Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lăng m ộ hoàng đế

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Âm thanh điện tử khiến tôi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, lập tức bật dậy khỏi giường.

Tôi cẩn thận tiến đến gần cửa, nhìn qua mắt mèo.

Một c on m ắt đỏ ngầu xuất hiện ngay trước mặt tôi, khiến tôi hét lên ki nh hã i.

Người bên ngoài nghe thấy tiếng động, lập tức dùng giọng nói nhẹ nhàng van nài:

“Em yêu, mở cửa đi, bên ngoài lạnh quá, cho anh vào nhà nhé.”

Nhìn kỹ lại, con mắt đỏ đó đúng là của chồng tôi.

Mắt anh đỏ au, kh óe miệ ng nở nụ cười.

Anh mặc chiếc áo khoác chống gió lúc đi công tác, tóc ướt sũng, cặp kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn lờ mờ, trông vô cùng k-ỳ d-ị.

Thấy tôi không phản ứng, anh nhẹ nhàng gõ cửa, giọng càng thêm chân thành:

“Vợ ơi, xin lỗi em, anh về muộn. Vừa về đến nhà, anh đã ghé đội để báo cáo công việc ba tháng qua.”

“Anh nghe mọi người nói em hỏi về anh. Em nghĩ gì vậy? Có phải em nghi ngờ anh là giả không? Thật ra lúc em gửi ảnh cho anh, đúng lúc có con côn trùng bay vào mắt anh, anh không nhìn rõ màn hình nên không nhận ra ảnh đó không phải là em.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lang-m-o-hoang-de/chuong-3.html.]

Trà Sữa Tiên Sinh

“Ba tháng qua anh đã trải qua rất nhiều chuyện, thực sự rất mệt. Hãy cho anh vào nhà, em muốn biết gì, anh sẽ từ từ kể cho em, được không?”

Khoảnh khắc đó, tôi có chút d.a.o động.

Nhưng tôi vẫn giữ cảnh giác, đưa ra thử thách cuối cùng:

“Chồng à, mấy hôm trước khóa mật mã bị hỏng, em đã gọi người sửa và đổi mật mã mới, là ngày sinh của em và con gái. Anh thử xem nào.”

Cái cớ này là tôi bịa ra, nhưng đổi mật mã thì là thật.

Người ngoài cửa khẽ mỉm cười, không chút do dự nhập mật mã.

Sau vài tiếng bíp, khóa cửa kêu “cạch” và mở ra:

“Mật mã đúng, chào mừng về nhà.”

Đúng lúc này, điện thoại tôi bất ngờ hiện thông báo từ Tiểu Tụng:

“Cuối cùng cũng ra khỏi núi rồi, ăn uống no nê, tâm trạng siêu tốt!”

Kèm theo đó là một bức ảnh chụp cảnh Tiểu Tụng đang ăn lẩu ngon lành.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lăng m ộ hoàng đế
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...