Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không có tra nam đời đẹp hẳn

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi ngắt lời anh ta: "Những tổn thương trong quá khứ của cậu không phải do tôi gây ra. Tôi không có nghĩa vụ phải gánh chịu."

"Tôi chưa từng làm tổn thương cậu, nhưng hết lần này đến lần khác bị cậu làm tổn thương, như vậy có công bằng với tôi không?"

Lần này, Tề Mặc câm nín.

Tôi đứng dậy bỏ đi.

Tề Mặc níu tay tôi: "Vân Sanh, nếu tớ nói tớ sẵn sàng thay đổi vì cậu, cậu có cho tớ cơ hội không?"

Tôi lắc đầu, gỡ tay anh ta ra: "Không ai cần phải thay đổi vì ai cả, chúng ta chỉ cần có trách nhiệm với cuộc đời mình thôi, có đúng không?"

"Mấy chuyện còn lại, cậu tự giải thích với cảnh sát nhé."

Nói rồi, tôi quay người bước đi.

Phía sau, tiếng khóc nức nở tuyệt vọng của người đàn ông vang vọng.

20

Ra khỏi bệnh viện, tôi thấy Thẩm Thiên đang ngồi xổm bên xe.

Thấy tôi, anh dập điếu thuốc.

Chúng tôi đứng cạnh xe, Thẩm Thiên hỏi: "Lần này tôi cứu em, em định cảm ơn tôi thế nào đây?"

Tôi nhanh chóng gõ vài chữ trên điện thoại rồi đưa cho Thẩm Thiên: "Khu đất ở Thành Nam là của nhà anh rồi."

Thẩm Thiên nhướn mày: "Thế này là xong à?"

"Chẳng phải ở Việt Nam có câu 'ân cứu mạng, lấy thân báo đáp' sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khong-co-tra-nam-doi-dep-han/chuong-8.html.]

(Thấy tên VN giật mình)

Chẳng hiểu sao tôi lại thấy mấy cái bình luận này nữa.

【Ai bảo ơn nghĩa chỉ trả bằng tình yêu? Trả ơn bằng ân mới đúng chứ?】

"Được rồi, đừng có cùn nữa, khu đất Thành Nam cho anh, anh không thiệt đâu."

Phải biết rằng ông cụ nhà họ Thẩm đã nhắm đến khu đất đó lâu lắm rồi.

Bây giờ món quà đó sẽ do Thẩm Thiên mang về. Người thừa kế tương lai của tập đoàn Thẩm Thị, cơ bản đã chắc chắn là anh.

Thẩm Thiên có chút thất bại, bực bội vuốt tóc.

Anh cúi đầu nhìn sâu vào mắt tôi rồi im lặng quay người rời đi.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Đám "cmt dạo" im hơi lặng tiếng bấy lâu nay đột nhiên xuất hiện trở lại:

【Nữ chính đỉnh quá! Giờ mới nhận ra nam chính đúng chuẩn tra nam, may mà chị nhà không vướng vào.】

【Thật ra, tui thấy nam phụ cũng ổn áp đó chớ, mà thôi "bé cưng" không ưng thì dẹp, tâm trạng "bé" là number one.】

【Ê mấy má, tác giả đổi tag truyện từ "ngọt sủng" sang "đại nữ chủ" kìa, đúng là đại nữ chủ văn chân ái của đời tui!】

【Chúc các chị em sống rực rỡ như nữ chính trong cuộc đời mình nha.】

Đám "cmt dạo" trước mắt tan dần.

Cuối đường chân trời, mặt trời từ từ ló dạng.

Tôi bước lên chiếc Rolls-Royce của mình, nổ máy rời đi.

Vô lăng nằm gọn trong tay tôi, tương lai đi đâu, về đâu, do chính tôi làm chủ.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không có tra nam đời đẹp hẳn
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...