Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KÝ SỰ MAI LAN

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nay tận mắt nhìn thấy Mai Hương tỷ sống sung túc nhường ấy, chúng ta nào còn tư cách bắt nàng từ bỏ cuộc sống ấy, dẫu là nhân danh yêu thương nàng cũng không được.

Những suy nghĩ viển vông ấy, chỉ khi gần chợp mắt ta mới dám nghĩ tới.

Ở kinh thành cầu sinh thực sự quá bận rộn.

Chúng ta mở một tiệm thêu nhỏ.

Trong những việc Lan tỷ biết làm, chỉ có việc này là nàng làm giỏi nhất, lại hứng thú nhất.

Ca ca chỉ lo tìm cửa hàng, ra ngoài giao hảo với hàng xóm láng giềng, còn lại toàn bộ đều giao cho Lan tỷ sắp xếp, kể cả việc phân công công việc cho ta, dạy ta thêu thùa.

Một hiệu nhỏ bé, nhưng từ không thành có, từ trống trải thành bận rộn, cũng trôi qua hai tháng.

Đến khi cái vẻ tiểu thư khuê các trên người Lan tỷ bớt đi đôi phần, thoạt nhìn đã giống một bà chủ tiệm, thì ca ca đem trao cho nàng một phong thư hòa ly.

Chữ viết là do ca ca nhờ Lan tỷ dạy, còn xiêu xiêu vẹo vẹo, thế mà huynh ấy lại cầm tờ hòa ly ấy cùng khế ước cửa tiệm, nói:

“Lan cô nương, ta muốn cùng cô làm một cuộc giao dịch.

Ta muốn ra ngoài bôn ba, mà tiểu muội nhà ta không thể thiếu người chăm sóc.

Ta gửi gắm nó cho cô, cũng tặng luôn cửa tiệm này, cô thấy thế nào?”

Ta cùng Lan tỷ cùng lúc sững sờ, ta hốt hoảng kêu lên:

“Ca, ca không cần muội nữa ư?”

Huynh ấy nhìn ta áy náy:

“Ca muốn nhập ngũ, nơi ấy nữ nhi không tiện theo cùng.

Muội ngoan ngoãn ở kinh thành chờ ta, có được không?”

Lan tỷ nhìn huynh, chấn động vô cùng:

“Phạm công tử, chàng vẫn chưa chịu buông ư?

Chàng muốn lập công danh để cưới Mai Hương cô nương?”

Trong mắt nàng viết rõ ràng hai chữ ‘điên rồ’, nhưng rồi sau phút kinh ngạc, nàng tiếp nhận giấy tờ trong tay ca ca, trịnh trọng nói:

“Là ta thiển cận, từ nhỏ sống trong thâm viện, ngỡ rằng quy củ nơi đó là tất cả.

Phạm công tử, ta khâm phục sự chấp niệm và dũng khí của chàng.

Nguyện chúc chàng —— mã đáo thành công.”

10

Nếu là để cưới Mai Hương tỷ, ta tuyệt chẳng bao giờ trở thành gánh nặng cho ca ca.

Ta chạy khắp các hiệu thuốc, mua thật nhiều d.ư.ợ.c liệu cho huynh ấy mang theo bên mình.

Đêm cuối trước khi lên đường, chúng ta chẳng ai trở về phòng, cùng ngồi nơi sân nhỏ. Ca ca chậm rãi dặn dò từng điều một:

“Tiền mua cửa tiệm vốn là Hầu phủ đưa, vốn nên thuộc về Lan cô nương.

Nàng ấy tuy nhìn lớn hơn muội, nhưng kinh nghiệm mưu sinh không bằng muội, muội phải giúp đỡ nàng.

Thật sự gặp chuyện, đừng bướng bỉnh, cứ tìm Lưu ma ma ở Hầu phủ cầu giúp.

Họ không phải kẻ tâm địa xấu, sẽ không bỏ mặc các muội đâu.

Ở lại kinh thành còn an toàn hơn quay về quê cũ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ky-su-mai-lan/5.html.]

Ca ca xưa nay chưa từng coi ta cùng Mai Hương tỷ như đóa hoa cưng chiều. Huynh ấy nói điều gì ta cũng hiểu, chỉ là tâm trí ta đặt ở một việc khác.

Đợi huynh dặn xong, ta mới nói:

“Ca, ngày mai lại đến lượt Mai Hương tỷ ra tiệm trang sức.

Để muội thay ca gặp tỷ ấy một lần nhé. Ít nhất cũng phải cho tỷ ấy biết, ca chưa thực sự cưới người khác, kẻo tỷ ấy cứ đau lòng mãi.”

Ta đã biết, đêm thành thân kia là giả, ca ca vẫn nguyên vẹn là ca ca thanh bạch của ta.

Huynh khẽ xoa đầu ta, cười nhạt:

“Muội ngốc ạ, Mai Hương tỷ của muội còn thông minh hơn muội nhiều.

Dẫu nàng ấy có tin mặt trời mọc từ phương Tây, cũng chẳng bao giờ tin ta thực sự cưới người khác.

Bất kể bọn họ mang về gì, nàng ấy cũng không tin.

Nếu không, nàng đã sớm cầm đao tới c.h.é.m ta rồi.

Nàng nhất định đang đợi, đợi ta đến tìm.”

Ta gãi gãi đầu, chưa hiểu:

“Đã thế Mai Hương tỷ đang đợi, sao lần trước ở tiệm trang sức chúng ta lại không xuất hiện?”

Sắc mặt ca ca thoáng u tối:

“Vì hiện giờ ta còn chưa có tư cách.

Tiểu Hảo, tận mắt nhìn mới biết, khoảng cách giữa người với người có thể xa đến vậy.

Nàng từng sống trong Hầu phủ rồi, ta không muốn nàng trở lại nghĩa trang, cũng chẳng muốn nàng phải khó xử giữa cha mẹ và ta.

Ta dò hỏi rồi, Hầu phủ vốn khởi nghiệp từ quân ngũ, vậy ta cũng đi.

Ta không thể chỉ dựa vào một mình nàng ấy chống lại gia tộc, còn ta thì không thử lấy một lần.”

Về sau ta mới biết, ca ca đã một mình đến tiệm trang sức. Huynh ném lên xe ngựa của Mai Hương tỷ một mảnh trúc nhỏ.

Mảnh trúc ấy chỉ hai người họ hiểu — đó là dấu hiệu cho nàng biết huynh ấy bình an, và rằng: “Hãy đợi ta.”

11

Sau khi ca ca rời đi, những ngày kế tiếp vẫn bình lặng được một thời gian, nhưng chẳng bao lâu, kinh thành nổ ra hai tiếng sét lớn.

Tiếng sét thứ nhất — Hoàng thượng tự mình ngự giá thân chinh, đích thân ra biên cương.

Tiếng sét thứ hai — ngay trong lúc Người thân chinh, nhà của Mai Hương tỷ bị tịch thu.

Ta cùng Lan tỷ chỉ là thường dân áo vải, đến khi tin đồn lan khắp đầu đường xó chợ, nói rằng phu nhân cùng các tiểu thư Hầu phủ đều bị giáng chức, phải phát mại làm nô, khi ấy chúng ta mới hay tin.

Triều Đại Chiêu không cho phép bắt gia quyến tướng quân làm kỹ nữ. Nhưng một khi bị phát làm nô, sẽ có vô số thanh lâu xếp hàng ra giá — danh tiếng “tài nữ”, “quý nữ” càng dễ khiến người ta tranh giành.

Ta vẫn nhớ rõ mấy vị tiểu thư từng thấy trước cửa hiệu trang sức kia, dung mạo xinh đẹp, tính tình hồn nhiên. Nếu sa xuống bùn lầy, họ còn biết sống sao?

Huống hồ, Mai Hương tỷ cũng ở trong số đó.

Dù có phải trộm hay cướp, ta cũng phải chuộc tỷ ấy ra.

Tay ta cùng Lan tỷ run run đếm tiền, lục tung cả nhà, không bỏ sót một đồng cắc nào. Nhưng dù cộng cả số bạc bán cửa tiệm, so với bọn thanh lâu tranh giá, cũng chỉ đủ chuộc một, hai người.

Ta chỉ thân thiết sâu nặng với Mai Hương tỷ; còn Lan tỷ lại xem mỗi người trong đó đều là người nhà.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KÝ SỰ MAI LAN
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...