Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lò Luyện Đan Thời Tận Thế

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kết giới của hộ sơn đại trận.

Vào ngày thứ ba mười của tận thế nhiệt độ cao, trận pháp đã chính thức mất hiệu lực.

Nhưng may mắn là ba ngày trước chưởng môn đã phái các đệ t.ử rời khỏi kết giới, giúp bản thân có thể thích nghi với nhiệt độ cao bên ngoài.

Nếu không thì khi cơ thể đột ngột nóng lên, mọi người không thể thích nghi với nhiệt độ cao, vậy mấy ngày qua xem như uổng công giữ mạng rồi.

Bây giờ liệu họ có thể sống sót hay không chỉ dựa vào khả năng của bản thân.

Linh tuyền, linh thú đã được cất vào trong pháp bảo không gian của ta trước.

Các đệ t.ử trong tông môn đều không có ý kiến gì cả, suy cho cùng mọi người đều biết loại pháp bảo này thường có kích thước khá nhỏ, có thể chứa được linh tuyền, linh thú là may lắm rồi.

Không ai đề xuất muốn vào trong pháp bảo không gian của ta để tránh nạn cả.

Cho nên đương nhiên ta càng không tiện nói.

Ngày nào khí linh cũng than vãn, hắn nói ta khiến cho động thiên phúc địa của hắn toàn mùi phân gà vịt.

Hắn không còn sạch sẽ nữa!

Ta để ý tới việc hắn sạch hay không sạch làm chi! Cứ nhặt được thứ gì thì ném vào hết thôi!

Nếu ta đoán đúng thì hôm nay không chỉ là ngày hộ sơn đại trận mất hiệu lực, mà còn là ngày Kiều Vân Nhi và những người khác sẽ đuổi đến tận đây để g.i.ế.c chúng ta.

Mấy ngày trước ta đã nghĩ ra được đạo lý trong chuyện này, kiếp trước chỉ có Kiều Vân Nhi và những người khác vượt qua tận thế, bình an phi thăng.

Nhưng nếu suy đoán của ta không sai. Hiện tại tu tiên giới chính là một lò luyện đan khổng lồ. Vậy chủ nhân của lò luyện đan này là ai?

Thái Thượng Lão Quân? Hay là cái tên thiên đạo? Thế những tu sĩ chúng ta tính là gì? Tính là đan d.ư.ợ.c mà hắn luyện chế sao?

Kiều Vân Nhi đã đọc hết cốt truyện cuốn sách này từ lâu, vậy chắc chắn ả biết làm thế nào mới có thể phi thăng.

Cho nên không thể g.i.ế.c ả, mà ngược lại còn phải bắt sống ả.

Ta nói ý tưởng của mình với mấy sư huynh đệ quen thuộc, họ cũng thấy rất có lý.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lo-luyen-dan-thoi-tan-the/chuong-9.html.]

Kiều Vân Nhi không có hộ sơn đại trận nhưng vẫn có thể chống chọi qua ba mười ngày, chắc chắn ả đã biết được bí quyết để tránh thiên hỏa.

Vấn đề bây giờ chính là những tên nam nhân bên cạnh Kiều Vân Nhi, ai cũng có võ lực khá cao.

Dù chống chọi thiên hỏa nhiệt độ cao tiêu hao rất nhiều linh lực, nhưng muốn bắt được Kiều Vân Nhi thì trừ phi trưởng môn cùng các trưởng lão ra tay.

Chúng ta quyết định lập kế hoạch, nửa đêm đến tìm trưởng môn, cố gắng thuyết phục ông ấy.

Kết quả chưa kịp lên tiếng thì đệ t.ử tuần sơn đột nhiên đến báo.

"Không tốt rồi, có chuyện lớn rồi, bên ngoài tụ tập đông đảo tu sĩ, có ít nhất trên trăm người, cấp bậc thấp nhất đều là Nguyên Anh kỳ, còn có hai ba tu sĩ cảnh giới nhập thần! Bọn họ đang tụ tập về phía môn phái của chúng ta."

Ta nghe câu này, trong lòng bỗng rúng động.

Quả nhiên ta đoán đúng rồi.

Ta vội hỏi: "Có phải Kiều Vân Nhi dẫn đầu nhóm người đó không?"

Đệ t.ử lắc đầu: "Thân hình họ đều rất nhếch nhác, không thấy rõ có phải người của nhóm Kiều Vân Nhi và những người khác hay không, chưởng môn à, các ngài mau nghĩ cách đi, bọn họ sắp tấn công lên núi rồi."

Nhân lúc hộ sơn đại trận mất hiệu lực, đám người này lập tức tấn công lên đây.

Chuyện này chỉ có hai khả năng, bọn họ biết môn phái chúng ta tích trữ một lượng lớn tài nguyên về linh thạch, pháp bảo.

Còn một khả năng nữa, bọn họ đang nhắm vào pháp bảo không gian của ta.

Chưởng môn cũng nghĩ đến một khả năng.

Ông ấy phái tất cả đệ t.ử đã vào Nguyên Anh kỳ đến trước cửa tông môn, chống cự với quân địch bên ngoài.

Thấy chung quanh không còn người nào nữa, ông ấy mới chậm rãi lên tiếng nói với ta.

"Quả nhiên ta dự liệu đúng, chúng ta có thể tránh được tận thế nhiệt độ cao, nhưng không tránh được lòng người hiểm ác, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, chắc chắn có đến tám phần việc ngươi sở hữu pháp bảo không gian đã bị nhóm Kiều Vân Nhi đồn đãi khắp nơi rồi, haiz... Đều tại ta thất trách quá, lúc trước không xử t.ử nữ nhân tà chướng này, nếu không thì hiện tại đã có thể tránh được kiếp nạn hôm nay."

"Chưởng môn nói nhiều cũng vô ích, ta biết ngài muốn dặn dò gì, lát nữa nếu như ta thấy tình hình không ổn thì sẽ để các sư huynh đệ trốn hết vào pháp bảo không gian của ta, lúc đó cho dù Kiều Vân Nhi có triệu tập nhiều tu sĩ đến đây, cũng không thể làm gì được chúng ta!"

Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lò Luyện Đan Thời Tận Thế
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...