Dị tượng dạng này.
Tựa như thành tiên.
Nhưng mà.
Trên thực tế.
Cũng chỉ là Tề Minh đột phá đến Nguyên Anh sơ kỳ.
Khi tin tức truyền ra.
Đông đảo đệ tử của Thiên Khải tiên sơn đều sợ ngây người, bọn họ đều trợn
tròn mắt.
Nhưng mà rất nhanh, bọn họ cũng không tin, bọn họ thật sự là khó mà tin được,
vẻn vẹn chỉ là đột phá Nguyên Anh thôi, làm sao có thể tạo thành dị tượng lớn
như thế?
Bọn họ nhận định đây là tin tức giả, là không chân thực, là Tề Minh đang lòe
người.
Thế là.
Có một ít đệ tử chân truyền của Thiên Khải tiên sơn trong lòng còn có hoài nghi
lần nữa trước tới bái phỏng Tề Minh, muốn khiêu chiến Tề Minh, nghiệm
chứng xem chuyện này là thật hay giả.
Lần này.
Tề Minh không tiếp tục đóng cửa không ra nữa.
Không chỉ có như thế.
Tề Minh lại còn bày lôi đài ở bên ngoài Thiên Cơ Phủ.
Trưa hôm đó.
Tề Minh chắp hai tay sau lưng, đứng lơ lửng trên không, hắn đứng trên không
trung, ánh mắt đảo qua rất nhiều đệ tử chân truyền ở đây, những đệ tử chân
truyền này, tu vi thấp nhất đã là Nguyên Anh hậu kỳ, đại đa số đều đã là Xuất
Khiếu kỳ.
Có điều.
Không nhìn thấy đệ tử chân truyền Hoá Thần cảnh.
Các đệ tử chân truyền của Thiên Khải tiên sơn cũng không hẳn đều là tiến vào
từ mười hai Phong thông qua Chân truyền đại bỉ.
Có không ít người là dựa vào tổ tông, dựa vào quan hệ, đương nhiên, thiên phú
của bản thân bọn họ cũng không kém.
Ầm ầm!
Một tiếng vang thật lớn.
Tề Minh vung tay phải lên, có một thứ to bằng cái thớt màu đen rơi xuống, cũng
đang nhanh chóng phóng đại, khi cái bóng đen này hạ xuống, đã biến thành lôi
đài đường kính đạt đến ngàn mét.
Lôi đài hình tròn.
Chủ thể màu đen nhánh.
Có độ cao mười mét.
Quang trạch lưu chuyển.
Còn có trận văn tương ứng.
Đạo cụ: lôi đài Tứ Phương.