Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

SAU KHI TIỂU THƯ QUA ĐỜI

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thẩm Thuý Vi không ngờ, mình kỹ đến mấy cũng có sơ suất, trong bụng Xuân Nhi thực sự có con. Hơn nữa, kẻ ngốc này không hề nghi ngờ nàng ta, sau khi nghe những lời của Xuân Nhi, Thẩm Thuý Vi cũng ấp ủ mộng đẹp trong lòng. Lúc trước tiểu thư có ở đây, nàng ta không dám mang thai. Hiện tại đã vào Hạ phủ, lại bị Hạ Ngọc Lang ghẻ lạnh vứt bỏ. Xuân Nhi phạm phải lỗi sai lớn thế mà còn có thể thoát được một kiếp, nếu đổi thành nàng ta chắc chỉ có con đường chết.

Nàng ta nhớ lại lời của Xuân Nhi: "Nhất định phải có người để dựa vào, nếu không một ngày nào đó lão gia chán thì biết đi đâu? Ngươi nhìn Đại phu nhân đi, nàng có gì, chẳng phải chỉ có hai đứa con của người vợ trước để lại sao?”

Buổi tối, Xuân Nhi quay về báo cáo với ta: "Phu nhân, nô tỳ đã nói tất cả những gì người sai ta nói rồi. Nhưng bụng của nô tỳ phải làm sao đây? Tính toán thời gian cũng đã gần ba tháng rồi."

Ta dỗ Hạ Minh Trạch chìm vào giấc ngủ, cậu đã mắc chứng sợ hãi về đêm kể từ khi rơi xuống nước. Trong lòng ta áy náy, nhưng không thể làm gì được. Thẩm Thuý Vi và Hạ Ngọc Lang có tình nghĩa thanh mai trúc mã, nếu không gặp phải chuyện bất đắc dĩ, Hạ Ngọc Lang sẽ không bỏ nàng ta.

“Không cầm lo lắng, Thẩm Thúy Vi không chứa nổi bụng của ngươi đâu.”

Xuân Nhi gật đầu, hơi sợ hãi quỳ dưới chân ta.

"Phu nhân, âm mưu đấu đá trong nhà này thật đúng là khiến người ta khiếp sợ.”

Phát giác ra điều bất ổn, nàng ta nhút nhát nhìn ta.

“Nô tỳ không nói phu nhân.”

Ta không quan tâm, ban ngày ta mua hai cây đàn tinh xảo, chỉ nói để trong nhà cho đỡ buồn chán, vào mùa xuân có thể ngắm cảnh, nghe đàn cũng không mất nhã hứng.

Điều duy nhất phải nói là hai cây đàn này ở viện sát vách Thẩm Thúy Vi.

Hạ Minh Trạch tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, con ngươi đen bóng sáng ngời nhìn chằm chằm vào ta, đột nhiên nói: "Cảnh Ngọc cô cô, con suýt quên mất. Hôm nay có một người lạ ngăn con lại và đưa cho con một khối ngọc bội. Hắn nói muốn đến kinh thành tham gia khoa cử, nếu cô cô hiểu được thì hãy đến kinh thành tìm hắn, hắn đợi cô cô."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sau-khi-tieu-thu-qua-doi/chuong-11.html.]

Ta nhìn Hạ Minh Trạch, cười thành tiếng: “Ngọc bội kia đâu?”

"Vứt rồi ạ."

"Vứt rồi?”

Hà Minh Trạch nghiêm túc nói: “Con không muốn Cảnh Ngọc cô cô đi tìm hắn, cô cô đi tìm hắn thì chỉ còn lại Minh Trạch.”

Ta đắp kín chăn cho cậu: “Không đi, cô cô sẽ ở đây với Minh Trạch và Yên Ngữ."

Hạ Minh Trạch khô khan đáp: "Cảnh Ngọc cô cô, thực ra con không vứt ngọc bội, con đã giấu nó đi.”

Ta không nhắc đến chuyện này nữa mà chỉ nói: "Tỷ tỷ con muốn mua một con ch.ó săn, ngày mai chúng ta ra chợ chọn một con nhé."

Vào ngày Kinh Trập, Hạ Ngọc Lang say rượu, nhìn nhầm Thẩm Thuý Vi thành tiểu thư. Nàng ta toại nguyện dắt người vào phòng, Xuân Nhi nhìn đến nghiến răng. Hai ngày trước, nàng ta theo Thẩm Thuý Vi ra ngoài dạo một vòng, trở về liền nằm vật xuống. Hỏi thăm mới biết họ đi đào cây trúc đào, đoá hoa kia có độc tính cao. Có điều đa số phụ nhân trong trạch viện đều không biết, chỉ cảm thấy đẹp mắt, bởi vậy thường trồng loài hoa này trong vườn. Vừa hay đúng lúc, Xuân Nhi đã lấy lý do này để tháo đệm gối nhỏ trên bụng xuống.

Ta vốn không biết cây trúc đào có độc, nhờ có tiểu thư nói từ mấy năm trước.

Lần đó nàng và Hạ Ngọc Lang cãi nhau đặc biệt nghiêm trọng, sau khi Hạ Minh Trạch ra đời, phu nhân bằng lòng lui một bước, để Thẩm Thúy Vi vào phủ. Hạ Ngọc Lang được nước lấn tới, không được làm thiếp, phải là một người thê bình đẳng.

Một tới hai đi, tiểu thư bỏ qua vấn đề này.

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
SAU KHI TIỂU THƯ QUA ĐỜI
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...