Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lá Thư Tình Của Cô Ấy

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tối hôm đó, tôi nhìn thấy một bài đăng mới toanh trên vòng bạn bè của Thẩm Tinh Nguyên.

Thẩm Tinh Nguyên: "Sinh viên năm hai khoa Văn – Tống Nhiễm, là người của tôi."

Ảnh đính kèm là một đôi tay đang nắm lấy nhau, phía sau lờ mờ hiện ra ánh đèn le lói ở dãy tầng bốn khu nhà vệ sinh nam.

Tôi lập tức chụp màn hình, gửi cho cậu ta, kèm câu hỏi ngắn gọn súc tích:

"Cậu định làm gì đấy?"

Phản hồi đến ngay sau đó:

"Thế nào? Đủ thành ý chưa? Dù gì thì cô cũng là cô gái đầu tiên được tôi công khai đấy, nhớ trân trọng đấy nhé."

Nghĩ tới cái nụ hôn vừa đáng ghét vừa bất ngờ kia, tôi tức đến đau cả gan. Không thể để cậu ta một mình đắc ý như thế được!

Tôi lập tức đăng một bài lên Confession của trường:

Tống Nhiễm: "Trai đẹp thì vẫn mãi là trai đẹp, người đến người đi chỉ là khách qua đường. Tôi – Tống Nhiễm nhận viết thuê, truyền thư tình, giá cả phải chăng, uy tín đảm bảo. Bạn trai hiện tại: Thẩm Tinh Nguyên. Trân trọng mời các chị các em, các anh các chú đặt đơn tán tỉnh!"

Hình minh họa? Chính là bài đăng công khai tình cảm của Thẩm Tinh Nguyên lúc nãy.

Chưa đầy một phút sau, điện thoại tôi rung lên, tên người gọi là "Tổ trưởng tổ gây chuyện" đúng, chính là cậu ta.

"Tống Nhiễm, cô quá đáng vừa thôi! Viết các chị các em thì thôi đi, tại sao còn có cả các anh các chú nữa?!" Vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng rống giận như sấm bên kia đầu dây.

Tôi thong thả bước ra ban công, đóng cửa lại một cách duyên dáng:

"Thẩm Tinh Nguyên, cậu vì muốn che giấu sự thật mình là gay, còn có thể diễn tới mức đấy. Vậy tôi thêm mấy chữ thôi mà, có gì sai?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/la-thu-tinh-cua-co-ay/chuong-3.html.]

"Tôi làm gì tới mức đấy?!" Cậu ta phản xạ tức thì.

Tôi lườm điện thoại, lười biếng đáp: "Còn giả vờ hỏi cho có."

Bên kia rõ ràng cứng họng mất một nhịp, rồi bùng nổ như núi lửa:

"Tống Nhiễm, tôi nói lại lần nữa, tôi không phải gay! Không phải chỉ hôn một cái thôi sao, nếu không hài lòng thì để cô hôn lại là được chứ gì?!"

( Truyện được dịch bởi Quất Tử, chỉ được đăng tải trên MonkeyD, Mọt truyện và kênh youtube Quất Tử Audio )

Tôi vô thức nhớ lại đôi môi mềm mại của cậu ta. Màu sắc vừa phải, mùi hương thoang thoảng, nụ cười có phần ngạo nghễ, có phần bất cần, lại như thể vị dâu mềm tan, cảm giác như đang ăn thạch trái cây.

Thật ra hôn lại cũng không phải ý tưởng tệ.

Quất Tử

"Tống Nhiễm, cô câm rồi à?!" Giọng cậu ta lại vang lên, lần này mang đầy uy hiếp, "Tôi ra lệnh cho cô, lập tức gỡ bài đó xuống!"

Một câu nói làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng tưởng. Nhận ra mình vừa mới thầm nghĩ điều gì, mặt tôi lập tức đỏ rực vì xấu hổ.

Tôi vội cười gượng một tiếng:

"Ơ? Cậu vừa nói gì đấy? Tín hiệu chỗ tôi kém lắm, nghe không rõ. A lô? A lô...?"

Dứt lời, tôi không chần chừ bấm kết thúc cuộc gọi, tiện thể tắt nguồn luôn cho chắc ăn.

Trở về phòng ký túc, mặc kệ đám bạn cùng phòng đang tám chuyện đến sôi nổi bên tai, tôi tiếp tục viết thư tình cho khách hàng.

Chỉ là đầu óc cứ lơ mơ, viết sai chữ liên tục, phí mất cả chồng giấy nháp.

Mà tôi thì không hề hay biết - cùng lúc đó, ở đầu dây bên kia, Thẩm Tinh Nguyên đã bắt đầu nổi sóng nổi gió.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lá Thư Tình Của Cô Ấy
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...