Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Phải Chồng Tôi

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trần Hồng lập tức vui vẻ, kéo Vương Lệ Na vào cửa hàng. Tôi đã sớm tìm hiểu trước, mua một chiếc túi kiểu làn đi chợ có giá cả phải chăng.

Trần Hồng gọi nhân viên bán hàng, lấy ra sáu bảy chiếc túi kiểu kinh điển giá hai mươi mấy vạn tệ để Vương Lệ Na thử.

"Thật sự rất ghen tị với cô, vừa trẻ vừa xinh đẹp, vóc dáng lại giữ được tốt, đeo lên trông chẳng khác gì phu nhân nhà giàu. Mau xem này, màu đỏ hoa hồng này, da cô trắng nên chỉ có cô mới hợp với màu này thôi."

Vương Lệ Na được tâng bốc đến lâng lâng, soi gương tới soi gương lui, đúng là đã thích thật rồi.

Tôi hỏi nhân viên bán hàng: "Mẫu này có giảm giá không?"

Trần Hồng nhíu mày cắt ngang lời tôi: "Đừng có mất mặt như vậy, đã đến đây rồi còn để ý mấy đồng giảm giá đó sao? Hơn nữa, Lệ Na mua xong Tiểu Mã còn phải đi mua Tiểu Hương nữa chứ!"

Vương Lệ Na khinh khỉnh liếc nhìn tôi một cái, bảo nhân viên gói lại. Cô ta được nịnh nọt vui vẻ, lúc thanh toán thì vô cùng hào phóng, còn tặng cho Trần Hồng một mặt dây chuyền hình Tiểu Mã.

Lý Quốc Cường là một người "nô lệ của vợ", mấy năm nay tiền lương đều nộp hết, nhưng hai người cộng lại thu nhập năm nhiều nhất cũng chỉ ba mươi vạn, trong tay Vương Lệ Na tuyệt đối không thể tính là giàu có.

Một chiếc túi này đã tiêu hết hơn nửa năm thu nhập.

Vương Lệ Na đeo kính râm, vẻ mặt ngông nghênh nói: "Phụ nữ học giỏi, không bằng gả được chồng tốt, hiểu chưa?"

Trần Hồng lướt điện thoại, đột nhiên hét lên một tiếng: "Đây chẳng phải chồng cô, Lý Quốc Cường sao?!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khong-phai-chong-toi/3.html.]

Trong nhóm chủ nhà, [AAA Chuyên xe thể thao toàn quốc - Anh Trương] gửi một tấm ảnh, tag Vương Lệ Na.

"Cô em, đây là người đàn ông của cô phải không?"

Người đàn ông trong ảnh, đội mũ lưỡi trai, mặt mày râu ria xồm xoàm, tay cầm bánh bao trắng.

Anh Trương vẫn tiếp tục gửi tin nhắn thoại.

"Cô em, đúng là Lý Quốc Cường! Tôi thấy tinh thần anh ta không ổn lắm, nói gì cũng không trả lời. Trong miệng cứ lẩm bẩm, hoặc là g.i.ế.c tôi đi, thật sự không có tiền rồi...Anh ta nợ tiền bên ngoài à?"

Tôi thản nhiên bổ sung: "Lần trước vụ lừa đảo qua mạng hai triệu tệ chẳng phải cũng họ Lý sao? Chẳng lẽ là anh rể sao?"

Chiếc túi trên tay Vương Lệ Na đột nhiên rơi xuống đất, toàn thân bắt đầu run rẩy.

Chị ta run rẩy gọi video cho anh Trương. "Anh Trương, người đó còn ở bên cạnh anh không? Lập tức cho anh ta nghe máy!"

Camera hướng thẳng vào mặt Lý Quốc Cường, Vương Lệ Na lập tức chửi ầm lên: "Hai tuần không trả lời tin nhắn của tôi, không nghe điện thoại của tôi, anh rốt cuộc đang làm gì hả! Lý Quốc Cường, anh lập tức cút về nhà cho tôi, có chuyện gì, chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết."

Chị ta luôn luôn mạnh miệng nhưng trong lòng thì nhát gan, tuy rằng ngữ khí hung dữ, nhưng vành mắt đã đỏ hoe.

Ngay lúc chị ta đứng không vững, sắp khuỵu xuống thì Lý Quốc Cường cuối cùng cũng lên tiếng: "Không có gì. Ang ở Hoành Điếm chạy vai phụ, xong việc đồng nghiệp dẫn anh đi trải nghiệm cuộc sống, vừa nãy đùa với anh Trương thôi."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Phải Chồng Tôi
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...