Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Tẩy Trạch

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghề phụ của tôi là "Người tẩy trạch".

Vào kỳ nghỉ hè, tôi nhận được một đơn hàng mới.

Cậu con trai chủ nhà vừa thi xong kì thi ở trường sống c.h.ế.t đòi ở lại cùng tôi.

Nhận tiền của người ta, tôi đành phải chấp nhận.

Nhưng ngay sau đó, cậu ta đã mặc quần bơi nhảy ùm xuống hồ.

"Chị ơi, hè rồi, chơi nước đi chị."

Tôi ôm trán bất lực: "Đó là nước xác, trời đất ơi."

1

Lời tôi nói khiến Đồng Nghị sững sờ.

Cậu ta nhìn tôi, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Chị ơi, chị đùa em đấy à?"

Nếu là người khác nói câu này, thật sự có thể là đang đùa cậu ta.

Nhưng tôi vốn là "Người tẩy trạch", công việc chính là dọn dẹp với những thứ âm tà không sạch sẽ.

"Cậu tự cảm nhận xem, nhiệt độ nước hồ bơi có phải thấp hơn bình thường không, nước có phải đặc sệt hơn không."

Cậu ta khựng lại, sắc mặt thay đổi, rồi gần như là nhảy dựng lên bờ.

Đôi mắt phượng nhìn tôi, mang theo vài phần nịnh nọt vì sợ hãi.

Nước trên người chảy dọc theo đường nhân ngư của cậu ta.

Cơ bụng sáu múi rõ rệt, làn da trắng như tuyết.

Cậu ta cong mông, cố tình tạo dáng.

Nhìn cậu ta đúng là có vài phần ra vẻ của mấy blogger lả lướt. Thế nhưng trên người cậu ta vừa dính nước xác, uế khí âm trầm đang không ngừng ngấm vào cơ thể.

Tôi liếc cậu ta: "Không muốn xảy ra chuyện thì tốt nhất bây giờ đi hái ít lá bưởi mà tắm đi."

"Chị quan tâm em thế, hái cùng em đi." Cậu ta mờ ám chớp mắt, định tiến tới nắm tay tôi.

Bị tôi nhanh chóng né được.

Uế khí trên người cậu ta quá nặng, dù là tôi bị chạm vào, e là cũng sẽ gặp xui xẻo.

"Chị ơi, em không đẹp trai à?" Cậu ta tỏ vẻ tủi thân vô cùng, trưng ra bộ mặt mếu máo.

Phía sau cậu ta, tôi thấy ba cái bóng quỷ dị dạng, bầm tím.

"Đẹp, nhưng không đi tắm ngay thì 'đẹp' c.h.ế.t đấy."

Nói đến nước này, tôi không muốn dây dưa với cậu ta nữa, bèn xoay người đi vào nhà.

Nhiệm vụ tôi nhận là "tẩy trạch", quỷ ngoài nhà không thuộc phạm vi của tôi.

Phù triện, lư hương, nến đỏ, được tôi lần lượt lấy ra.

Đồng Nghị vốn dĩ phải đi tắm, đột nhiên từ sau lưng bịt mắt tôi, giọng điệu tinh nghịch: "Đoán xem em là..." Ai?

Tiếng còn chưa dứt, tôi vớ lấy lư hương đập mạnh ra sau.

Tro hương ánh vàng rơi xuống chỗ cậu ta vừa chạm vào tôi. Tôi tạm yên tâm trong lòng, quay đầu trừng mắt: "Đồng Nghị! Đừng quên lúc đầu tôi đã nói gì!"

Nghe vậy, cậu ta lập tức giơ hai tay lên, vẻ mặt kiểu "hết cách với chị rồi", nhưng khóe miệng bất mãn lại càng nhếch cao: "Chẳng phải là không được đụng chạm cơ thể chị sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguoi-tay-trach/chuong-1.html.]

"Chị ơi, em nói thật, chị cổ hủ lại còn nhạt nhẽo."

"Đứa em trai đẹp cỡ này, body xịn cỡ này ở trước mặt mà chị cũng không thèm chạm một cái."

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

"Tám múi của em luyện phí công à?"

Tôi không trả lời. Bị cậu ta chạm vào, ba con quỷ kia trợn trừng ba đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi rồi đột nhiên xông đến trước mặt tôi. Thù hận trong mắt chúng điên cuồng nảy mầm.

Dù tôi đã gặp không ít quỷ, cũng bị cảnh tượng đột ngột này dọa giật mình.

Vì ba con quỷ này không chỉ bầm tím nát bét, mà còn thiếu mất ngũ quan trên mặt.

Khi chúng áp sát mặt, linh hồn tôi cũng run rẩy.

Rốt cuộc là loại tra tấn tàn độc đến mức nào mới khiến linh hồn của chúng cũng bị khiếm khuyết như vậy.

Ánh mắt tôi như d.a.o găm phóng về phía Đồng Nghị, giọng điệu càng thêm sắc lạnh: "Ở cái hồ bơi này, cậu đã làm những gì?"

Tôi vốn tưởng lần này cũng không khác gì những lần "tẩy trạch" trước, nhưng lần này nghiêm trọng hơn tôi tưởng rất nhiều.

Đây không còn là chuyện có thể giải quyết chỉ bằng mấy món đồ nghề tôi mang theo.

"Làm em đi, rồi em nói cho chị." Cậu ta cười đầy khêu gợi.

Đôi mắt phượng kia cười lên càng thêm dịu dàng.

Nhưng tôi lại cảm thấy sau lưng gió lạnh từng cơn, lông tóc dựng đứng.

Tôi chắc chắn cậu ta là người, nhưng uế khí trên người lại nặng hơn bất cứ con lệ quỷ nào tôi từng thấy!

2

Cậu ta ghé sát hơn, mặt đối mặt, hơi thở gần như phả vào mặt tôi, mờ ám thỏ thẻ: "Chị ơi, em là nam sinh đại học đó nha. Chị không muốn thử à?"

Tôi sợ đến nín thở, lập tức rút lá bùa vàng ra, đốt ngay trước mặt hai người, tạo ra một bức tường lửa nhỏ.

Đồng Nghị giật mình, vội lùi lại hai bước ra vẻ hờn dỗi: "Chị ơi, chị muốn nướng em à?"

"Không muốn c.h.ế.t thì rời khỏi biệt thự này trước nửa đêm. Sau này dù xảy ra chuyện gì cũng đừng quay lại, dù chỉ một giọt nước trong hồ bơi này cũng không được chạm vào."

Dù sao cũng là con trai chủ nhà, lại nhận tiền của người ta, nhân quả vẫn còn nên tôi tốt bụng nhắc nhở một câu.

"Wow, chị nhẫn tâm thế! Em chỉ muốn chơi trò bịt mắt với chị thôi mà chị lại đã đuổi em đi, bắt em cả đời không được về nhà mình à?"

"Đau lòng quá đi."

Cậu ta làm bộ làm tịch, ôm lấy n.g.ự.c mình ra vẻ bị tổn thương.

Tôi bất ngờ đụng phải một cái đầu lâu không mắt đẫm máu.

Đây là con quỷ thứ tư bị mất hai mắt, lúc trước không biết trốn ở xó xỉnh nào, hiện tại lại như bị kích hoạt, xông thẳng đến trước mặt tôi.

"Mau đi đi, không cô cũng sẽ c.h.ế.t đấy!" Tiếng quỷ vang lên, đó là sự rung động từ trong linh hồn. Dù đối phương đã mất mắt, tôi vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi tột độ của trong đôi mắt ấy.

Tôi bất giác bấm quyết sau lưng, bắt đầu tính quẻ.

Tự bói quẻ cho mình rất rủi ro, nhưng với tình cảnh hôm nay, tôi không màng đến những điều cấm kỵ đó nữa.

Còn chưa tính xong, một giọng quỷ khinh khỉnh chen vào: "Nhiều lời làm gì?"

"Thêm một chị em nữa không vui à?"

Giọng điệu hả hê đó làm tôi toát mồ hôi lạnh.

Tôi quan sát rất kỹ, phong cách ăn mặc của bốn con quỷ này rất khác nhau. Con bị khoét mắt là một nữ sinh tóc ngắn, mặc đồng phục kiểu Nhật Bản.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Tẩy Trạch
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...