Kiếp trước, vào ngày hạ sinh nhi tử, ta bị chính phụ thân mình bắt đem đi nhốt vào lồng heo rồi dìm xuống nước.
Chỉ vì ta sinh ra một “nghiệt chủng ngoại bang” tóc vàng mắt xanh.
Phụ thân ta cho rằng hài tử đó khiến gia tộc mất hết thể diện, định bóp c.h.ế.t nó.
Nào ngờ, đích muội lâm bồn cùng ngày với ta lại giả vờ nhân nghĩa cảm thán một tiếng “Hài tử vô tội” rồi nhận nuôi đứa trẻ tóc vàng kia, nhờ vậy mà được danh “Tâm địa thiện lương như Bồ Tát”, tiếng thơm lan khắp kinh thành.
Sau khi c.h.ế.t, hồn ta trở về Tô phủ, lúc này mới phát hiện ra chân tướng — thì ra đứa trẻ tóc vàng mắt xanh ấy vốn là kết quả một đêm hoang đường của đích muội ta và một vị giáo sĩ Ba Tư.
Sau khi sinh đứa trẻ đó ra, nàng ta đã tìm cách tráo đổi hai đứa trẻ, đổ tội lăng loàn cho ta, hại ta c.h.ế.t thảm!
Mở mắt ra một lần nữa, ta trở về đêm trước khi cùng đích muội gả vào phủ Tướng quân.
Lúc này, ta lập tức sai nha hoàn thân cận chuẩn bị Tị tử thang đủ để dùng trong suốt hai tháng!
1
“Tỷ tỷ, muội gả qua đó sẽ là chính thê, thân phận khó lòng thay đổi được, nhưng muội sẽ nghĩ cách để đêm động phòng Tướng quân đến phòng tỷ. Nếu tỷ sớm sinh được trưởng tử cho phủ Tướng quân, địa vị của tỷ cũng sẽ vững vàng hơn. Chỉ cần hai tỷ muội ta đồng lòng, chắc chắn có thể cùng nhau quản lý phủ Tướng quân thật tốt.”
Tướng quân Cố Hi Văn anh dũng thiện chiến, được Hoàng thượng ban hôn với hai mỹ nhân nổi danh kinh thành, cùng ngày gả vào phủ Tướng quân.
Đích muội Tô Nguyệt Nhi đứng trước mặt ta chớp đôi mắt to tròn vô tội, những lời nói ra y hệt như kiếp trước.
Nàng ta nắm tay ta, dáng vẻ thân thiết như ruột thịt.
Ta vạn vạn không ngờ, trong thân thể tưởng chừng thiên chân vô tà ấy lại ẩn giấu một linh hồn độc ác như quỷ dữ.
Nếu không phải sống lại một lần, e rằng ta vẫn sẽ bị nàng ta lừa dối như kiếp trước.
Kiếp trước, ta và nàng ta gả vào phủ Tướng quân cùng ngày. Thân là chính thê, nhưng đêm động phòng, nàng ta lại “thiện lương” chủ động khuyên Tướng quân đến phòng ta, nói là giúp ta có cơ hội sinh trưởng tử cho Tướng quân, củng cố địa vị trong phủ.
Không những thế, nàng ta còn chu đáo mời lang trung đến kê t.h.u.ố.c cho ta, nói là mong ta nhanh chóng có tin vui.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/song-lai-va-mat-dich-muoi/chuong-1.html.]
Nhưng sự thật là, nàng ta muốn ta sớm ngày mang thai, có thể lâm bồn cùng ngày với nàng ta, bởi vì giờ phút này, nàng ta đã có thai một tháng có thừa!
Kiếp trước, ta là nữ nhân đầu tiên của Tướng quân, được chàng hết mực sủng ái.
Ngay cả khi ta sinh ra một đứa trẻ tóc vàng mắt xanh, chàng cũng chỉ đưa ta đến Thiên viện, không hề có ý định đoạn tuyệt tình cảm với ta.
Đáng tiếc, miệng lưỡi thế gian hiểm ác, tin đồn ta m.a.n.g t.h.a.i nghiệt chủng nhanh chóng lan khắp kinh thành, từ đường lớn đến ngõ nhỏ không ai không biết, cuối cùng công công bà mẫu dẫn theo gia đinh và tử trong phủ quỳ kín sân, ép Tướng quân đuổi ta đi.
Phụ thân ta sợ liên lụy Tô phủ, vội vàng chạy tới hứa hẹn sẽ cho phủ Tướng quân một câu trả lời thỏa đáng, sau đó đích thân nhốt ta vào lồng heo, sai người dìm ta xuống nước đến ch//ết.
Nỗi uất hận ấy đến tận bây giờ vẫn khắc sâu trong tim ta, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa: “Muội suy nghĩ cho tỷ như vậy, tỷ cảm kích vô cùng.”
Tô Nguyệt Nhi thấy ta tươi cười cảm ơn, càng thêm thân mật khoác tay ta: “Tỷ là tỷ tỷ của Nguyệt Nhi, muội giúp tỷ cũng là chuyện nên làm. Nếu phụ thân thấy chúng ta hòa thuận thân thiết như vậy, nhất định sẽ rất vui vẻ.”
Nàng ta càng tỏ ra dịu dàng ân cần bao nhiêu, mưu tính của nàng ta lại càng thâm hiểm bấy nhiêu.
Đời trước, chỉ vì ta ngây thơ tin người nên đến ch//ết cũng không biết bản thân bị nàng ta tính kế, còn toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nàng ta.
Thân nương ta thân phận thấp kém, vốn chỉ là nha hoàn thông phòng của phụ thân. Sau khi sinh hạ ta không bao lâu, bà liền qua đời vì chứng suyễn.
Nhàn cư vi bất thiện
Lúc đó, chính phu nhân Triệu thị chủ động đứng ra đề nghị nuôi dưỡng ta dưới danh nghĩa của bà.
Mặc dù không có thân phận đích nữ, nhưng dưới sự che chở của phu nhân, cuộc sống của ta vẫn tương đối thư thái.
Cho dù tỷ muội ta cùng bị Hoàng thượng tứ hôn cho một nam nhân, nhưng bởi vì thân phận thứ nữ của ta không mấy người biết đến, Tô Nguyệt Nhi liền tranh thủ cơ hội khuyên nhủ phu quân đến phòng ta vào hầu hết thời gian sau hôn lễ, khiến ta nhanh chóng mang cốt nhục của phủ Tướng quân.
Chúng ta đồng thời mang thai, lại trùng hợp cùng sinh non.
Hài tử của nàng ta trắng trẻo mập mạp, còn ta, lại sinh ra một đứa trẻ tóc vàng mắt xanh, thậm chí vừa sinh đã nhìn ra những đường nét giống với giáo sĩ Ba Tư đến kinh thành giảng đạo rồi.
Nhất thời, chuyện ta tư thông với giáo sĩ Ba Tư lan truyền khắp kinh thành, trong nháy mắt ta liền trở thành nữ nhân đê tiện lăng loàn, bị vạn người phỉ nhổ.
-