Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Năm mới lấy vợ xung hỷ

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiết Thanh Minh năm nay, đại thiếu gia trở về phủ. Nghe nói người này làm ăn rất phát đạt.

Hôm đó, thiếu gia cũng dậy sớm để rửa mặt chải đầu, rồi lại ngồi bên cửa sổ đọc sách, nhưng mãi cũng không thấy hắn lật trang nào. Đến khi đại thiếu gia bước vào sân, thiếu gia mới ngẩng lên.

Đại thiếu gia cao ráo, đẹp đẽ, phong thái anh tuấn, nhìn lớn tuổi hơn thiếu gia nhà ta khá nhiều.

Hắn đi đến cửa, rồi quay đầu nhìn ta: "Ngươi là Tiểu Mãn? Nghe nói Hàn Xuyên khỏe hơn là nhờ ngươi chăm sóc. Không tệ, thưởng!"

Đại thiếu gia tùy tiện thưởng, nhưng cũng là một nắm lạc vàng.

Ta cười cảm ơn: "Đại thiếu gia thật tốt bụng!"

Thiếu gia đứng ở cửa, ánh mắt dịu dàng, khóe môi nhếch lên: "Để đại ca thấy cứ như ta thường ngày bạc đãi ngươi vậy."

Đó là lần đầu tiên ta thấy thiếu gia vui vẻ đến vậy, khiến ta cũng ngây ngô cười theo. Thiếu gia thấy vậy đỏ cả vành tai, quay người bước vào nhà.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nam-moi-lay-vo-xung-hy/chuong-6.html.]

Ta cùng Mai Hương đang hái lá ngải cứu trong sân, tỷ ấy kể rằng nếu không có đại thiếu gia, nhị thiếu gia có lẽ đã không sống sót được đến giờ.

Hóa ra, mẫu thân của nhị thiếu gia vốn là nha hoàn hầu cận của phu nhân. Bà ấy vì dung mạo xinh đẹp mà bị lão gia để mắt đến rồi nạp làm thiếp.

Nhưng khi nhị thiếu gia vừa tròn một tháng tuổi, mẹ chàng đã bị đẩy xuống giếng mà chết. Không lâu sau, lão gia đột quỵ qua đời, gia sản liền rơi vào tay đại thiếu gia.

Cơn gió xuân thoảng qua, từ trong phòng vang ra tiếng cười nói của hai huynh đệ. May mắn thay, trên đời này vẫn còn người yêu thương thiếu gia.

Tuy vậy, cuộc trò chuyện vui vẻ ấy chẳng kéo dài lâu. Thiếu gia dùng bữa tối ở tiền sảnh rồi trở về với vẻ mặt trĩu nặng ưu tư.

Ta đi dò hỏi mới hay, đại thiếu gia lần này trở về mang theo một cô nương, biểu tiểu thư Phù Cừ, con gái dì ruột của lão phu nhân. Nghe nói lão phu nhân muốn gả nàng cho nhị thiếu gia.

Mai Hương nắm lấy tay ta, vẻ lo lắng: "Tiểu Mãn, vậy ngươi thì tính thế nào?"

Ta ngượng ngùng mỉm cười: "Ta vẫn tiếp tục làm nha hoàn hầu hạ thiếu gia thôi."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Năm mới lấy vợ xung hỷ
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...