Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sự Cố Hay Là Do Duyên Số

Chương 45

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

-cô gái ta rất khâm phục cháu ở chỗ có thể làm cho ta nao núng đây là điểm ta rất thích ở cô nhưng còn bây h thì có lẽ là k thể nào r vì những ng biết đc bí mật của ta đều phải chết....

-ông bác này hay nhỉ chưa gì đã nói ng ta chết là sao-nó k hề sợ sệt đáp lại

-tốt ta tuyên dương-ông ta vỗ tay rầm rầm-nhưng....đã đến giờ r phải đi thôi-ông ta lao vào nó và yumi đồng thời tránh đc hết những kim độc mà yumi phi vào ông ta quả k hổ danh la 1 mafia tài ba trí dũng song toàn trăm nghe k bằng 1 thấy. Lúc đầu ông ta còn nhẹ tay như đang vờn con mồi và nó cũng tránh đc những đòn này mặc dù k mạnh nhưng ông ta toàn nhắm vào những chỗ hiểm trên cơ thể có thể chỉ dùng 1 đòn sẽ dẫn đến tử vong ngay tức khắc nên nó rất thận trọng, chỉ có điều yumi tránh đc 3 đòn của ông ta thì tời đòn tiếp theo ăn nguyên 1 cú đá vào bụng, cô nằm sấp dưới sàn thở hổn hển 1 tay ôm bụng k sao mà đứng lên đc

-yumi...bà có sao k- nó hỏi đầy lo lắng thì nhận đc cái lắc đầu từ cô nhưng nó biết đòn đó k hề nhẹ chút nào, sức khỏe của yumi vốn đã yếu trụ đc đến bây h đã là tốt lắm r xong lại còn chịu 1 đòn mạnh như vậy chỉ sợ cô sẽ chịu k nổi

-lo cho thân mk chút đi- ông ta nhắc nhở cô, cuộc chiến bây h mới chính thức bắt đầu hai con mãnh thú lao vào nhau như thiêu thân từng đòn đánh 1 đều đc cả 2 đỡ và tránh rất đẹp mắt nhưng nó là con gái sức làm sao bằng 1 ng đàn ông cường tráng đc vì vậy mà lúc này nó đang yếu thế hơn có thể bị đánh gục bất cứ lúc nào.....BỤP.....nó nhận lấy 1 cú đá như trời giáng vào ngay lưng, nằm rạp dưới sàn phải khó khăn lắm cô mới gượng dậy đc đứng thẳng lưng

-có khí chất, rất tốt ta k ngờ rằng sau vài năm mà hắc đạo có thể đào tạo đc những ng như cô quả thực rất suất sắc- ông ta vừa nói vừa cười trông như 1 thằng thần kinh

-bớt nhảm đi-cô nói ánh mắt sắc lạnh nhìn ông ta-nhào vô-vừa dứt lời cả hai lại lao vào nhau lúc này có vẻ như ông ta nương tay hơn 1 chút vì vậy mà cô k tốn quá nhiều sức để cho ông ta 1 phát ngang mặt, máu từ miệng ông ta rỉ ra, k biết có phải hay k mà ông ta hăng máu lao vào nó vs sức mạnh còn hơn lúc đầu.....BỤP....thêm 1 phát nữa nó bị đánh vào má máu từ miệng rỉ ra chảy xuống cằm từ cằm chảy tiếp xuống cổ thấm vào chiếc khăn lụa mà ken đưa cho nó đột nhiên chiếc khăn chuyển màu từ trắng sang đỏ máu làm nó và cả ông ta hết sức ngạc nhiên (ryo: đang đánh nhau thì dừng lại đi ngắm khăn là sao??.................nó+ông ta: đứa nào viết mà kêu mau dẹp cái cảnh này đi.................ryo: rõ *giơ tay kiểu quân đội*)

-k sao chứ-hắn ở đâu phóng đến đỡ lấy nó k để nó bị ngã

-k sao....ông tới đâu làm gì mau ra ngoài đi ở đây có tui sử lí r-nó gượng mk để đứng thẳng nhưng kiệt sức ồi còn âu lại phải dựa vào ng hắn

-bà nhìn bà đi toàn thân đầy thương tích thế này thì làm ăn cái gì biết thế này lúc đó tôi vẫn đi cho r- ông ta ngây ngốc đứng im nhìn nó độc thoại và diễn kịch mà ông ta chẳng hiểu gì, cũng tại ông ta có nhìn thấy hắn âu mờ.

-ken...sao...h ông mới tới....có muộn quá k....yui chắc là bị thương rất nhiều đó....mau đưa bà ấy đi đi ở đây có tui lo r-yumi phờ phạc, thêm 1 cảnh tượng nữa làm ông ta k hiểu gì cứ đứng im đó nhìn hết bên này bên kia, nó thì đứng giống như kiểu dựa ng vào trong k trung, còn yumi thì nằm dưới sàn nhìn về phía nó nhưng k nhìn nó mà nhìn vào 1 khoảng k vô định...

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sự Cố Hay Là Do Duyên Số
Chương 45

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 45
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...