Trở về biệt thự của mình ở Bắc Đẩu Tinh, Lâm Phi đến thăm tiểu công
chúa rồi tỉ thí vài trận. Nửa tháng không gặp, Hoàng Cấp Cửu Trảm của
ntm lại tiến bộ, nhưng với sự trợ giúp của dị năng quay lại ba phút, cỗ
máy Thanh Long lần nào cũng một chiêu hạ gục cỗ Hoàng Tuyền của ntm.
Tiếp đó, Lâm Phi giám sát ntm tập yoga rồi huấn luyện một giờ đấu cận
chiến. Sau một tiếng, Ngô Tiểu Man mặt mày sưng vù đi chuẩn bị bữa tối
cho Lâm Phi.
- Chủ nhân, thả tôi về đi, tôi nhớ nhà lắm!
Sau khi chuẩn bị xong bữa tối, Ngô Tiểu Man lại nói nguyện vọng của mình, tự do, cô muốn tự do.
Thiên tử kiêu nữ của Bắc Thần Thần Tông, công chúa đế quốc đã bị Lâm Phi bắt nhốt hơn một năm rồi.
- Muốn tự do thì hãy đánh bại tôi đi đã. Cô rất có thiên phú về điều khiển người máy, phải tin vào bản thân.
Lâm Phi vỗ vỗ đầu tiểu công chúa nói.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả.
---
Ăn xong bữa tối, Lâm Phi rời khỏi mật thất chuẩn bị về phòng nghỉ.
Đúng lúc hắn mở cửa phòng thì...
- Ding doong, nhiệm vụ hàng năm bắt đầu, không gian nhiệm vụ bắt đầu hình thành, ký chủ có/không tới?
Hệ thống Chiến Thần lại vang lên tiếng nhắc nhở nhiệm vụ.
- Mẹ ơi, còn cho người ta sống nữa không? Ta vừa mới đi năm trăm năm,
đến giường còn chưa được nằm một ngày mà ngươi lại có nhiệm vụ rồi.
Lâm Phi càu nhàu.
Tuy Lâm Phi không muốn đi nhưng hệ thống đã nói hồi năm ngoái rồi, những ký chủ không tham gia đều không sống qua một năm.
- Không gian nhiệm vụ hình thành, nếu ký chủ muốn nghỉ ngơi một ngày
cũng được, nhưng độ khó sẽ tăng lên theo số ngày nghỉ. Mỗi một ngày nghỉ tăng 10% độ khó. Mời ký chủ chọn số ngày nghỉ ngơi: 1, 3, 5, 10 ngày.
Giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên.
- Giờ ta đi luôn.
Lâm Phi nhìn cái giường trong phòng mình một cái rồi bất lực nói.
Hắn biết rõ, phần lớn nhiệm vụ mà cái hệ thống Chiến Thần chết tiệt này đưa ra đều thập tử nhất sinh. Tăng thêm độ khó nữa thì tuyệt đối là
thập tử vô sinh.
Lâm Phi vừa đáp xong, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một vòng tròn bạch sắc, nó trùm xuống rồi hắn biến mất khỏi phòng ngủ.
Khi trước mặt Lâm Phi xuất hiện ánh sáng thì hắn nhận ra mình trên bộ
quần áo mình đang mặc có đeo một tấm thẻ, trên đó viết: “Nhà sáng chế
người máy: Giáo sư Lâm Phi”.
Lâm Phi nhìn quanh mình, lúc này hắn đang ngồi trong một căn phòng, xung quanh là cảnh vệ đứng canh. Bên cạnh hắn còn có hai người khác đang ngồi, một thiếu nữ đeo cặp kính to
dày và một người đàn ông trung niên gầy gò yếu ớt.
Đối diện với ba người là một ông già đầu đội mũ miện.
Người đó nhìn ba người Lâm Phi xúc động nói:
- Lâm Phi, Ca Lam Tư, La Phủ, ba ngươi sẽ là niềm hy vọng cuối cùng của đế quốc Áo Nhĩ Đặc. Đêm hôm qua, đế quốc Lam Pháp La bỉ ổi đã ám sát
nhà sáng chế La Ân cao cấp nhất của nước ta, cũng chính là thầy của các
ngươi. Chúng còn trộm mất số liệu về loại người máy mới nhất đang được
nước ta nghiên cứu, còn huỷ hoại người máy mà La Ân chế tạo ra.
Tuy số liệu đã được mã hoá nhưng theo phân tích, cùng lắm một tháng là
đế quốc Lam Pháp La sẽ giải mã được rồi chế tạo loại người máy mới. Đó
sẽ là ngày tận thế của đế quốc Áo Nhĩ Đặc chúng ta. Khả năng chiến đấu
của loại người máy mới gấp ba lần loại cũ.
Vì đế quốc Áo Nhĩ
Đặc, giờ cá ngươi có một nhiệm vụ khó khăn, trong một tháng hãy căn cứ
vào những ghi chép của La Ân nghiên cứu loại người máy mới.
Ngay khi lão quốc vương nói đến đây, trong đầu Lâm Phi có tiếng nhắc nhở nhiệm vụ:
Tên nhiệm vụ: Nhà sáng chế người máy