Edit: Mogami
Về đến nhà, việc đầu tiên Ngũ Thi Lâm làm là chạy sang phòng Ngũ Thi Lang hỏi thăm thành quả mấy ngày nay của nó.
“Chị à, chị yên tâm, mức độ bạn tốt bây giờ đừng nói là kết hôn, kể cả là sinh con cũng không vấn đề gì!”
“Được, thế là tốt rồi.” Ngũ Thi Lâm rất hài lòng với câu trả lời này, tiếp tục hỏi: “Mấy hôm nay có ai tìm ta không?”
“Có a, nhưng mà ai hỏi em cũng bảo là “Không phải chị ấy/ anh ấy” Mà đúng rồi, chị này” Buông con chuột, Ngũ Thi Lang quay sang Ngũ Thi Lâm “Chị Tiểu Chi cũng không biết chị là Chánh Tại Thải Thảo à?”
“Ừ, em đừng có mà nói lung tung đấy nhé.”
“Chị không sợ đến lúc chị ấy biết sẽ tức giận sao?”
“Chị sẽ tìm cơ hội để nói cho chị ấy” dừng một chút, Ngũ Thi Lâm nhìn sang Ngũ Thi Lang đang cắm đầu vào máy tính “Tiểu Lang, tài khoản nhân yêu của em pro thế cơ à?”
“Đương nhiên rồi” Vừa trả lời, tay vẫn không ngừng gõ bàn phím “Em chơi mà không pro thì còn ai pro nữa??”
Tò mò liếc qua màn hình máy tính của Ngũ Thi Lang rồi nàng mải nhìn quên cả việc về phòng của mình.
Hai chị em Ngũ Thi Lâm và Ngũ Thi Lang không cùng chơi ở một server. Một người ở server thất nguyệt, một người ở server ngũ nguyệt.
Trên màn hình, một nhóm người đang đánh BOSS, nhân vật của Ngũ Thi Lang phụ trách thêm máu cho cả nhóm.
Ngũ Thi Lâm đọc mấy câu tán gẫu.
Kênh lân cận.
[Quạ đen chính là quạ đen]: Cám ơn chị dâu.
[Dũng cảm đi đầu]: Anh cả thật là tốt số, cưới được chị dâu tốt như vậy.
Sau đó là mấy câu nói tán dương kiểu như vậy xuất hiện.
Rồi một người nào đó gõ lên icon cười hắc hắc.
Chị dâu được bọn họ nhắc đến không phải ai khác.
Trong tổ đội của bọn họ, chỉ có một nhân vật là nữ.
Mà nữ nhân vật này, chính là cậu em Ngũ Thi Lang ham mê các trang bị của nữ của nàng.
Trước mặt nhân vật nữ này còn có một đứa nhỏ, tên là: kết tinh của tình yêu.
Trở về phòng mình, nàng đăng nhập tài khoản Lâm Uyên Ngư Nhi.
Đăng nhập xong, Ngũ Thi Lâm nhìn mức độ bạn tốt của hai nhân vật.
1800.
Không sai, vượt qua 1500 là có thể sinh con rồi.
Sau đó, Ngũ Thi Lâm mới nhìn lên Kênh thế giới, xem qua mấy hôm, chuyện hôm trước đã lắng xuống chưa.
Súng đạn vẫn đang ầm ầm như trước, hai bang vẫn đang khẩu chiến, cũng còn may là không còn kịch liệt như mấy hôm trước nữa.
Kênh thế giới, ai đang hóng mấy chuyện gian tình tiếp tục hóng, ai buôn bán vẫn cứ buôn bán, thông báo vẫn tiếp tục thông báo.
Đang chuẩn bị lên diễn đàn xem xét thì box tin nhắn sáng.
Mở ra, là Khán hoa lại khởi.
Đồng chí Tiểu Minh.
“Tiểu Lâm à?”
Ngón tay nàng gõ nhanh: “Không phải chị ấy.”
Mở diễn đàn.
Mod trên diễn đàn là Xem đi xem đi.
Trên diễn đàn có một topic được thiết lập rất đặc biệt ở trên cùng.
‘Ta thật sự không biết nên đặt tên là gì’