Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LINH HỒN TRONG GƯƠNG

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm Xuyên đã lắp đặt một căn phòng toàn gương vào đêm đó, bốn bức tường và cả trần nhà đều là gương.

Ông đã trói tôi vào ghế và đặt tôi vào căn phòng gương, vuốt ve gương mặt tôi với nụ cười ngây dại:

“Châu Châu, con có biết ta đã chờ đợi con bao nhiêu năm không?”

“Dù số ng hay ch ết, con không thể rời xa ta.”

“Khi cơ thể này tròn mười tám tuổi, con sẽ lại trở về bên ta, con có vui không?”

Tôi hoảng sợ mở to mắt, nước mắt không ngừng rơi.

Tôi thật ngốc, sao tôi lại gây ra chuyện này?

“Ba, ba đang nói gì vậy? Châu Chây sợ lắm, ba hãy thả con ra đi.” Tôi chỉ có thể giả vờ đáng thương.

Ông cười nhạt, giọng nói lại rất dịu dàng: “Con đừng nói nữa, ta biết con đang diễn kịch mà.”

“Lại còn thử ta, sao ta lại nuôi con thành một đứa ngốc như vậy?”

“Châu Châu thông minh hơn con nhiều.”

Ông ta giống như một quý ông lịch lãm, không ngờ rằng trong nhiều năm qua, tôi chỉ thấy ông là một người ba tốt.

Tôi ngơ ngác hỏi ông: “Ba đang gọi ai vậy?”

Lâm Xuyên liếc tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Một vài ngày nữa con sẽ biết, bây giờ hãy yên lặng.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/linh-hon-trong-guong/chuong-8.html.]

Ông ta đi vòng quanh căn phòng gương, nhìn thấy hình ảnh của tôi phản chiếu trên sáu mặt gương lớn với sự hài lòng, gật đầu:

“Biết sớm thế nào con cũng không nghe lời, đáng ra ta nên làm từ sớm.”

Trà Sữa Tiên Sinh

Ba ngày sau là ngày sinh nhật của tôi, cuối cùng ông ga cũng thả tôi ra: “Ta không muốn Châu Châu của ta tỉnh dậy và tức giận với ta đâu.”

“Con, theo ta ra ngoài.”

Tôi nhìn ông với ánh mắt lấp lánh, ngoan ngoãn theo sau ông.

Trên bàn ăn trong phòng khách, có một chiếc bánh kem tinh xảo với dòng chữ “Chúc mừng Châu Châu có được cuộc sống mới”.

Tôi như một đứa trẻ bị tra tấn, co rúm lại: “Ba, đây là ý nghĩa gì?”

Trong ba ngày qua, tôi đã liên tục van xin, sự nghi ngờ của Lâm Xuyên đối với tôi đã giảm bớt.

Ông nheo mắt lại, châm ba que nhang và cắm vào bánh kem:

“Con thật sự không biết à?”

Tôi nhìn ông cắm nhang, sợ hãi đến mức không thể thốt nên lời.

“Được rồi, ta sẽ để con hiểu rõ hơn.”

Lâm Xuyên từ trong n.g.ự.c lấy ra một sợi dây chuyền đá quý, dây đỏ nối với một viên đá quý hình vòng có kích thước bằng đồng xu.

Viên đá hồng ngọc mịn màng và trong suốt có một gương tròn nhỏ nằm ở giữa, phản chiếu ánh sáng chói mắt.

Tôi âm thầm rút ánh mắt lại, cẩn thận hỏi: “Đây là món quà ba tặng cho con sao?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LINH HỒN TRONG GƯƠNG
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...