Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LỜI NHẮN GỬI TÌNH CŨ

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong chương trình truyền hình thực tế, một tiểu hoa đang hot cố tình làm khó tôi.

Bắt tôi gọi điện trực tiếp khiêu khích nam thần giới giải trí: [Ngày mai tôi kết hôn rồi!]

Nam thần giới giải trí: [Muốn tôi tặng quà cưới à? Nằm mơ.]

Nửa phút sau: [Tôi đồng ý làm người thứ ba, có gan thì gọi video kiểm hàng đi.]

Tôi: ???!

Đồ trời đánh, tên bạn trai cũ kia, ai cho anh chỉnh lời lại kiểu này thế hả?!

1.

Trong trò chơi của chương trình thực tế, tôi thua cuộc nên phải chịu hình phạt do người thắng vòng trước chỉ định.

Tiểu hoa đang hot - Lê Ngôn An chống cằm suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng nở nụ cười dịu dàng.

“Vậy thì gọi điện cho anh Kỷ Trì đi, nói với anh ấy——”

“Cô rất thích anh ấy, nhưng ngày mai sẽ kết hôn rồi~”

???!

Tôi tối sầm mặt mày.

Gọi điện khiêu khích đỉnh lưu Kỷ Trì ngay tại hiện trường, đây là ý tưởng con người có thể nghĩ ra sao?!!

Não cô bị phiếu giảm giá của Meituan đánh trúng rồi à?

Thấy tôi không phản ứng, cô ta dùng giọng điệu nũng nịu kiểu Đài Loan làm nũng.

“Muốn xem quá! Rất muốn xem! Mau gọi đi mà!!!”

Tôi nhẹ nhàng từ chối.

“Tôi với anh ấy không thân lắm, hay là đổi người khác đi.”

Lê Ngôn An giả vờ giận dỗi, đập nhẹ vào vai tôi.

“Thôi nào, chắc chắn là hai người có quen biết mà.”

“Tối qua anh Kỷ Trì còn nhắc đến cô khi nói chuyện với tôi nữa đó.”

“Chỉ là một trò chơi thôi mà, đều là bạn bè cả, vui vẻ một chút~”

Bạn bè?

Anh ta là bạn trai cũ của tôi, còn cô với tôi mới quen nhau được nửa tiếng, bạn bè cái nỗi gì?!

[Hahaha, An An đúng là rất có khiếu chơi show thực tế luôn ấy!]

[Không ổn đâu, Bạch Thư bị kẹt ở giữa thế này thật khó xử.]

[Ờm, chị nhà mấy người đúng là yếu đuối thật, chơi không nổi thì đừng tham gia show, hiểu hiệu ứng chương trình không vậy?]

[Chuẩn, da mặt siêu nhạy cảm đấy ha.]

[An An nói rõ rồi, mọi người đều quen nhau, chỉ là đùa thôi mà.]

[Ui trời! Chỉ có mình tôi là cảm nhận được hint thôi sao? An An và Kỷ Trì còn nói chuyện tối qua nữa kìa á á á á!!!]

[Không chừng còn nói trên cùng một cái giường, cùng một cái chăn luôn đó hehe! Cặp đôi thì phải nói chuyện riêng mỗi ngày!]

Tôi phớt lờ màn spam CP, bị ép bất đắc dĩ rút điện thoại ra.

Toàn là người trong giới cả.

Cô nhóc này còn giả bộ gì chứ?

Không phải chỉ muốn xem tôi tỏ tình bị từ chối sao.

Rồi lúc đó cô lại ngọt ngào tương tác với Kỷ Trì, tạo một làn sóng ship CP đúng không?

Tôi thật là xui tận mạng!!!

Tôi nhịn tức ấn nút gọi, âm thanh chờ từ đầu dây bên kia vang vọng khắp hội trường——

[Ai gia ngứa đầu quá~]

[Ai gia để tóc dài rồi~]

[Ai gia để tóc dài rồi~]

[Chế chế chế chế chế~~~]

???!

Chết tiệt, chẳng phải đây là đoạn âm thanh tôi từng ghi lại lúc bị viêm họng, rảnh rỗi nổi hứng hát hay sao?

Anh ta vẫn còn giữ lại?!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/loi-nhan-gui-tinh-cu/chuong-1.html.]

Aaaaaa điên rồi!

Dám lấy cái thứ quỷ quái này làm nhạc chờ cuộc gọi sao?!!!!

2.

[??? Mặt lạnh cool ngầu mà ở riêng thì tấu hài vậy á?!]

[Hahaha cười c.h.ế.t tôi rồi, ai thu cái này thế, vừa ồm vừa méo nghe nổi!]

[Hình như là con gái đó, có phải là An An không nhỉ?!]

[Từng bước đều là đường mật huhu, fan couple “Nghe lời An, theo lời Trì” tụi mình ăn mừng thôi!!!]

[Tin tôi đi, các chị em, mấy cặp tôi từng ship đều thành thật cả, họ chắc chắn là thật đó!]

[Giọng kiểu như bị xé rách vậy mà cũng nhận ra ai thu được thì đúng là có phép rồi…]

[Chậc, dù sao cũng không thể là nhà Bạch Thư được.]

[Ghen thì nói đại đi, đừng giả vờ tạo sự hiện diện ở đây.]

[Fan nhà Bạch đúng là giống thần tượng, chị nhà muốn bám Kỷ Trì mà không được nên các người mới phát điên lên chứ gì?]

[Bạch Thư đâu phải mới một hai lần, trước kia không phải cũng hay dùng đồ đôi với Kỷ Trì à? Thèm đàn ông đến mức phát rồ.]

Lê Ngôn An ngồi xổm trước màn hình, tranh thủ trả lời từng bình luận đang nhảy liên tục.

“Aiya cái gì với cái gì chứ, không phải tôi thu đâu nha.”

“Tôi đâu có phát ra được âm thanh thô thiển vậy chứ.”

“Anh Kỷ Trì thích Thần Trù Tiểu Phúc Quý nên tôi chỉ tìm đại cho anh ấy một đoạn âm thôi~”

Ha, cô giỏi thật, lươn lẹo không ai bằng.

Giây tiếp theo, điện thoại tôi được kết nối.

Giọng nam trẻ con trong Tiểu Phúc Quý lạnh lùng vang lên.

“Alo, ai vậy?”

Giọng uể oải truyền qua loa càng nghe càng rõ.

Pha lẫn chút khàn nhẹ và âm thanh của buổi sớm, khiến người nghe run sống lưng.

Khoan đã, anh ta lại hỏi tôi là ai?

Người hét lên “tóc dài rồi” trong điện thoại anh đó!!!

Sau vài tiếng thở dốc, tên ngốc này cuối cùng cũng nhìn thấy tên người gọi đến.

Anh ta khẽ hừ một tiếng, bắt đầu giở giọng.

Tiếng sột soạt của vải khi đứng dậy vang lên trong tai nghe.

“Hóa ra là cô Bạch, sáng sớm thế này có chuyện gì đáng giá sao?”

Có chuyện gì đáng giá?

Muốn làm gì thì làm luôn đi, được chưa?!

Tôi nhịn cơn chửi thề.

Bắt đầu thi hành nhiệm vụ bằng giọng không cảm xúc.

“Tôi rất thích anh, nhưng ngày mai tôi sẽ kết hôn với người khác.”

Tiếng sột soạt đột ngột dừng lại.

Bên kia im lặng vài giây, rồi chậm rãi cất tiếng.

“Muốn tôi mừng cưới thì cứ nói.”

“Đừng dùng mấy lời này làm tôi buồn nôn.”

“Tôi đối với cô… không có hứng thú.”

???

Ha, giờ thì bày ra khí chất này rồi chứ gì?

Hồi chia tay không phải ai kia là người khóc mắt sưng như quả đào à?!

Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit, cả nhà bấm theo dõi page Facebook cùng tên để ủng hộ sốp nha

MC và các khách mời nhịn cười không nổi, ánh mắt trêu chọc bay tứ phía, hàng triệu người trong livestream đổ vào hóng drama.

Tôi bị lú, buột miệng c.h.é.m gió.

“Không cần anh mừng cưới, chỉ cần đến ăn tiệc là được.”

“Tiện thể gặp chồng tôi luôn, anh ấy cao ráo đẹp trai, có cơ bụng 8 múi, thể lực cực đỉnh, bền bỉ vô địch!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LỜI NHẮN GỬI TÌNH CŨ
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...