Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lời Hồi Đáp Của Ánh Trăng

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

17.

Vừa tỉnh dậy, WeChat của tôi bùng nổ.

Mở ra xem, Trình Trạm gửi tôi hơn 99+ tin nhắn.

Chuyện gì đây??

Đầu tôi đau như búa bổ sau cơn say, nhìn chằm chằm vào điện thoại mà hoàn toàn mơ hồ.

Quay lại tối qua.

Hôm qua là sinh nhật một cô bạn cùng phòng, đúng dịp cuối tuần, thế là bọn tôi rủ cả phòng bên cạnh tổ chức tiệc. Làm cũng hoành tráng phết.

Lâm Duyệt không chỉ mua bánh kem, mà còn mua cả rượu.

Bọn tôi ăn uống, cười nói rôm rả, không biết ai xúi dại rủ chơi Thật hay Thách.

Tôi vốn chơi trò này rất máu, đã uống vào mấy ly, lưỡi cũng líu lại mà vẫn hăng tiết vịt: "Chơi thì chơi! Ai sợ ai!"

Tới vòng cuối cùng, chai rượu quay trúng tôi.

"Chọn Thách!"

"Vậy thì… không nói lý do, gửi tin tỏ tình cho người con trai đầu tiên trong danh bạ của cậu!"

Lúc đó tôi vừa say xỉn vừa buồn ngủ, gửi xong lăn lên giường ngủ luôn, chẳng thèm để ý nữa.

Giờ xem lại… chắc tôi tỏ tình với Trình Trạm rồi đúng không?

Tim tôi lại bắt đầu nhảy loạn xạ.

Thế nhưng ngay lúc tôi chuẩn bị mở tin nhắn của cậu ấy, chợt thấy ngay dưới avatar của Trình Trạm có một tin nhắn chưa đọc khác.

Trên đó sáng rực một dấu chấm đỏ, hiển thị dòng chữ—

"Tôi đồng ý."

Tôi đờ người.

Khoan khoan khoan…

AI ĐỒNG Ý CÁI GÌ CƠ?!! 

18.

Tôi bấm vào tin nhắn, ngay lập tức nhìn thấy đoạn mình gửi tối qua—

 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 

“Tôi thích cậu, cậu có thể ở bên tôi không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/loi-hoi-dap-cua-anh-trang/chuong-9.html.]

Người kia đã trả lời—

“Được, tôi đồng ý.”

Cơn phấn khích trong tôi như bị dội ngay một xô nước đá, trái tim đang nhảy loạn xạ bỗng chốc lạnh ngắt. Tôi hoàn toàn tỉnh táo.

Người đó chính là bí thư đoàn lớp tôi.

Tin nhắn cuối cùng tôi nhận từ cậu ta tối qua là giục tôi làm bài học thanh niên tháng này.

Nhưng chuyện đáng sợ nhất là—

Nửa tháng trước, cậu ta đã tỏ tình với tôi. Tôi từ chối.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ “Tôi đồng ý”, đầu óc trống rỗng.

Bây giờ mà chạy đi nói với cậu ta: “Xin lỗi, tớ chỉ thua trò chơi nên mới nhắn vậy thôi.”

Liệu tôi có bị đ.ấ.m không?

Tôi thoát ra ngay lập tức, mở tin nhắn của Trình Trạm.

Bắt đầu đọc từ dòng đầu tiên—

“Cậu có thích người đó thật không?”

“Hai người chính thức bên nhau rồi à?”

“Thôi quên đi, tôi vừa hỏi câu thừa thãi.”

“Cậu thật sự thích cậu ta sao?”

“Biết là không đúng, nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu ngay bây giờ—tôi thích cậu, thích đã lâu rồi.”

“Cậu không cần bận tâm đâu, thậm chí không cần trả lời. Tôi chỉ muốn cậu biết rằng, nếu có ngày nào đó cậu bị tổn thương, nếu cậu thấy tủi thân, tôi có thể che chở cho cậu.”

“…Nếu chúng ta vẫn có thể làm bạn.”

“Tôi sẽ cố gắng buông bỏ, sẽ cố gắng quên cậu, sẽ không làm phiền cuộc sống của cậu nữa.”

“Chúc cậu hạnh phúc.”

Tôi đúng là đáng ch*t.

Tôi đã làm tổn thương hai chàng trai chân thành.

Tôi là một tra nữ chính hiệu. 

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lời Hồi Đáp Của Ánh Trăng
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...