Nhưng sau khi chính thức hẹn hò, anh hơi ngại: “Mới bắt đầu yêu đã hôn, có phải nhanh quá không?”
Tôi lườm: “Lúc trên giường anh đâu có nói vậy.”
Anh lí nhí: “Chị à, những gì bạn trai người ta có, em cũng muốn.”
Tôi nhìn một cặp đôi bên cạnh; cô gái kẹp con thú nhồi bông tặng bạn trai, anh ôm chặt rồi quay vòng trông hạnh phúc.
Chuyện đơn giản vậy, tôi mua luôn cho anh con to hơn. Đã chơi trò kẹp thú suốt hơn hai mươi năm chưa thành, không thể mất mặt trước anh.
Chu Thanh Thần hôn “chụt” lên má tôi: “Cảm ơn chị.”
Ôi trời, “bé ngọt ngào” Chu Thanh Thần đúng là báu vật trần gian!
Lúc này tôi nhận được tin nhắn Cố Trì Dã:
【Xin lỗi, trước bị ông già nhốt nên không kịp giúp em giải thích.】
【Để chuộc lỗi, mời đại tiểu thư Trần đi ăn một bữa nhé.】
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khi-ke-thu-bat-dau-yeu/chuong-7-khi-ke-thu-bat-dau-yeu.html.]
【Chu Thanh Thần lần này làm tốt. Nhà họ Chung biến mất một đêm, Chung Thức đáng lẽ phải lường hậu quả khi bôi nhọ em rồi.】
Tôi chưa đọc hết thì Chu Thanh Thần đã xem. Gần đây anh mua nhiều sách về tình yêu, tựa như “Làm sao để đánh bại nam trà xanh”, “Đánh không thắng thì gia nhập”, “Luận về phẩm hạnh của một nam trà xanh”…
Sau hai tháng hẹn hò, anh bớt lo. Biết tôi chiều, anh thoải mái nhắn Cố Trì Dã:
【Bị nhốt có vẻ cũng thú vị nhỉ? Muốn được tặng thêm lần nữa không?】
【Tôi và Cố tổng xem như bạn. Tôi với chị đã kết hôn rồi; Cố tổng có hứng làm phù rể không?】
【Cố tổng, nhất định phải đến đám cưới tôi nhé.】
Nhắn xong, có lẽ sợ tôi giận, anh khoe cơ bụng săn chắc ngay chỗ tay tôi có thể chạm vào.
“Chị à, Cố tổng sẽ không giận chứ? Dù sao em cũng không phải bạn trai cũ chị từng thật lòng yêu, nên lo lắng chút là bình thường.”
Anh dừng, giọng ghen tuông: “Nhưng Cố tổng đúng sai sao? Đêm nhắn tin, ai biết ý gì.”
Không chịu nổi “diễn sâu” của anh, tôi sờ lên cơ bụng anh rồi trêu: “Chu tổng, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, anh chắc muốn tiếp tục nói mấy chuyện này à?”
--------------------------------------------------