Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quan tướng phủ - Mị dương

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Rốt cuộc, Trần Hằng không được cứu, c.h.ế.t trong phòng bệnh.

May mắn, Phùng Niệm không gặp vấn đề gì lớn. Nhưng khi biết tin Trần Hằng qua đời, cô đã khóc đến mức không kìm được.

Sau khi ở lại nhà xác được ba tiếng, cô đã ký vào giấy đồng ý hỏa táng.

Lúc đó tôi nhìn cô ấy lưỡng lự không muốn nói, nhưng cuối cùng, tôi vẫn không nói.

Hôm nay là ngày hỏa táng Trần Hằng. Trên khuôn mặt Phùng Niệm vẫn còn một chút buồn bã, cô cùng một nhóm người thân lặng lẽ chờ đợi bên ngoài lò hỏa táng.

Cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi đến nhưng vẫn cúi chào một cách kính cẩn.

"Sư phụ A Phúc."

Tôi mỉm cười với cô ấy nói, "Chúng ta nói chuyện nhé?"

Cô ấy không từ chối.

Bên cạnh lò hỏa táng có một ngọn núi tuyệt đẹp. Chúng tôi đi bộ về phía đỉnh núi.

“Cô không tò mò tại sao tôi lại tìm cô sao?” Tôi cười hỏi.

"Nếu không có chuyện gì, cô liền không tới tìm tôi. Nếu có chuyện gì, cô sẽ nói cho tôi biết, tò mò cũng không có tác dụng."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/quan-tuong-phu-mi-duong/chuong-9.html.]

Phùng Niệm bình tĩnh nói, có vẻ như cái c.h.ế.t của Trần Hằng đã ảnh hưởng rất lớn đến cô ấy.

Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.

“Tại sao lại g.i.ế.c Trần Hằng?”

Tôi vừa đi vừa hỏi, nhưng Phùng Niệm dừng lại.

Nhưng cô không gật đầu hay lắc đầu. Một lúc sau, cô tiếp tục lặng lẽ đi lên núi.

Tôi không vội hỏi mà đi cùng cô ấy. Đi bộ lên sườn núi sẽ có đài quan sát có thể nhìn thấy một góc thành phố bên dưới. Gió núi thổi qua, thật mát mẻ. Cô đứng trên đài quan sát, nhìn về phía xa, n.g.ự.c hơi phập phồng.

"Cô có biết tại sao tôi và Trần Hằng chưa có con sau ba năm kết hôn không?"

"Hormone progesterone của tôi quá thấp và tôi chưa bao giờ có thể mang thai."

“Nhưng thật ra tôi từng có. Ngày biết tin, cũng là ngày tôi biết tin anh ấy ngoại tình.”

“Anh ấy không thừa nhận, sau một trận cãi vã lớn, anh ấy đã đẩy tôi.”

“Đẩy đứa trẻ sảy mất.”

Cô ấy nhàn nhạt nói. Sau đó cô ấy kể cho tôi nghe mọi chuyện đã xảy ra. Sau khi nghe xong, tôi nhìn cô ấy thật sâu. Quay lại và đi xuống núi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quan tướng phủ - Mị dương
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...