Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KHÚC CA MỘ LAN

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi bị chê cười là quá mù quáng trong tình yêu, bị chế giễu là kẻ đeo bám, rơi lệ và trầm cảm đến mức có hành vi tự hủy hoại bản thân.

Lần này, dù trước đó anh ta còn cố thuyết phục tôi giúp đỡ.

Đừng hòng.

Kẻ cặn bã như anh ta nên bị xóa sổ khỏi sân khấu mãi mãi.

08

Sau khi các thư kiện được gửi đi, Đỗ Kình Tùng thật sự hoảng sợ. Anh ta gọi điện cho tôi, lần này giọng điệu ngoan ngoãn hơn nhiều.

“Lan Lan, chúng ta đã bên nhau sáu năm rồi, thật sự phải đi đến bước này sao?” Giọng anh ta đầy cảm xúc, như thể đang bị tổn thương thật sự.

“Em còn nhớ khi chúng ta mới gặp nhau không? Trong bộ phim đó, em là nữ chính, anh là nam chính, và khi ấy anh đã thích em rồi. Đôi mắt em rất đẹp, như chứa cả bầu trời sao vậy…”

Giọng anh ta dịu dàng, hoài niệm về quá khứ.

Tôi nhìn điện thoại, nhưng vẫn cầm máy tính bảng và mở video lên xem.

Những lời này có ý nghĩa gì chứ?

Kiếp trước, tôi đã nhấm nháp từng chi tiết đó suốt hàng chục năm, và mỗi lần nhớ đến, tôi đều tràn ngập hối tiếc.

Giờ đây, những lời nói đó chỉ khiến tôi thấy ghê tởm.

Anh ta cứ lải nhải suốt mười phút, như thể tự làm mình cảm động. Đến khi không nghe thấy tôi đáp lại, cuối cùng anh ta phải gọi tên tôi.

Tôi nhấc điện thoại lên và lạnh lùng nói, “Nói xong rồi thì nhớ trả lại tiền, anh có số tài khoản của tôi mà.”

Tôi cúp máy, thở dài một hơi.

Đỗ Kình Tùng sẽ không bao giờ nhận ra sai lầm của mình; anh ta chỉ quan tâm đến lợi ích. Một khi lợi ích bị đụng đến, anh ta sẽ quay ra nịnh bợ như một con ch.ó vẫy đuôi xin ân huệ.

Anh ta lại gọi, nhưng tôi bấm im lặng, không nghe.

Cuối cùng, anh ta nổi giận, gửi đến một tin nhắn đầy ác ý: “Đồ con điếm, cô sẽ c.h.ế.t không toàn thây.”

Tuyệt vời! Tôi lập tức đăng đoạn ghi âm cuộc gọi anh ta nhắc lại quá khứ và tin nhắn này lên Weibo với câu hỏi: “Đỗ tiên sinh bị rối loạn nhân cách sao?”

Bài đăng nhanh chóng lan truyền.

Cả mạng xã hội lại một lần nữa lăng mạ anh ta thậm tệ.

Sau đó, anh ta hoàn toàn cắt đứt liên lạc với tôi.

Cuối cùng, tôi cũng có được sự yên bình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khuc-ca-mo-lan/chuong-8.html.]

Luật sư của tôi đã chính thức khởi kiện Đỗ Kình Tùng và công ty của anh ta.

Đỗ Kình Tùng bắt đầu bán nhà và tài sản của mình.

Cuối cùng, anh ta không dám kiện lại mà chọn giải hòa, đền cho tôi 180 triệu, gần như toàn bộ tài sản tích lũy của anh ta trong suốt những năm qua.

Ngày tiền chuyển đến, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ: “Sẽ không ai yêu cô nữa, cô sẽ cô độc suốt đời, đồ đáng thương.”

Tôi bật cười.

Đỗ Kình Tùng thật sự hiểu tôi. Anh ta biết tôi không sợ thiếu tiền, không sợ mất danh tiếng, cũng chẳng sợ mất sự nghiệp.

Điều duy nhất tôi sợ là không được yêu thương.

Tôi đăng tin nhắn đó lên Weibo và hỏi mọi người: “Các bạn yêu tôi không?”

Ngày hôm đó, tôi nhận được hơn 10 triệu lượt bình luận đầy yêu thương.

Còn Đỗ Kình Tùng nhận về hơn 10 triệu lời mắng nhiếc.

Anh ta thật sự không dám liên lạc với tôi nữa.

Tôi hoàn toàn tập trung vào sự nghiệp, tuyên bố thành lập công ty mới và công bố danh sách nghệ sĩ ký hợp đồng, rồi bắt đầu thu âm album mới.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Tôi quyết định tự mình hát lại các ca khúc trước đây từng viết cho Đỗ Kình Tùng và sẽ tiếp tục những bài mới mà tôi dự định dành cho anh ta.

Đỗ Kình Tùng không phải là ca sĩ thiên bẩm; anh ta không hiểu các ca khúc tôi viết, hát lên cũng không thể hiện được ý nghĩa của bài hát, hoàn toàn lãng phí các bài ca đó.

Tôi muốn khi nhắc đến các bài hát này, người ta sẽ nghĩ đến tôi, Mộ Lan, chứ không phải Đỗ Kình Tùng – kẻ cặn bã đó.

Tôi còn đưa vào album một số ca khúc từng viết sau khi rời sân khấu ở kiếp trước.

Ngày thu âm, Cố Tiểu bước vào, nở nụ cười rạng rỡ, giới thiệu một tân binh với tôi.

“Nam chính MV của chị đây.”

Cậu trai trẻ cười ngượng ngùng, đưa tay ra thân thiện.

“Chào chị Mộ Lan.”

Tôi nhìn cậu ấy. À, là Lục Huyền.

09

Kiếp trước, Lục Huyền nổi tiếng suốt mấy chục năm, đến khi già vẫn là biểu tượng trong lòng công chúng.

Nhưng thời trẻ, Lục Huyền rất xui xẻo.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KHÚC CA MỘ LAN
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...