Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Yêu Cũ Là Luật Sư

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Lúc nhận được điện thoại từ phòng nhân sự, tôi vừa bước ra khỏi công ty Hóa Lập, trên tay là bản hợp đồng còn nóng hổi vừa ký xong.

Dự án cải tạo Hóa Lập này, tôi đã theo hơn một tháng. Lúc đó sếp vỗ n.g.ự.c thề thốt, chỉ cần tôi chốt được dự án này, hoa hồng của tôi sẽ là một phần trăm.

Bảy con số đó nha!

Thế thì tôi phải làm cho bằng được!

Vất vả bao nhiêu, cuối cùng dự án cũng nằm trong tay. Nhưng rồi, tôi bị sa thải.

Không thể chịu nổi.

Tôi chẳng thèm chen lấn xe buýt, vẫy ngay một chiếc taxi phóng thẳng về công ty.

Đến nơi, bảo vệ đã đứng chờ sẵn ở sảnh, tay ôm một thùng giấy đựng toàn bộ đồ đạc của tôi.

Căng thẳng một hồi, cuối cùng tôi yếu thế, bị bảo vệ “mời” ra ngoài, hợp đồng vừa ký cũng bị thu lại.

???

Cạn lời luôn! Làm trâu làm ngựa xong thì bị đá đi không thương tiếc.

Đứng trước cổng công ty, tôi lôi điện thoại ra, soạn một tin đăng lên mạng xã hội: “Cần gợi ý một luật sư giỏi và uy tín, gấp!”

Thời buổi này, bạn bè trên mạng đáng tin hơn cả Google.

Quả nhiên, chỉ vài phút sau, đã có người trả lời.

“Thử tìm hiểu Văn phòng luật sư Kỷ Minh xem, ngoài việc hơi đắt thì chẳng có gì để chê. Có tiền là hết lo!”

"…"

Tôi nhìn chằm chằm vào chữ “đắt” kia.

Do dự hồi lâu, tôi nghiến răng, hỏi người đó địa chỉ văn phòng luật.

Chỉ cần lấy lại được khoản hoa hồng, trả thêm phí luật sư cũng đáng mà, đúng không?

Ừ, trước tiên đi đón thằng con trai đã, không biết lát nữa phải nói chuyện bao lâu.

Một tiếng sau.

Trước cửa Văn phòng luật sư Kỷ Minh, nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ nắm tay nhau phản chiếu trên cửa kính, lòng tôi ấm áp lạ thường.

Trên đường đến đây, tôi kể hết sự tình cho con trai nghe, lập tức nhận được một cái ôm yêu thương và một nụ hôn từ thằng bé.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguoi-yeu-cu-la-luat-su/chuong-1.html.]

Tch.

Hai từ thôi: Hạnh phúc!

“Mẹ, chú trong đó thật sự giúp được tụi mình hả?”

“Chắc chắn rồi, mẹ trả tiền mà.”

"…"

Dắt con trai vào trong, cô lễ tân lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp.

“Chào chị, em có thể giúp gì ạ?”

“Tôi muốn tìm một luật sư chuyên về tranh chấp lao động, cần tư vấn một số việc.”

Vừa dứt lời, cửa thang máy vang lên một tiếng động. Chỉ một cái liếc mắt, tôi đã sững người.

Một nhóm người bước ra từ thang máy, người đàn ông được vây quanh mặc vest đen, cao lớn, dáng vẻ điềm tĩnh mà lạnh lùng, lại sở hữu gương mặt mê hoặc lòng người.

Anh ta chỉ đứng đó thôi, cũng đủ khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào.

“Mẹ, mẹ lạnh hả?”

“Hả?”

“Tay mẹ run kìa.”

"…"

Run chứ sao không run! Người yêu cũ mà tui từng đá giờ đang đứng cách tui chưa tới mười mét!

Tôi giật mình, lập tức quay người cúi đầu.

Trời ơi, còn ai khổ hơn tôi không?

Vừa bị sếp đen tối sa thải, ngay sau đó lại đụng mặt người yêu cũ mà tôi từng phũ!

Nhìn qua thì thấy anh ta giờ sống tốt phết.

Hu hu, đau lòng quá!

Liếc trộm một cái, anh ta đang nói chuyện với người bên cạnh, rõ ràng không để ý tới tôi.

Chuồn thôi, chuồn thôi.

Tôi nắm tay con trai định bước ra ngoài, nhưng ngay lúc đó, cô lễ tân đột nhiên lên tiếng: “Luật sư Chu, chị này muốn tư vấn về tranh chấp lao động ạ.”

"…"

Khoảnh khắc ấy, không khí như ngừng trôi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Yêu Cũ Là Luật Sư
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...