Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NHA HOÀN CẦM QUYỀN

Chương 13

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta thử dùng lửa hơ qua, nhưng vì sợ làm hỏng thư nên chưa dám thử cách khác.

Thật tội cho một kẻ học văn như ta, lại vướng vào một chuyện thế này.

Có lẽ phải để Hạ Xuân Phong tìm cách gặp lại Dục Dương hầu.

*

Chỉ hận những kẻ đầu óc gỗ đá như người xưa, lần trước sao không nói rõ ngay nội dung trong thư là gì?

Cho dù sợ có mật thám, thì cũng có thể ghé tai nhắc nhở đôi câu được chứ!

Ta càng nghĩ càng bực, đặt mạnh chiếc hộp xuống bàn.

Đúng lúc này, Hạ Xuân Phong đẩy cửa bước vào.

"Nàng làm sao vậy?"

"Là Tô Mạt Nhi làm khó nàng sao?"

Ta bật cười nhạt:

"Thủ đoạn của nữ nhân, ta chưa từng thấy qua kiểu nào sao? Nếu nàng ta có thể làm khó ta, thì việc ta đến thời đại này thật vô nghĩa rồi."

Ta đã xem không dưới trăm bộ phim cung đấu, trừ khi ngay lập tức g.i.ế.c ta, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào cảnh nguy khốn bị khống chế.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng nét mặt lại phức tạp:

"Dạo này nàng hay nói mấy lời kỳ quặc lắm."

Ta cũng không ngờ, một nữ nhi xuất thân từ gia đình nuôi lợn như ta, lại có thể sống một cuộc đời "phong phú" đến thế.

Ta từng nghĩ mình sẽ an phận với kịch bản điền viên, ai ngờ số phận xoay chuyển, lại hóa thành một màn đấu trí quyền mưu.

"Mật thư không phá được trong một ngày, lòng ta chẳng thể yên ổn. Tô Mạt Nhi đã trúng độc thâm sâu đến phế phủ, Thánh thượng nếu ngày ngày ân sủng nàng, không chừng cũng sẽ bị nhiễm độc."

Dục Dương hầu bị giam tại Đại Lý Tự, mà Đại Lý Tự khanh rõ ràng là người của Tô Chính An. Dẫu trong ngục có Cấm quân được Thánh thượng phái tới để bảo vệ tính mạng, nhưng việc Hạ Xuân Phong muốn gặp Dục Dương Hầu một lần, quả thật khó như lên trời.

Xem ra, chỉ còn cách chờ cơ hội tại yến hội ba ngày sau ở cung A Phòng mà hành động thôi.

11

Bữa tiệc cung đình do Tô Mạt Nhi tổ chức lần này, quả thật còn xa hoa hơn rất nhiều so với buổi yến tiệc mà Hoài An từng chuẩn bị trước đây.

Điều này đủ để thấy Thánh thượng rất coi trọng nàng ta.

Ta ngồi cùng bàn với Hoài An, người vừa được giải trừ cấm túc. Nàng vừa nhìn thấy ta liền hậm hực lườm một cái, nhưng cũng không nói lời nào.

Vì giờ đây, người khiến nàng chán ghét nhất không phải là ta, mà chính là Tô Mạt Nhi, kẻ mà trong mắt nàng chỉ là Đông Thi bắt chước Tây Thi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nha-hoan-cam-quyen/13.html.]

Khi cung nữ dâng món, họ "vô tình" làm đổ nước súp lên người ta.

Ta mỉm cười mà không lên tiếng, biết rằng màn kịch hay sắp bắt đầu.

"Thần thiếp tạ lỗi cùng phu nhân, nô tỳ lập tức đưa người đi thay y phục."

Cung nữ quỳ xuống tạ tội, dáng vẻ run rẩy, như thể sợ ta trách phạt.

Hoài An vừa nhấm nháp trái cây vừa nhìn ta với vẻ châm chọc:

"Không sao đâu, Tạ phu nhân vốn nhân hậu, chắc chắn sẽ không trách tội ngươi."

Ta quả thật không trách tội nàng ta, thong dong đứng dậy, hướng về phía Tô Mạt Nhi hành lễ một cái, rồi theo cung nữ đi vào hậu điện.

*

Ta vào bên trong thay y phục, qua hình bóng phản chiếu trong gương đồng, thấy cung nữ kia càng lúc càng tiến lại gần. Ta giả vờ như không hay biết, ngoan ngoãn để nàng dùng khăn tay che miệng mũi "làm ta bất tỉnh."

Khi thấy ta ngã xuống, cung nữ vội vàng gọi đồng bọn đến:

"Phải canh giữ nàng cẩn thận, tuyệt đối không được làm hỏng đại kế của công chúa."

Công chúa?

Ta ngẩn người. Kẻ muốn ra tay với ta không phải Tô Mạt Nhi mà là Hoài An sao?

Nhưng không hợp lý chút nào. Ta và Hoài An tuy có "mối thù giành phu quân," nhưng chẳng qua chỉ là tranh một chút danh dự, nàng chế giễu ta vài lời cũng đủ xả giận, đâu cần làm gì khác.

Còn về các công chúa khác trong hậu cung, ta chẳng quen biết ai.

"Ngươi nghĩ bắt được Thẩm Ly thì có thể ép Hạ công tử nghe lời sao? Tuy công chúa chúng ta từng có hôn ước với Hạ công tử, nhưng suy cho cùng chính công chúa là người từ chối trước. Hắn sao có thể không oán hận?"

"Theo ta, tốt nhất là thẳng tay g.i.ế.c nàng trong đó đi, đỡ phiền phức."

Nghe đến đây, làm sao ta còn không hiểu chuyện gì.

Công chúa mà cung nữ nhắc đến, chỉ e chính là chủ nhân của bữa tiệc này — Tô Mạt Nhi.

Trước đó ta không hiểu tại sao Tô Chính An lại cố chấp đưa Tô Mạt Nhi vào cung.

Thì ra, nàng là công chúa. Không, phải nói chính xác hơn, nàng là công chúa triều trước.

Như vậy, mục đích của họ, e rằng không chỉ đơn giản là sinh một hoàng tử.

*

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Ta phải tìm cách thoát ra…

Bỗng nhiên, cửa sổ bật mở, trên song cửa hiện một dấu chân, tiếp theo là tiếng đồ nặng rơi xuống đất.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NHA HOÀN CẦM QUYỀN
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...