Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nữ Vương, Anh Yêu Em (Phần 2)

Chương 39

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Tiếp Tục*

Tất cả đang bàn bạc kế hoạch về trận chiến, thì từ phía trên đã bị phá huỷ White Tenshi cùng với Karui xuất hiện chung với đội quân tinh nhuệ. Ngay lập tức, tất cả đều vào tư thế tấn công, Dark Shi đứng chắn trước cô, đưa mắt lườm về phía Tenshi.

Tenshi đáp xuống, cười nham hiểm.

- Nữ vương, ta đến đón nàng đây.

Rin nhìn hắn, lạnh nhạt nói.

- Ngươi đã nhập ma.

Tenshi im lặng không nói gì, Karui khẽ lay động nhìn qua vương thượng của mình. Nhưng Tenshi lại cười khẩy nói.

- Ta không hiểu nàng đang nói gì. Nhưng hôm nay nàng nhất định phải đi với ta.

Dark Shi liền phóng luồng hắc ám về phía Tenshi.

- Ta sẽ không để ngươi đưa nàng đi đâu.

Rồi tất cả bắt đầu giao chiến, Rin đứng quan sát thì thầm thấy có gì đó không ổn ở những đội quân của Tenshi. Cô chợt nhận ở trên người bọn chúng đều có dấu ấn của hoa hồng trắng.

Cô vội nói.

- Tất cả mau tránh xa khỏi đội quân của hắn ngay.

Dark Shi quay lại khó hiểu.

- Nàng nói gì.

Thì lập tức những đội quân kia liền tan thành những mảnh vụn li ti, làm cho cả cơ thể bọn họ bị mất sức, tất cả đều ngã khuỵ ra đất. Dark Shi khó chịu quì 1 chân trên đất, gắng gượng nhìn Tenshi.

Hắn cười chế giễu nhìn anh. Rin cũng bị giống như bọn họ, nhưng có phần nặng hơn. Do là điểm yếu của cô, nên cô đã ngất đi mất. Tenshi đi lại nhẹ nhàng bế cô lên, cười nhẹ.

- Cuối cùng có thể đem nàng ngoan ngoãn về bên ta rồi.

DarkShi tức giận.

- Ngươi.. không được động đến nàng ấy.

Yu chống tay ngồi gượng dậy.

- Nữ...nữ vương.

Tenshi cười khinh thường.

- Nếu muốn có thể đến thiên giới đòi lại nàng. Nhưng phải xem các ngươi có đủ sức hay không.

Rồi quay lưng đi, rồi biến mất trong làn khói trắng, Dark Shi gọi với theo.

- Ngươi. Trả nàng ấy cho ta. White Tenshi...WHITE TENSHIIIIIIII...

*Cung Điện Thiên Giới*

Nơi căn phòng 1 màu trắng tinh, được trang trí những đoá hoa hồng tím xen lẫn hoa hồng trắng, tạo nên khung cảnh vừa huyền bí vừa tuyệt diệu. Tenshi đặt cô nằm lên giường, khẽ đưa tay vuốt lấy tóc và má cô.

- Cuối cùng ta đã có được nàng. Ta nhất định sẽ không để nàng rời xa ta đâu, Rin.

Rồi đứng dậy, gọi.

- Người đâu.

Đám tỳ nữ đều từ ngoài nhanh chóng đi vào cung kính hành lễ.

- Vâng, vương thượng.

Tenshi đưa mắt lạnh lùng.

- Thay đồ tắm rửa cho nàng ấy, nếu nàng có bị trầy xước gì, thì coi chừng cái mạng của các ngươi.

Nghe lời đe doạ đó, cả đám tỳ nữ đều run rẩy, e dè. Vội rụt rè trả lời.

- Vâng.

Nói rồi, Tenshi đi xử lý chuyện của thiên giới, trước khi đi cũng không quên nhìn cô 1 chút. Rồi từ từ chậm rãi rời đi. Bên ngoài Karui đã đợi sẵn, vừa đi theo vừa thông báo tình hình.

- Vương thượng, việc về những người của minh giới kia.

Tenshi nói.

- Để cho bọn chúng sống, ta còn muốn chơi đùa với bọn chúng 1 chút.

Nghe vậy, Karui cũng thầm im lặng, chỉ ở phía sau lâu lâu đưa mắt nhìn chủ nhân mình, rồi lại suy nghĩ về lời của Rin nói lúc nãy. Liệu có phải là sự thật hay không.

*Cung Điện Hắc Ám*

Rầm.

Dark Shi tức giận, đập tay vào tay ghế, khiến nó vỡ nát. Yogen-Sha nói.

- Ngài ấy đã nhập ma, việc này e là sẽ khó hơn trước.

Dạ Vy nói.

- Vậy chẳng lẽ ta phải khoanh tay đứng nhìn sao.

Vừa dứt, tất cả đều im lặng, không ai nói 1 lời nào thêm nữa. Bỗng dưng, trong túi của DarkShi, chiếc nhẫn tím kia phát sáng bay ra khỏi túi mà lơ lửng ở không trung. Dark Shi nói.

- Đây là nhẫn chứa 1 nửa sức mạnh của nàng ấy.

Chiếc nhẫn bể ra, biến thành những tia sáng hoà vào trong người mỗi người. Lập tức, sức mạnh của bọn họ liền dồi dào hơn, nơi cuốn sách ma thuật cấm của Yu cũng lơ lửng, lật từng trang sách hiện ra những thần chú phép thuật phong ấn kia. Và cách để khắc chế được hoa hồng trắng, Yogen-Sha nói.

- Thật tốt quá rồi, nếu dùng những dược liệu chế ra viên này. Uống vào thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi hoa hồng trắng nữa.

Yu quay sang Dark Shi.

- Do thời gian cấp bách, thần nghĩ chúng ta nên bắt đầu ngay.

DarkShi gật đầu.

- Đi đi.

Thế là tất cả chia nhau làm việc, Dark Shi nhìn ngón tay chiếc nhẫn của Rin đã nằm gọn trong tay của anh. Anh khẽ nắm chặt tay, đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ.

- Ta bằng mọi giá sẽ đưa nàng về, chờ ta, Rin.

*Mất Một Khoảng Giờ Sau*

Rin khẽ hé mắt, nhìn thấy nơi xung quanh bao bọc là hoa hồng trắng và tím. Ngồi gượng dậy, trời đã dần sập tối, Rin rời khỏi giường, đi ngang qua phía cái gương, nhìn bản thân mình trong gương phản chiếu lại với bộ váy trắng tinh khoác lên người.

Rin thầm hừ lạnh vẻ chán ghét, đưa tay nơi những cánh hoa hồng tím bao bọc lấy thay vào bộ váy mới.

Mái tóc tím xoã dài kéo lê trên đất, 1 thân nhìn khắp xung quanh căn phòng bị chen vào bởi những đoá hoa hồng trắng kia. Làm cho Rin rất khó chịu, từ sau có giọng nói vang lên.

- Nàng không thích bộ váy đó sao.

Rin nói, giọng thờ ơ.

- Màu trắng. Không hợp với ta.

Tenshi đi đến bên cạnh, đưa tay cầm lấy cành hoa hồng trắng giơ trước mặt cô.

- Ta lại không nghĩ như vậy đâu.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nữ Vương, Anh Yêu Em (Phần 2)
Chương 39

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 39
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...