Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiêu Sa Kiêu A (娇气娇阿)

Chương 1415

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đại Càn ngày càng trở nên phồn thịnh.

Người dân sống trong cảnh thái bình, an cư lạc nghiệp.

Ta và Dương Bái Chi cũng dần dần công khai mối quan hệ của mình.

Ban đầu, Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương đều không đồng ý.

Bởi vì ta đã từng thành thân, lại còn là một nữ nhân không thể sinh con.

Nhưng Dương Bái Chi rất kiên quyết.

"Phụ hoàng, mẫu hậu, con yêu Lâm Hoạ, con muốn cưới nàng ấy. Nàng ấy là người duy nhất con muốn ở bên cả đời."

Hắn còn nói: "Phụ hoàng chẳng phải từng nói. Lâm Hoạ là công thần của Đại Càn, nàng ấy xứng đáng có được hạnh phúc."

Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương thấy Dương Bái Chi kiên quyết như vậy, cuối cùng cũng phải đồng ý.

Ta không ngờ, Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương lại chấp nhận ta.

Ta và Dương Bái Chi đã tổ chức một hôn lễ long trọng.

Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó

Toàn bộ kinh thành đều đến chúc mừng chúng ta.

Trong ngày thành thân, ta nhìn Dương Bái Chi, ánh mắt hắn tràn đầy tình yêu thương.

Hắn nói: "Kiều Kiều Nhi, nàng cuối cùng cũng là của ta rồi."

Ta mỉm cười với hắn, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc.

Ta đã tìm thấy hạnh phúc của mình, ta đã tìm thấy nam nhân mà ta yêu.

Từ nay về sau, ta sẽ sống hạnh phúc bên hắn.

Ta sẽ không còn phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kieu-sa-kieu-a/1415.html.]

Ta đã có một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống viên mãn.

Sau khi thành thân với Dương Bái Chi, ta sống một cuộc sống rất hạnh phúc.

Hắn luôn yêu thương ta, chiều chuộng ta.

Hắn không bao giờ để ta phải chịu bất kỳ sự ủy khuất nào.

Chúng ta cùng nhau quản lý đất nước, cùng nhau xây dựng một Đại Càn ngày càng hùng mạnh.

Mặc dù ta không thể sinh con, nhưng Dương Bái Chi vẫn không hề trách cứ ta.

Hắn nói: "Chỉ cần có nàng là đủ rồi, con cái không quan trọng."

Chúng ta còn nhận nuôi rất nhiều đứa trẻ mồ côi.

Chúng ta coi chúng như con ruột của mình, yêu thương và chăm sóc chúng.

Chúng ta sống một cuộc sống rất viên mãn, hạnh phúc.

Về phần Tiêu Thần và Tiết tiểu nương, sau khi ta rời đi, cuộc sống của bọn họ cũng không hề tốt đẹp.

Tiêu Thần sau này bị điều tra ra tội thông đồng với Bắc Yết, bị tước bỏ chức quan, đầy đi biên cương.

Tiết tiểu nương thì bị cha mình ghét bỏ, cuối cùng cũng không có kết cục tốt đẹp.

Ta nghe nói bọn họ sống rất khổ sở, nhưng ta cũng không hề động lòng trắc ẩn.

Bởi vì đó là cái giá mà bọn họ phải trả cho những việc làm sai trái của mình.

Ta chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình bên Dương Bái Chi.

Hắn là người đã mang lại hạnh phúc cho ta, là người đã giúp ta tìm lại chính mình.

Ta sẽ mãi mãi yêu hắn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiêu Sa Kiêu A (娇气娇阿)
Chương 1415

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1415
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...