Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mèo Ngốc Của Anh! Anh Yêu Em, Đừng Dỗi Nữa Nha!

Chương 13

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Reng...Reng....Reng"Tiếng chuông báo thức như thường lệ vang lên đánh thức 2 con người đang chìm trong mộng đẹp

- Ưm - nàng cố ngồi dậy tắt chuông báo thức nhưng ôi chao cả người đau ê ẩm cơn đau buốt lan toả khắp người làm cho khoé mắt nàng có 1 chút nước

Đau chết mất hắn thật là ác hôm qua mãi khuya nàng phải gải vờ ngất đi hắn mới dừng lại thật quá đáng mà

- Hôm nay nghỉ đi ! Hôm qua chắc em mệt lắm rồi - hắn không biết mở mắt từ lúc nào

Hắn xoay người ôm lấy thân thể nàng, kéo nàng vào ngực hắn bao bọc lại không cho nàng chạy thoát, hôm qua hắn cùng nàng triền miên lâu như vậy chắc nàng phải mệt lắm dù sao cũng là lần đầu tiên của nàng hắn không muốn nàng phải vác xác nàng tới trường trong cơn đau người đâu, hơn xót nàng còn hơn nàng xót chính bản thân mình

" Bụp "

Nàng lấy tay đập vào ngực hắn, giống như bé con đang giận dỗi chuyện gì thực đáng yêu khiến hắn nhếch miệng cười , càng siết chặt vòng tay lại để nàng sát lại gần hắn hơn

- Này, anh là lợi dụng đúng không - nàng phồng má nói

Hắn là đang lợi dụng thời cơ để ăn đậu hủ của nàng nha, rõ ràng cả 2 đều đang trần chuồng hắn lại cứ nhiên ôm chặt nàng làm nàng thấy khó chịu à nha

- Nào có - hắn làm mặt ngơ ngác tỏ vẻ ngây thơ

Đương nhiên 1 phần là ăn đậu hủ của nàng, phần còn lại là muốn ở bên nàng lâu 1 chút

- Xảo biện - nàng cười rồi nhéo mũi hắn

Đúng là miệng lưỡi biết nịch có khác chắc là toàn đi khen em nào xinh xinh trước đây nên mới thế này, nàng có chút tức giận trong lòng

- Ai nha bảo bối anh nào có - hắn cười rồi giụi đầu vào bả vai nàng hưởng thụ

Hắn chân tay lại không yên sờ loạn trên người nàng, có chút tự luyến với chuyện tối hôm qua

- Anh.....anh đừng nói là.....- nàng đỏ mặt rồi nghĩ tới hắn lại muốn chuyện đó

Mới nghĩ thôi là nàng muốn mệt người nha, hiện tại nàng đã mệt lắm rồi nha không muốn bị tra tấn nữa đâu

- Nếu em còn đụng nữa anh không dám chắc tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đâu - hắn thì thầm vào tai nàng

Nhìn mặt nàng ngượng ngùng mà hắn vui, nàng là ngượng vì chuyện hôm qua, biểu hiện này là cho thấy nàng rất rất yêu hắn nha

Nghe thấy câu nói của hắn, nàng sống chết nằm im không giãy giụa sợ hắn làm gì nàng

Nhìn nàng hạnh động như vậy, hắn lại muốn trêu trọc nàng 1 chút, sau đó nhẹ nhàng cắn khẽ lên vành tai nàng hơi thở nóng rát phả lên cổ nàng làm nàng toát mồ hôi

- Anh hứa là sẽ không làm gì em mà - nàng bị hắn doạ sợ ngồi bật dậy, lấy chăn che thân mình

A! do ngồi dậy đột ngột 1 lúc sau mới cảm thấy toàn thân ê ẩm, lông mày cũng nhíu lại đôi chút, tay đấm đám lưng, khoé mắt có chút ẩm ướt

- Đâu hả, anh đã bảo em đư cử động mạnh mà - hắn nhìn nàng đầy lo lắng

Chắc phải đau lắm nên khoé mắt nàng mới có chút nước mắt

- Nào nằm xuống , anh xoa bóp cho - hắn nói rồi đỡ nàng nầm xấp xuống

Hai tay hắn nhẹ nhàng xao bóp lưng nàng

- A thoải mái thật - lông mày nàng co giãn ra thoải mái thật

Hắn mà làm chuyên viên mát xa là không có chê vào đâu cả

- Thực thoải mái - hắn hỏi nàng

Đây là lần đầu hắn xoa bóp cho 1 nữ nhân, nàng là người đầu tiên được hắn xoa bóp nha

Không đáp lại lời hắn nàng gật đầu lia lịa. Thấy vậy hắn mỉm cười ấm áp tiếp tục xoa bóp lưng làm giảm cơn đau của nàng

Không khí trở nên thật ấm áp, nàng và hắn giống y như là đôi vợ chồng son mới cười thực hạnh phúc nha

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...