Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kịch Bản Của Đỉnh Lưu

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

[Đúng vậy, nữ chính chính là bảo bối nhà tôi, Lâm Điềm Nhiên.]

[Phải rồi, chúng tôi đã bên nhau rất lâu rồi, tính ra cũng đã ba năm.]

[Không không, trước đó thật sự chưa bên nhau đâu.]

[Cũng xem như “phim giả tình thật” vậy.]

[Có thể vì tôi không đủ tốt nên Điềm Điềm chưa muốn công khai.]

[Dù sao cũng mong mọi người chúc phúc, không chấp nhận được cũng không sao, vì chúng tôi yêu nhau không phải vì các bạn. Nhưng nói lại lần nữa, ai dám chửi Điềm Điềm thì tự gánh hậu quả nhé.]

Cư dân mạng nhìn thấy bộ dạng đó, bình luận ùn ùn kéo đến:

[Aaaaa câu cuối nói ngầu quá!]

[Chị em ơi, tôi xác định rồi, não đã yêu giai đoạn cuối.]

[Bên nhau lâu là ý gì? Vậy là có cảm tình từ show năm năm trước sao?]

[Không hiểu sao, tôi ngửi thấy mùi “trà xanh” nồng nặc.]

[Tôi cũng vậy, thật sự là não yêu đương mất rồi.]

Lý Trạch Dực: [Não yêu đương thì sao? Tôi chính là não yêu đương đây, chỉ có thể nói tôi yêu Điềm Điềm đủ nhiều.]

[Haiz, nói với mấy người cũng vô ích, có hiểu đâu.]

Cư dân mạng: Thôi xong, chịu không nổi nữa rồi.

Livestream kết thúc, Lý Trạch Dực lập tức offline, gửi cho tôi một đoạn video.

[Bảo bối, hôm nay nghỉ ngơi có tốt không? Haiz, phải làm sao đây, lại là một ngày nhớ em rồi.]

Nhìn bộ dạng hí hửng không biết xấu hổ của anh ta, tôi lập tức nổi giận: [Lý Trạch Dực! Ai cho anh công khai chuyện tình cảm hả?]

Lý Trạch Dực bĩu môi, giọng nghẹn ngào: [Bảo bối, đây không phải lỗi anh, họ tự phát hiện, anh chỉ xác nhận thôi mà.]

Vừa nói, viền mắt anh càng đỏ: [Vậy nên… bảo bối chê anh rồi à? Không yêu anh nữa à?]

[Quả nhiên… con gái là vậy, có rồi lại không biết trân trọng.]

Nhìn gương mặt sắp khóc của anh, tôi mềm lòng.

Tên đàn ông khốn nạn này, chỉ giỏi chiêu này thôi.

Tôi dịu giọng: [Không có chê anh, yêu anh, trân trọng anh mà.]

[Vậy sao em vẫn chưa chịu công khai với anh?]

Tôi kiên nhẫn giải thích: [Không phải không chịu, chỉ là…]

Trong đầu hiện lên ký ức chương trình năm năm trước:

Năm đó, tôi và Lý Trạch Dực đều là tân binh, được mời tham gia show 《Nhà Thám Hiểm Thành Phố》.

Dưới sự sắp xếp của tổ sản xuất, chúng tôi bắt đầu buổi huấn luyện đầu tiên với tư cách cặp đôi. Trong quá trình khám phá, sự tương tác giữa tôi và Lý Trạch Dực ngày càng nhiều, sự ăn ý và tin tưởng hình thành.

Nhưng khi chương trình phát sóng, đoạn tương tác giữa tôi và anh bị cư dân mạng cắt ghép ác ý, suy diễn thái quá.

Không chỉ vậy, tên tôi và Lý Trạch Dực còn đồng loạt lên hot search mấy ngày liền, khiến fandom hai bên tranh cãi gay gắt.

[Cái gì cơ? Con nhỏ kia đừng bám vào anh nhà chúng tôi nữa!]

[Bám gì? Không thấy anh nhà cô chủ động lại gần Điềm Điềm chúng tôi sao?]

[Thật sự, ngừng xào CP đi! Đừng cọ nhiệt nữa.]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kich-ban-cua-dinh-luu/chuong-2-kich-ban-cua-dinh-luu.html.]

[Anh nhà tôi đẹp nhất, đừng ai lại gần!]

[Tỷ tỷ nhà tôi cũng đẹp nhất đấy nhé?]

[Aaaaaa, anh nhà đẹp nhất!]

[Tôi phục, mấy người không có mắt, nói xạo không biết ngượng.]

[Cái con nhỏ đó, phiền quá, tránh xa anh tôi ra!]

[Người trên kia không biết nói thì im đi!]

[Vì chút danh tiếng mà cái gì cũng dám làm.]

[Không ai thấy họ hợp làm CP sao? Tôi nghiện rồi!]

[Thật sự có cảm giác yêu đương luôn.]

[Aaaaa cuối cùng cũng có người nói ra, tương tác ngọt lắm!]

[Tôi phải nhặt đường giữa khe đá ăn đây.]

[Tôi cũng vậy, mọi người thôi cãi được không, xem show thôi mà.]

[Người trên kia đừng ghép loạn nữa, nhà tôi cô ta không xứng!]

Dù tôi và Lý Trạch Dực đã công khai đính chính, vẫn có không ít fan không tin.

Họ cho đây là chiêu trò truyền thông, hoặc hai người cố ý phủ nhận tránh nghi ngờ… nói sao cũng có.

Cuối cùng, chúng tôi không giải thích thêm, chỉ tập trung công việc, không nhận thêm show tạp kỹ nữa.

[Bảo bối, sẽ không bị như trước nữa đâu, yên tâm, giờ anh đủ khả năng bảo vệ em rồi, em tin anh chứ?]

Lời Lý Trạch Dực kéo tôi về thực tại, tôi nhẹ gật đầu.

[Ừm, em tin anh.]

Ngày hôm sau, người quản lý rón rén đến nói với tôi: [Tiểu Điềm Điềm, có một show tạp kỹ chị nhận thay em rồi.]

[Show gì vậy?]

Vì chuyện trước kia, tôi đã nhiều năm không nhận show tạp kỹ.

[Ừm… chính là show đang hot nhất hiện nay, 《Ngôi Nhà Ký Ức》.]

Tôi liếc quản lý, khó chịu nói: [Kiều Nam, Lý Trạch Dực đã hứa với chị bao nhiêu lợi ích mà chị nghe lời anh ấy vậy?]

[Gì chứ? Không phải tại hai đứa bận quá không có thời gian yêu đương sao, tiện thể tham gia cùng một show. Chị đâu có muốn “hóng” CP đâu.]

Tôi trừng mắt chị một cái, không nói thêm.

Thôi thì cứ theo ý ai đó vậy.

Rất nhanh, hợp đồng được ký, tổ đạo diễn lập tức lên kế hoạch quảng bá.

Không ngoài dự đoán, khi danh sách khách mời được công bố, cái tên tôi và Lý Trạch Dực lập tức thu hút sự chú ý.

[Mẹ ơi, CP của tôi trở lại rồi!]

[Bạch nguyệt quang của tôi quay lại rồi!]

[Không được, ai hiểu cảm giác này không, tôi muốn khóc quá.]

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kịch Bản Của Đỉnh Lưu
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...