Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sinh sôi không ngừng

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi trở về, ta ngồi cùng xe ngựa với hắn.

Vừa lên xe, Tiêu Ngạn lập tức lấy tay che đầu. Các khớp ngón tay của hắn kêu răng rắc, nhưng không phát ra tiếng động nào, trên mặt hắn toát ra mồ hôi lạnh. Ta lấy khăn tay ra lau cho hắn.

Sau một lúc lâu, Tiêu Ngạn mới bình thường trở lại, hắn mở mắt nhìn ta.

“Bệ hạ đừng lo.” Ta nói.

Hắn mỉm cười, không nói gì thêm. Có những điều không cần phải nói rõ ràng, chúng ta đều hiểu.

“Đừng nói với nàng ấy.” Tiêu Ngạn nói.

Ta gật đầu.

Về đến cung, Tiêu Ngạn đưa ta về trước, hắn ngồi trong kiệu, không theo ta xuống, chỉ cúi đầu dặn dò ta phải nghỉ ngơi cho tốt.

“Cuối năm bận rộn, các nghi lễ cúng tế tốn nhiều sức lực, hoàng hậu phải giữ gìn sức khỏe.”

Ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hơi mệt mỏi của hắn, đột nhiên hỏi: “Thái y viện đều là người mà bệ hạ tin tưởng sao?”

Tiêu Ngạn ngẩn người.

“Hiện giờ là lúc đại sự mới ổn định, so với ta bệ hạ càng cần phải giữ gìn long thể, Thái y viện và những người phục vụ bên cạnh, nếu bệ hạ tin tưởng, thần thiếp sẽ giúp bệ hạ sắp xếp lại.”

Tiêu Ngạn không hỏi thêm gì, nhanh chóng gật đầu: “Vậy làm phiền hoàng hậu.”

Ta cúi đầu: “Không dám.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sinh-soi-khong-ngung/chuong-7.html.]

Vậy là vào cuối năm, ta lại thêm một việc phải làm, cộng với những công việc trong cung, ta bận rộn không kịp nghỉ ngơi.

Thực ra cũng không khó để điều tra, những người có liên quan đến nhà họ Vương luôn không đề phòng ta.

Ta ghi tên họ lại và sai người đưa cho cha ta. Ngày hôm sau, ông vào cung gặp ta ngay.

“Tại sao?” Ta hỏi: “Cha lại muốn can thiệp vào chuyện riêng của hoàng đế, cha nghĩ đầu mình cứng hơn người khác à?”

Cha ta không để tâm: “Ta cũng vì nương nương.”

“Ồ?”

“Bệ hạ thân thể không khỏe, nương nương cần sớm có hoàng tử, nếu không trong cung không có hoàng tử, sau này chưa chắc nương nương ngồi được ghế thái hậu.”

Ta giận đến mức bật cười: “Ý cha là nếu bệ hạ không có con, cha và các thúc bá sẽ lập một triều đình mới sao?”

Cha ta không nói gì, nhưng câu trả lời rõ ràng không cần nói nữa.

Thu Vũ Miên Miên

Nếu Tiêu Ngạn không có con, thì phải chọn người kế vị từ dòng tộc, lúc đó ta còn có giá trị gì?

Nhà họ Vương sẽ chỉ dựa vào tân đế và tân hoàng hậu, ai còn quan tâm đến ta, một người không có giá trị?

Cha ta nói xong thì nghênh ngang bỏ đi.

Ông tưởng nắm được điểm yếu của ta, nhưng ông sai rồi.

Vì Bao Tự Vân đã có thai.

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sinh sôi không ngừng
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...