạch Tuế sáng rực: @Vị hôn phu, có đó không? Cưới đi thôi!

---

Cố Dật Lam tự cho rằng trong máu mình chảy toàn sự lạnh lùng, trong tim ẩn giấu một con quỷ méo mó, tận sâu xương tủy lúc nào cũng có một sự chiếm hữu điên cuồng gào thét.

Không ai có thể chịu đựng nổi hắn, cũng chẳng ai có thể thay đổi hắn.

Cho đến một ngày, bên cạnh hắn xuất hiện một cậu thiếu niên xinh xắn được đưa tới.

Lúc mới tới, cậu bé nắm chặt ngón tay, ánh mắt né tránh, cả người run rẩy, chẳng khác gì những người trước đây.

Cố Dật Lam lạnh lùng cười khẩy trong lòng, khinh thường nhìn.

Nhưng vào trong phòng rồi.

Đôi mắt thiếu niên bỗng sáng rực lên, còn đưa tay “v**t v*” cả tủ đầy xích sắt lạnh lẽo, camera giám sát, máy chắn tín hiệu… gương mặt đầy mong chờ: “Xin… xin hỏi, em thật sự có thể mãi mãi không cần ra ngoài sao?”

Cố Dật Lam vốn cố ý bày đạo cụ để dọa người ta chạy mất: …

Sau đó, mọi chuyện dần dần thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Tô Trạch Tuế (bực bội, má phồng phềnh): “Tối qua anh dữ quá, làm em đau rồi.”

Âm thanh nghẹn ngào của cậu bé đêm qua như còn vang bên tai, Cố Dật Lam cau chặt mày, ôm người lên rồi thẳng đường đi ra ngoài: “Đi khám.”

Tô Trạch Tuế: ???!

Rõ ràng lúc cưới hắn đã hứa sẽ nhốt cậu mãi trong phòng, không để có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài kia mà! Sao giờ lại nuốt lời?!

Một loạt suy nghĩ lung tung rối bời sau, cậu ấm ức kết luận: “Anh không còn yêu em nữa rồi.”

Cố Dật Lam: …

Đừng có nghĩ linh tinh.

Hướng dẫn đọc:

1. Công – thụ 1v1, song khiết, công lớn hơn thụ 5 tuổi. Kết thúc HE.

2. Cả công lẫn thụ đều “có bệnh tâm lý”, kiểu nồi nào úp vung nấy. Ai không quen với kiểu cực đoan thì cân nhắc trước khi đọc.

3. Bối cảnh hợp pháp hôn nhân đồng tính, nhịp truyện chậm rãi, thiên về sinh hoạt thường ngày.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẻ Sợ Xã Hội Kết Hôn Với Kẻ Cuồng Kiểm Soát
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...