Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

QUẬN VƯƠNG TỈNH LẠI

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bà nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của người đẹp ngủ, mắt đỏ hoe nói: "Ngôn nhi, mẫu thân tìm cho con một người bầu bạn rồi. Nếu con mệt mỏi vì ngủ, hãy nhanh chóng tỉnh lại đi, mẫu thân đã chờ con quá lâu rồi."

Người ta nói con cái là điểm yếu và là giáp sắt của người mẹ, quả nhiên không sai.

Bà hít một hơi sâu, thành thật nói với ta: "Giang tiểu thư, Bổn cung giao Quận vương cho cô nương. Cô yên tâm, những gì nên cho cô, Bổn cung nói là làm."

Nói rồi, bà lấy ra một phong bao màu đỏ.

"Đây là tiền gặp mặt lần đầu nên đưa cho cô, hãy nhận lấy. Nếu có bất kỳ yêu cầu gì, cứ nói với Trương ma ma."

"Ngày cưới ta đã xem rồi, nếu cô không bận tâm, Bổn cung hy vọng sẽ diễn ra ngay sau một tháng."

"Ngoài ra, sính lễ tặng cho cô sẽ đi qua Giang phủ cho có lệ. Còn những thứ quan trọng như văn tự nhà đất và bạc sẽ được trực tiếp chuyển vào tên cô. Cô có muốn bổ sung gì không?"

"Không ạ, trưởng công chúa đã sắp xếp quá chu đáo, Mạn Âm vô cùng biết ơn."

Chỉ cần trưởng công chúa ra mặt, Giang gia dù có muốn nuốt chửng sính lễ của ta cũng không dám.

Còn về cái lồng Giang gia đó, ra khỏi càng sớm càng tốt.

05

Vì thời gian gấp rút, của hồi môn mà Giang phủ chuẩn bị cho ta ít đến đáng thương.

May mắn thay, trưởng công chúa đã sớm chuẩn bị, trực tiếp chuyển sính lễ sang, rồi lại phái người đi theo, coi như của hồi môn quay trở lại phủ trưởng công chúa.

Chỉ là nó đã chuyển từ tên trưởng công chúa sang tên ta.

Giải quyết mọi khó khăn ngay từ gốc, điều này giúp ta tiết kiệm được rất nhiều rắc rối.

Trưởng công chúa ban đầu sắp xếp cho ta sáu nha hoàn, chế độ luân phiên hai người một ca, mỗi ca bốn canh giờ.

Nói là chăm sóc, nhưng tay ta vừa chạm vào Bác Quận vương, đã có người giúp ta trở mình, lau rửa, thay quần áo, tã lót cho chàng.

Nói là chăm sóc, thực chất là giám sát.

Cuộc sống không thể sướng hơn.

Nhờ vậy, ta có dư dả thời gian nghiên cứu Mộ Dung Ngôn.

Chàng như một đóa sen đang ngủ, lặng lẽ nằm trong vũng cạn của thời gian, không nở không tàn, chỉ để lại những gợn sóng thở nhẹ nhàng trên mặt nước.

Ở bên cạnh chàng cả ngày cũng nhàm chán.

Ta kể chuyện cho chàng nghe, từ Tam Quốc Diễn Nghĩa đến Thủy Hử Truyện, nhưng chàng vẫn không có phản ứng.

Vẫn ngủ say như c.h.ế.t.

Hàng mi dài như cánh bướm cụp xuống, đôi môi mỏng sau khi được làm ẩm trở nên căng mọng và óng ánh, trông cực kỳ ngoan ngoãn.

Ta tiến lại gần, đầu ngón tay lơ lửng phía trên má chàng, rồi chạm vào khuôn mặt trắng nõn của chàng. Ừm, cảm giác khá tốt.

Nhẹ nhàng nhéo một cái, cảm giác càng tuyệt hơn.

"Quả thực là một khuôn mặt yêu nghiệt, dù có thành người thực vật vẫn đẹp trai như vậy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-vuong-tinh-lai/chuong-3.html.]

"Nếu ta biết chàng đẹp đến mức khiến trời đất phải ghen tị như thế này, đừng nói là nửa gia sản phủ trưởng công chúa làm sính lễ, dù chỉ cho ta một lượng bạc, ta cũng sẵn lòng đến chăm sóc chàng. Thật không biết nếu chàng tỉnh lại, các tiểu thư thế gia đó sẽ bị chàng mê hoặc đến mức nào. Chàng không trở thành 'crush' của thiên hạ thì thật vô lý."

Ngón tay ta lượn lờ trên vầng trán chàng, giọng điệu đầy trêu chọc.

"Chàng xem, dáng vẻ này của chàng, bị người ta giở trò cũng không biết. Nghĩ thôi đã khiến người ta tim đập nhanh rồi."

Nghĩ vậy, ta lén lút nhìn xung quanh như kẻ trộm, thấy không có ai, ta nhẹ nhàng in môi mình lên môi chàng.

Ta đã muốn làm điều này từ lâu rồi.

Cứ coi như đây là phúc lợi khi chăm sóc chàng đi.

Hơn nữa, chàng hiện tại quả thực là phu quân của ta, đúng không.

Bỗng nhiên, ta cảm thấy ngón tay chàng dường như khẽ động đậy.

Nhưng khi ta quay đầu nhìn, lại thấy hoàn toàn không có cử động nào.

Thôi được, chỉ là ảo giác.

Đã hôn mê hai năm rồi, chắc là không tỉnh lại được đâu.

Nghe nói trước đây, để đảm bảo an toàn, những người chăm sóc trong phủ chỉ cho chàng ăn cháo gạo, bí đỏ, cà rốt.

Tuy an toàn, nhưng đơn điệu.

Tinhhadetmong

Ta tự mình vào bếp, băm nhỏ thịt nạc tươi, đảm bảo không còn một chút xơ nào, sau đó nấu cho chàng một bát cháo thịt nạc tươi ngọt, mềm nhừ có thể nuốt thẳng.

Ta đặt chàng lên chiếc ghế dài đặc biệt chuẩn bị cho chàng, từng thìa từng thìa đút cho chàng ăn.

Cho đến khi bát cạn sạch.

06

Trưởng công chúa tình cờ đến thăm chàng, thấy cảnh này thì vô cùng kinh ngạc.

"Ngôn nhi lại ăn hết một bát sao?"

"Bẩm Công chúa, Bác Quận vương quả thực đã ăn hết một bát."

Ta quạt nhẹ cho chàng, dù trong phòng có đặt chậu nước đá, nhưng vừa ăn xong cũng sẽ cảm thấy nóng.

"Giao Quận vương cho cô chăm sóc quả thực là thích hợp nhất."

Trưởng công chúa xúc động nhìn ta, mặt đầy vẻ an ủi.

"Truyền lệnh xuống, từ nay về sau, việc chăm sóc Quận vương, đều nghe theo Quận vương phi."

Có lời của trưởng công chúa, việc chăm sóc Quận vương của ta càng thuận lợi hơn.

Sau khi chiếc xe lăn đặc chế được đưa đến, ta gọi người cùng ta đỡ Quận vương lên xe lăn.

"Ngày nào cũng nằm trên giường, chàng chắc chắn rất buồn chán. Ta đưa chàng ra ngoài đi dạo, hít thở không khí trong lành nhé."

Đúng lúc đứng dậy, ta vô tình dẫm phải vạt váy, cả người mất thăng bằng ngay lập tức, ngã bổ nhào lên người chàng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
QUẬN VƯƠNG TỈNH LẠI
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...