Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KINH MÔN NGUYỆT

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kiếp trước ta là một quân cờ, chật vật cầu sinh trong cuộc đối đầu giữa quân vương và Khải An vương.

Nhưng cũng nhờ vậy mà ta nhìn thấu thế cục triều chính.

"Nếu ta nói ta biết thuật bói toán, có thể đoán được chuyện tương lai, Điện hạ có tin không?"

Ta khẽ cười, giọng nói khó phân thật giả, cố ý trêu chọc nàng.

Nàng cụp mắt suy nghĩ một lát, rồi vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ta tin."

Chỉ một vài chữ ngắn ngủi lại khiến ta cảm thấy thổn thức. Sau đó ta cũng thu lại vẻ đùa giỡn, nghiêm túc nói:

"Nhất định sẽ không phụ lòng tin tưởng của Điện hạ."

Trong danh sách này không chỉ ghi chép mối quan hệ chằng chịt của phe cánh Yến vương, mà còn ghi lại những giao dịch mờ ám của họ.

Nàng lật đi lật lại danh sách, rồi trịnh trọng nói:

"Vật trong tay, nặng như ngàn cân. Nếu ngươi đưa cho bất kỳ hoàng tử nào khác, họ đều sẽ đồng ý mọi yêu cầu của ngươi.

Nhưng ngươi lại chọn ta. Con đường này sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tại sao ngươi lại làm như vậy?"

Ta cúi đầu, chắp tay hành lễ với nàng:

"Bởi vì Điện hạ xứng đáng."

Kiếp trước, khi quân địch vây thành, là nàng kiên trì đến phút cuối cùng, thà c.h.ế.t không hàng. Trong khi các hoàng tử khác lại không có được dũng khí đó.

Nàng giơ tay phải lên, đỡ ta dậy. Giữa chúng ta có sự ăn ý ngầm, không cần nói nhiều.

"Nếu danh sách này đến tay Tứ hoàng tử, có lẽ sẽ phát huy tác dụng lớn nhất."

Suy nghĩ của nàng trùng khớp với ta. Ta khẽ nói:

"Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi."

Kiếp trước nàng cũng là người tiềm tàng tài năng, giấu mình chờ thời. Ban đầu, không ai coi một công chúa là mối đe dọa.

Nhưng khi nàng thực sự bộc lộ thực lực và tham vọng, lại khiến những người đó đều phải e sợ.

Bây giờ, người duy nhất có thể đối đầu với Yến vương trên mặt nổi chỉ có Tứ hoàng tử. Những người khác khó thành khí hậu.

Còn cuộc tranh chấp giữa Yến vương và Tứ hoàng tử, chúng ta chỉ cần đứng ngoài xem, rồi tùy thời điểm mà châm ngòi thổi gió là được.

Danh sách này chính là cơ hội tuyệt vời.

Nếu Tứ hoàng tử biết dùng danh sách này, nặng thì khiến Yến vương không còn đường xoay sở, nhẹ thì cũng khiến hắn tổn thất nặng nề.

Đám cưới của Ôn Thư Ý cuối cùng cũng kết thúc, và ta trở về phủ.

Nửa năm qua, phụ thân ngày càng không hài lòng với ta.

Khi ta trở về, vừa hay thấy vẻ mặt u ám của ông.

"Hôn sự này, cha đã kỳ vọng ở con rất cao. Không ngờ, con lại vô dụng như vậy. Cứ đóng cửa mà suy ngẫm đi."

Ông phất tay áo bỏ đi. Có lẽ Ôn Thư Ý ở khắp mọi nơi đều cãi lời, ngông nghênh bướng bỉnh, khiến ông càng mong hôn sự này ban cho ta.

Dù sao trong mắt ông, ta mới là người hiền lành và dễ kiểm soát.

Thời gian sau đó, ta nghe lời ông, đóng cửa suy ngẫm. Mỗi ngày chỉ ở trong phòng đọc và chép sách.

Tâm tĩnh, mọi thứ xung quanh cũng yên tĩnh.

Thời gian trôi đi thật nhanh.

Từ Khải An, thường xuyên có tin tức truyền về. Vương gia yêu thương, trân trọng vương phi.

Chuyện tình yêu của họ lan truyền khắp nơi. Vì nàng mà bỏ đi quy tắc. Vì nàng mà đuổi gia thần. Vì nàng mà tìm kiếm bảo vật...

Dù ai gả vào phủ Khải An vương theo lệnh của Hoàng đế, đều sẽ khơi dậy sự nghi ngờ và dè chừng của Khải An vương.

Nhưng nàng lại may mắn như vậy, có thể có được sự chân thành và tình yêu của hắn.

Và những điều này, đã không còn liên quan gì đến ta.

Còn điều ta quan tâm hơn, chính là động thái của triều đình.

Nguyên Chiêu đã để danh sách đó đến tay Tứ hoàng tử.

Tứ hoàng tử coi đó là cơ hội trời ban, liền tấn công dồn dập phe cánh Yến vương. Còn phe Yến vương thì vất vả đối phó.

Chỉ trong nửa năm, Thị lang bộ Binh vì tham ô quân phí, dùng hàng kém chất lượng mà vào tù.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kinh-mon-nguyet-kyfl/5.html.]

Thượng thư bộ Hộ vì dính líu đến vụ án cũ, hãm hại trung thần mà bị bãi chức. Thừa tướng buộc phải cáo lão về quê...

Ngay cả chính Yến vương cũng bị Hoàng đế nghi ngờ kết bè kết phái, rồi thu hồi binh quyền của Phi Vũ Vệ trong tay hắn.

Phe cánh Yến vương từ đó tổn thất nặng nề. Còn Tứ hoàng tử lại đang trên đà thắng lợi, được phong là Du vương.

Yến vương là hoàng tử đầu tiên được phong vương.

Trước đây, hắn được sủng ái nhất, cũng là người được triều thần xem trọng nhất.

Nhưng bây giờ, Tứ hoàng tử được phong vương, đã có thể đối đầu với hắn, thậm chí còn có vẻ chiếm ưu thế hơn. Thế cục triều chính từ đó thay đổi chóng mặt.

Và Nguyên Chiêu, không chỉ đơn giản là ngồi yên xem hổ đấu.

Kiếp trước, những người ủng hộ nàng ngoài tứ đại thế gia, còn có cả các quan lớn trấn thủ biên cương, và các thương gia giàu có.

Những người phía sau nàng tuy không ở trong triều, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến thế cục triều đình.

Nàng là trưởng nữ của Hoàng đế và cố Hoàng hậu. Từ nhỏ đã được Hoàng đế đích thân dạy dỗ.

Nhờ đó, nàng không học đạo Khổng Mạnh như các hoàng tử sau này, mà học thuật đế vương, giỏi thuật thu phục lòng người, bình định triều chính.

Thế nhân chỉ khen nàng thông minh, nhưng không thấy được tham vọng của nàng.

Khi nàng đến phủ gặp ta, phụ thân rất kinh ngạc.

Nàng nói với phụ thân rằng gần đây nàng cần một người bầu bạn đọc sách. Nghe nói ta có tài danh, nên mời ta vào phủ công chúa, ở cùng với nàng.

Phụ thân đương nhiên không từ chối. Ta cùng Nguyên Chiêu ngồi lên cỗ xe hoa lệ của nàng.

Hôm nay nàng ăn mặc lộng lẫy, đầy vẻ uy nghiêm và khí chất của một công chúa hoàng gia.

"Du vương gần đây có động thái gì không?"

Nguyên Chiêu khẽ cười nhạo:

"Hắn ta hôm đó tìm ta, hứa hẹn sau này sẽ ban cho ta vinh hoa phú quý, bảo ta giúp hắn."

Ta khẽ thở dài. Hắn ta đúng là tìm nhầm người rồi.

"Mới đây phụ hoàng sai người đến Khải An thăm dò. Dường như không yên tâm về Khải An vương."

Lời Nguyên Chiêu vừa dứt, lòng ta hơi chùng xuống. Sự giao thoa giữa ta và Ôn Thư Ý dường như không thể hoàn toàn tránh khỏi.

Nếu không thể tránh được, vậy thì chỉ có thể liều mạng một phen.

"Người mà Bệ hạ phái đi đã truyền tin về chưa?" Ta khẽ hỏi.

"Tin tức truyền về là không có gì bất thường."

Nguyên Chiêu xoa xoa miếng ngọc bội, nhưng ánh mắt lướt qua, tâm tư khó lường.

"Công chúa có tin không?"

Nàng lắc đầu, dường như đã có quyết định:

"Phủ Khải An vương truyền đến hôm nay, chiếm một thành, thống trị ba châu. Giàu có ngang một quốc gia. Tham vọng ngút trời.

Và Khải An vương hiện tại, Mộ Thanh Hồng, cũng không phải là người chịu sống dưới trướng người khác."

"Đối thủ cuối cùng của công chúa, có lẽ không phải là Du vương hay Yến vương, mà là Khải An vương." Ta từ từ nói.

Giữa họ, nhất định sẽ có một cuộc chiến.

Nàng nghe vậy, không chút sợ hãi:

"Anh tài xuất hiện, gió mây hội tụ. Vừa là thử thách, cũng là cơ hội tốt. Nếu thất bại, cùng lắm là chết. Nếu thành công, sẽ lưu danh sử sách."

Phủ Khải An vương ngày càng lớn mạnh. Lòng phản nghịch đã lộ rõ. Bây giờ chỉ là đang chờ thời cơ.

Còn Đại Ấn vương triều đã trải qua trăm năm gió sương, đã có dấu hiệu suy tàn.

Nếu sau này nàng có thể bình định giang sơn, mở ra cục diện mới, nàng sẽ là vị vua trung hưng, tự nhiên sẽ lưu danh sử sách.

"Dù sau này có tranh đấu, Khải An vương cũng là loạn thần tặc tử, xuất quân vô danh.

Còn công chúa là dòng chính hoàng tộc. Tự nhiên sẽ phất cờ thảo phạt, được lòng dân."

Ta cúi mắt nói. Bàn tay trong tay áo khẽ siết lại.

Kiếp này, ta hy vọng nàng sẽ thắng.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KINH MÔN NGUYỆT
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...