Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quỷ Y Xuyên Không - Bỉ Ngạn Vương

Chương 19

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Âm Giới..

Một tiếng đàn du dương vang lên trong hoang cảnh âm u , Tiếng đàn nhẹ nhàng, mang một sự cô độc , Tuy là Diêm Vương đứng đầu Âm giới những ai biết Đứng ở vị trí càng cao thì mong **muốn** tìm một người truy kỉ thì càng khó..

Một người tóc trắng bước đến , Tóc xõa dài, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng không kém phần sang trọng, Sở Phán Quan đi đến nơi Diêm Vương đàn mà ngồi xuống trên ghế đá cạnh đó..

\- Ngài lại Đàn nữa sao, Linh hồn mấy ngày qua ngài đóng cửa Qủy Môn Quan bây giờ bọn Chúng lang thang trên Nhân giới..

\- Mở cửa Qủy Môn Quan,.Sai Hắc Bạch Vô Thường, Đầu Trâu mặt ngựa,Cả Đám sứ giả địa ngục đi Bắt chúng về..

Một giọng nói Vang lên,cứ như là không quan tâm vậy , Ở Âm Giới này Diêm Vương không ra Diêm Vương, Ngạn Vương không ra Ngạn Vương... Hai huynh muội này đã làm biết Bao thần ở Tam giới phải suýt nữa là Xuống Âm Vực rồi..

\- Diêm , Ngài còn nhớ Đến Huyết Kiếm chứ, Ngạn Vương tạo ra nó Khi Ngọc Đế Hạ sát Mậu thân của ngài , Thanh kiếm đó đã rơi xuống Nhân giới , Trở Thành sát kiếm, Đã thu hút biết Bao nhiêu Tà ma ngoại đạo, Vì tranh giành Sát Kiếm đó mà Tàn sát lẫn nhau, Người sống sót cuối cùng cũng bị Nó dẫn vào Ma đạo ... Diêm Ngài Hãy Thu phụt nó vì đi.. nếu không Sao này e là Nhân giới sẽ....

Sở Phán Quan gương mặt nghiêm nghị nói , Diêm Vương cùng dòng máu với Ngạn Vương thì ắt sẽ thu phục được thanh Huyết Kiếm đó , Năm đó , Diêm Vương và Ngạn Vương đều là những người ở thiên giới, Đều là Con của Ngọc Đế , Nhưng Vì ổn định Thiên Giới Ngọc Đế Đã Giết chết mẫu thân của hai người, Vì tức giận nên Hai người đã Hủy đi 2/3 Thiên Giới , Thiên Binh Thiên Tướng Thây chất thành Núi, Máu Rửa Thiên Giới, Bởi Thanh Huyết Kiếm Làm bằng máu Của Ngạn Vương và Hắc Kiếm Của Diêm Vương ... Từ đó Ngạn Vương và Diêm Vương trở thành Người và Thiên Giới luôn e sợ, Trở Thành Người đứng đầu Âm giới quản lý sinh tử người khác kể cả Thần tiên cũng vậy...

\- Diêm Huyết Kiếm đó nếu nằm trong tay Ngạn Vương thì phép thuật phong Ấn ký ức của ngài sẽ không còn tác dụng, Ngạn Vương sẽ nhớ lại mọi thứ.. sẽ đảo loạn Kiếp số..

Sở Phán Quan nói thêm ,thì khuôn mặt Diêm Vương trở nên nghiêm nghị đi, Hai tay đặt trên đàn , Mở miệng lạnh giọng nói..

\- Bản Vương sẽ đến nhân giới Quyết ngươi đi với Ta , Âm giới Sẽ do Nguyệt \( Thẩm phán \) Dương \( Phán Võ \) Quản lý , Vong Tuyên Bảo Hắn trong thời gian Bản Vương không có ở đây, đừng để ai tự do đi lại Kể cả Thập Điện Diêm Vương..

\- Tuân lệnh..

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...