Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KHI TÌNH YÊU ĐÃ SÂU ĐẬM

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi cười với anh ấy: "Anh nghe thấy rồi chứ, đứa con... đầu tiên của Phó Trì."

Kỷ Đông Dương mím môi, không nói gì.

Lúc này, có tiếng bước chân vang lên từ phía sau Triệu Tư Tư.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, là Phó Trì đã lâu không gặp.

Khuôn mặt anh ta lạnh lùng, khoác áo khoác dài đen bên ngoài bộ vest thẳng tắp, khuôn mặt đẹp trai, đôi mày nhíu chặt.

Phó Trì liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt không rõ ràng rơi xuống tay Kỷ Đông Dương đang đỡ lấy tôi.

Triệu Tư Tư vui mừng gọi anh ta một tiếng, giây tiếp theo, khuôn mặt Phó Trì lạnh băng, tay không thương tiếc túm lấy tóc cô ta, giận dữ hỏi: "Ai cho cô đến trước mặt cô ấy, muốn c.h.ế.t sao?"

Triệu Tư Tư hét lên, khóc lóc nói: "A Trì, em không cố ý, em, em mang thai đứa con của anh. Anh không quan tâm đến con của mình chút nào sao?"

Phó Trì nhìn cô ta, cười khẩy một tiếng: "Cô chắc đó là con của tôi?" Anh ta đột ngột buông tay, lạnh lùng nói: "Cút!"

Triệu Tư Tư ôm đầu, không dám nhìn anh ta thêm giây nào, hoảng loạn chạy ra ngoài.

Sau khi cô ta đi, hành lang trống trải, chỉ còn lại ba chúng tôi, sự im lặng bao trùm.

Đột nhiên, Phó Trì nghiêng đầu, nhìn Kỷ Đông Dương: "Đông Dương, cậu thích Hứa Mạn?"

Kỷ Đông Dương nghe vậy, mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: "Cậu, cậu nói bậy gì thế?"

Phó Trì không bận tâm anh ta nói gì, ánh mắt đen như mực khóa chặt tôi, nhưng lời lại nói với Kỷ Đông Dương: "Cậu thích cũng vô ích, Hứa Mạn là vợ tôi, cả đời này cô ấy chỉ có thể bên tôi."

Nói xong câu đó, Phó Trì thu lại ánh nhìn, quay người bước đi.

Tôi thấy Kỷ Đông Dương đuổi theo, nhỏ giọng trách móc anh ta: "Phó Trì, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, cậu thật sự không sợ Hứa Mạn sẽ ly hôn với cậu sao?"

Hai từ "ly hôn" dường như kích thích Phó Trì, anh ta dừng chân, một lúc lâu sau mới nói: "Cô ấy sẽ không."

Tôi nhìn tin nhắn Kỷ Đông Dương gửi đến: "Tên khốn này, chỉ dựa vào việc cô yêu anh ta mà tự mãn."

Kỷ Đông Dương là một tay ăn chơi, bên ngoài nói anh ta trăng hoa đa tình, đến giờ vẫn chưa kết hôn, theo anh ta nói, là không muốn bị ràng buộc mất tự do.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khi-tinh-yeu-da-sau-dam/chuong-3.html.]

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Ngay cả Kỷ Đông Dương cũng cảm thấy anh là tên khốn.

Vậy nên, Phó Trì, sao cậu có thể chắc chắn rằng tôi sẽ mãi mãi yêu anh chứ?

3

Có lẽ lúc trẻ, không ai ngờ rằng, tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ cũng có thể dẫn đến chán ghét, thốt ra những lời cay nghiệt.

Phó Trì năm mười bảy tuổi có rất nhiều thứ, học thức, gia cảnh, ngoại hình, tính cách tốt, là người nổi bật nhất ở trường Trung học Hoa An.

Lúc đó tôi không hiểu, tại sao giữa đám đông huyên náo, tôi chỉ nhìn thấy ánh mắt của anh ấy.

Sau này mới biết, khi mọi thứ đều là anh ấy, ánh nhìn không thể trốn thoát.

Và Hứa Mạn của năm ấy cũng nhiệt huyết, mạnh mẽ, không ai tin rằng Phó Trì sẽ thích tôi.

Nhưng suốt bao mùa xuân thu và hè rực rỡ, anh ấy luôn theo sát tôi.

Khi đó, anh ấy không bao giờ tránh né, cũng không sợ giáo viên gọi lên nói chuyện, cứ thế mà công khai tuyên bố.

"Tôi thích Hứa Mạn, điều đó có liên quan gì đến cô ấy đâu, nếu muốn phạt thì phạt mình tôi là được, cô ấy không biết gì cả."

"Yêu sớm gì chứ? Không có, không có, đây là tình đơn phương của tôi, vẫn đang theo đuổi thôi."

Lúc đó tôi vui thế nào nhỉ, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn anh ấy với ánh mắt đầy ắp nụ cười, lén kéo tay áo anh ấy: "Phó Trì, anh bớt phô trương, học hành cho tốt đi."

Phó Trì mặc áo khoác gió đen, đứng lười biếng, cúi đầu nhìn tôi, tóc mái tự nhiên rủ xuống che một phần đôi mắt dài hẹp, đuôi mắt hơi nhếch lên: "Không được đâu, Kỷ Đông Dương nói với anh rằng trong trường có nhiều nam sinh để ý đến em, anh phải khiến họ chùn bước."

Anh ấy kiêu ngạo đến thế nào chứ?

Đứng trên bục giảng, tay bỏ túi, hai ngón tay cầm phấn, Phó Trì lơ đãng làm bài toán mà không ai có thể giải được.

Vừa làm, anh vừa giảng giải cho các bạn với giọng điệu thản nhiên: "Giả sử đường thẳng xm giao với fc tại điểm e…"

Lời vừa dứt, bên dưới vang lên tiếng "ồ" đầy thán phục, trong tiếng hoan hô nồng nhiệt, Phó Trì quay đầu nhìn tôi, ánh chiều tà từ cửa chiếu xiên vào, anh khẽ nhếch khóe miệng.

Tôi giơ sách lên, lặng lẽ che mặt mình lại, nhưng phía sau cuốn sách đượm mùi mực, tôi lại đỏ ửng hai tai.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KHI TÌNH YÊU ĐÃ SÂU ĐẬM
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...