Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

MẸ KẾ ĐỘC ÁC KHÔNG DIỄN NỮA

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

GIỚI THIỆU:

Xuyên thành mẹ kế trong truyện ngược, hệ thống yêu cầu ta phải ra sức ngược đãi nữ chính.

Bằng không... nó sẽ quay lại ngược đãi ta.

Được, ta ngược!

Dốc sức tẩm bổ cho nữ chính vốn suy dinh dưỡng, phá hỏng dáng vẻ yếu ớt nhu nhược của nàng.

Truyền dạy ba trăm sáu mươi tám môn võ nghệ, khiến nàng không còn cơ hội làm tiểu thê tử yếu đuối nương tựa vào nam nhân.

Mỗi năm tích lũy cho nàng vạn lượng bạc trắng, để nàng mất đi cơ hội lang thang đầu đường rồi được nam chính cứu về.

Hệ thống nhìn nữ chính một tay nhổ bật cả liễu rủ, lâm vào trầm tư.

"Ngươi... thực sự đang ngược nàng sao?"

Ta khóc đến đáng thương:

"Sao lại không phải ngược chứ?"

"Nàng tuy có thân thể khỏe mạnh, có năng lực tự lập, có tài sản bạc triệu..."

"Nhưng nàng đã mất đi mối tình 'nàng chạy, hắn đuổi' với nam chính rồi a~ đó là tình yêu đó a~ là tình yêu đó a~"

01

Sau khi bị chếc đuối, ông trời vẫn không buông tha ta.

Ép ta trói buộc với hệ thống xuyên thư, biến thành mẹ kế độc ác của nữ chính trong truyện ngược.

Hệ thống ra lệnh cho ta phải ra sức ngược đãi nữ chính.

Nếu không... nó sẽ quay lại ngược ta còn thảm hơn.

Nhìn Tiểu Đậu Nha* chỉ cao tới thắt lưng ta,

ta mặt dày vô sỉ, cứng cổ từ chối làm mẹ kế ác độc.

(*) Tiểu Đậu Nha = Mầm Đậu Nhỏ

Hệ thống âm trầm dọa dẫm:

"Vậy thì, đành để ngươi nếm lại thảm cảnh đời trước thôi."

Ta rùng mình, cả người run lên bần bật, trong mắt dần ngưng tụ ánh nhìn hiểm độc.

"Chỉ là làm mẹ kế độc ác, hành hạ nữ chính thôi mà?

Chuyện cỏn con! Để ta ra tay!"

Hệ thống hài lòng mỉm cười:

"Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt."

02

Hệ thống nói với ta, đây vốn là một cuốn tiểu thuyết "truy thê hỏa táng tràng",

chuyện tình sinh tử, ngược thân ngược tâm đến tận cùng.

Nữ chính từ nhỏ đã mất mẹ, phụ thân nàng yêu thê tử như mạng, vì không dám đối mặt với nữ nhi giống hệt với thê tử quá cố, bèn thỉnh chỉ đi trấn thủ biên cương quanh năm.

Tổ mẫu vì thế mà hận thấu xương nữ chính cùng thân mẫu của nàng.

Liền đem đứa cháu gái nhà mẹ đẻ, kẻ vốn si mê nhi tử mình nhưng không được đáp lại, rước vào phủ, cho làm mẹ kế của nữ chính.

Và người đó, chính là ta bây giờ.

Hệ thống ra lệnh cho ta:

"Phải ban cho nữ chính một tuổi thơ bi thảm,

để nam chính cứu rỗi nàng."

Một nữ chính từ nhỏ thiếu thốn yêu thương,

chỉ cần một chút dịu dàng từ nam chính đã khắc sâu tận tim.

Dù sau này có bị nam chính c//ắt th//ịt r//út m//áu, m//óc t//im l//óc ph//ổi, suýt thành phế nhân,

nàng vẫn mãi yêu hắn không đổi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/me-ke-doc-ac-khong-dien-nua/1.html.]

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Cho đến khi chếc, nàng vẫn khẩn cầu nam chính dẫn nàng về nhà.

Nam chính, mãi tới khi nữ chính chếc đi, mới bừng tỉnh,

hối hận khôn nguôi, ôm mối tình si ấy, tìm hàng trăm hàng nghìn thế thân, vật vã đau khổ, cuối cùng trở thành một vị Nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ.

Đối với cốt truyện này, ta chỉ muốn mắng một câu: MMP*!

(*MMP = Mẹ nó chứ, cách chửi bậy viết tắt trong tiếng Trung.)

Hệ thống vỗ vai ta, cổ vũ:

"Cứ thỏa sức mà làm!

Hãy đem toàn bộ mặt ác độc của ngươi, phơi bày ra đi!"

03

Nói làm là làm.

Ta vươn tay ôm lấy nữ chính, bế thẳng nàng về viện của mình.

Do nguyên chủ ngày trước thường đánh chửi nàng để trút giận, nên nữ chính vừa hận vừa sợ ta.

Trong lòng ta, nàng giãy dụa điên cuồng.

"Đồ nữ nhân xấu xa, thả ta ra, thả ta ra!"

Hệ thống "hắc hắc" cười gằn:

"Đúng vậy!

Mau trở lại sân nhà của ngươi, ra sức hành hạ nàng, để nàng hận ngươi thấu xương!"

Ta lạnh nhạt phân phó tiểu nha hoàn phía sau:

"Đi bảo phòng bếp nấu một bàn cơm, đầy đủ dinh dưỡng, thơm ngon mỹ vị.

Đặc biệt, làm thật nhiều món mà Đại tiểu thư thích ăn."

Hệ thống cười gằn:

"Đúng thế, nữ chính đã nhịn đói hai ngày rồi.

Trước mặt nàng mà ăn cho thật ngon, để nàng chỉ có thể nuốt nước bọt.

Để nàng hận ngươi, hận cái thế gian bất công này —

Đường đường là Đại tiểu thư phủ Đại Tướng quân, mà đến một bữa cơm no cũng không có!"

Không lâu sau, một bàn đồ ăn thịnh soạn được dâng lên.

Tiểu nha hoàn và bà tử thuần thục bày kín cả một bàn lớn.

Ta ấn chặt Tiểu Đậu Nha xuống ghế, hung hăng ra lệnh:

"Ăn cho ta!"

Hệ thống ré lên:

"Ngươi không bỏ thuốc độc trong đồ ăn đấy chứ?

Ngươi có thể ngược đãi nàng, hành hạ nàng thừa sống thiếu chếc cũng được,

nhưng tuyệt đối không thể đầu độc nàng chếc đâu đó!"

Ta ung dung đáp:

"Yên tâm, ta đâu có hại chếc nàng.

Ta đang chuẩn bị hành hạ nàng… lâu dài mà thôi."

"Vết thương da thịt thì có đáng là gì?

Ta sẽ phá hủy hoàn toàn cái thân thể bệnh tật yếu đuối kia!

Ngươi đã nói rồi mà — nam chính thích nhất chính là dáng vẻ nàng bệnh liệt gần chếc.

Nếu nàng mất đi điểm này, sau này truy thê hoả táng trường… chẳng phải càng thê thảm hơn sao?"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
MẸ KẾ ĐỘC ÁC KHÔNG DIỄN NỮA
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...