Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

RƯỚC NHẦM KIỆU, CƯỚI ĐÚNG NGƯỜI

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lần này ta ngay cả mắt cũng không trợn nữa, thật sự là kiến thức mở mang quá lớn, dù ta còn nhỏ, cũng hiểu rằng người cha ruột này nói những lời đó trước mặt bao người, căn bản là đang ép tẩu tẩu vào chỗ chết.

Tẩu tẩu cứ thế yên lặng đứng đó, ngay cả mắt cũng không đỏ chút nào, nhưng ta lại thấy nàng càng đáng thương hơn, nhất định là thường xuyên bị đối xử như vậy, nên mới thấy một chút cũng không bất ngờ.

Những người xung quanh bàn tán xôn xao, ta đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhỏ giọng nói: "Tẩu tẩu đừng sợ, bây giờ tẩu đã có nhà rồi, chúng ta sẽ bảo vệ tẩu."

Người vừa rồi không khóc, nghe xong lại làm rơi một giọt lệ xuống mặt ta.

--- Chương 6 ---

Ca ca thấy tẩu tẩu khóc, trong giọng nói mang theo sự tức giận: "Kiều đại nhân nói lời này thật khiến người khác không hiểu. Ngày chúng ta thành thân là đã bái thiên địa rồi, nương tử của ta khi đó cũng chờ đại nhân đến làm chủ cho nàng, nhưng phủ đệ các người chỉ lo sốt sắng khiêng đồ hồi môn về nhà, ngay cả một người đến đón nương tử của ta cũng không có.

Nàng ấy, một nữ tử yếu đuối mới mười tám tuổi, bái nhầm đường, phụ mẫu lại không màng đến, ngoài việc học theo cách của nhà Cố đại nhân mà chấp nhận sai lầm, thì còn có thể làm gì được nữa?"

Ca ca vừa dứt lời, những người đi đường ban nãy còn chỉ trỏ về phía tẩu tẩu lại chợt hiểu ra: "Đúng thế, tân nương mới bao nhiêu tuổi, làm sao biết xử lý chuyện này. Chẳng phải là học theo sao? Nếu Kiều gia thật sự không muốn kết mối thông gia này, thì ngay ngày đó phụ mẫu đã nên đến nhà đón người về rồi chứ."

"Chẳng phải đã nói rồi sao, chỉ lo đến đồ hồi môn thôi. Đáng thương thật, sớm đã nghe nói Kiều phủ này có kế mẫu, quả nhiên là có kế mẫu thì có cả cha dượng."

"Cái này các ngươi không hiểu rồi, tân nương vốn dĩ gả cho nhà họ Cố, vì thể diện, đồ hồi môn chắc chắn phải cho nhiều một chút. Người kế mẫu này còn không biết xót của đến mức nào đâu, vừa nghe nói gả nhầm, chắc chắn vội vàng khiêng đồ về thôi."

Những lời xì xầm bàn tán ồn ào, khiến lão già họ Kiều nhất thời ngây người không đáp lại được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ruoc-nham-kieu-cuoi-dung-nguoi/chuong-4.html.]

Ngay lúc lão ta còn đang ngây người, trong đám đông bước ra một nam nhân trung niên, trừng mắt nhìn lão ta nói: "Ngươi chính là đối xử với đứa trẻ mà muội muội ta để lại như vậy sao? Nàng ấy thành thân ngươi không mời những người cữu cữu nhà ngoại như chúng ta, chúng ta nhận được tin tức liền vội vã chạy đến, thật khéo lại đúng lúc chứng kiến cảnh này, nếu không còn không biết cháu gái ta phải chịu bao nhiêu khổ cực nữa."

Ta vui đến mức chỉ biết lay tay tẩu tẩu. ca ca ta dù sao cũng là vãn bối, nhưng "mẹ thân cậu lớn", chuyện của tẩu tẩu, cậu của nàng ta thật sự có thể lên tiếng.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Chỉ thấy cậu của nàng ấy phất tay một cái, trong đám đông liền xuất hiện hơn mười thiếu niên, đều vác trên vai những lễ vật buộc dây đỏ. Ông ta hướng về phía cổng lớn Kiều phủ mà lớn tiếng nói: "Ngươi không nhận rể này, ta, người cữu cữu này, sẽ nhận. Ngươi không cho của hồi môn, ta, người cữu cữu này, sẽ cho.

Tiên đề của hiếu thuận là bậc trưởng bối phải làm tròn trách nhiệm trước. Ngươi làm cha kiểu này, cháu rể à, sau này đừng đến cửa nhà họ Kiều nữa. Ta sẽ đến nói chuyện thông gia với ngươi."

Ca ca thuận nước đẩy thuyền nói: "Các vị hàng xóm láng giềng đã nghe rõ chưa, chính là Kiều phủ của lão ta trước không nhận ta, kẻ con rể nghèo này. Nương tử của ta đã gả cho ta thì chính là người nhà ta rồi, không phải nàng bất hiếu, mà là cha nàng trước không cần phần hiếu thuận này của nàng. Đã như vậy, nhà họ Tống chúng ta nghe theo lời Kiều lão gia dặn dò, sau này đều không đến cửa nữa."

Nói xong, ca ca ta liền chắp tay hành lễ rồi cùng cữu cữu của tẩu tẩu quay đầu về nhà.

Lão già họ Kiều vẫn còn la hét phía sau: "Nhà mẹ nàng ấy chỉ có một đứa con gái, nàng ta đâu ra mà có cậu?"

Nhưng đúng lúc này, đội nhạc hỷ mà cậu ta tìm đến lại tấu lên, át đi lời nói của lão. Mọi người đều khinh bỉ nhìn Kiều phủ một cái, sau đó thuận theo sự náo nhiệt của tiếng nhạc hỷ mà cùng chúng ta rời đi, trông thật sự có khí thế như đang đưa của hồi môn cho tẩu tẩu.

Ta và tẩu tẩu cùng lên xe ngựa, trước khi vào, nàng liếc nhìn bóng lưng ca ca một cái.

Không biết vì sao, ta cảm thấy trong ánh mắt đó cũng lấp lánh những ngôi sao nhỏ, giống hệt ca ca trong đêm thành thân vậy.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
RƯỚC NHẦM KIỆU, CƯỚI ĐÚNG NGƯỜI
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...