Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

SỰ CỐ XUYÊN SÁCH KỊCH TÍNH

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

3

Phó Minh Thần bị chấn động não nhẹ đã xuất viện ngày hôm sau.

Tôi, người làm đệm thịt cho anh ta, phải nằm viện nửa tháng.

Tất nhiên, chi phí do Hoắc Tử An trả.

Dù sao, ở đây tôi là một kẻ thất nghiệp, vừa bị chủ nhà đuổi ra ngoài vì không trả được tiền nhà.

Xuất viện, tôi thu dọn hành lý ít ỏi và dọn thẳng đến nhà anh ta.

Làm bảo mẫu cho anh ta.

Bao ăn bao ở nhưng không có lương.

Về phần Hoắc Tử An, tất nhiên anh ta rất vui.

Anh ta cảm thấy tôi toàn thân toàn nghi, muốn lúc nào cũng giám sát tôi.

...

Bảy giờ tối, Hoắc Tử An về nhà đúng giờ.

Nhìn thấy anh ta, tôi hai mắt sáng rỡ: "cảnh sát Hoắc..."

Hoắc Tử An giơ tay ngăn tôi tiến tới: "Phó Minh Thần hôm nay ăn ngon ngủ ngon, tất cả đều khỏe mạnh."

Nhận được thông tin tôi muốn, tôi lập tức dừng lại.

"Được rồi."

Hoắc Tử An thay giày nhưng không vào nhà, dựa vào tường nghi ngờ nhìn tôi: "Không định giải thích sao?"

Tôi thở dài, ngồi xuống bàn ăn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/su-co-xuyen-sach-kich-tinh/chuong-3.html.]

"Đến nước này rồi, tôi cũng không thể giấu anh nữa."

Hoắc Tử An ngồi trên ghế sofa: "Nói đi."

Tôi hít một hơi sâu, từ từ kể: "Anh cũng biết, Diệp Tiểu và Phó Minh Thần là thanh mai trúc mã, sắp sửa đính hôn."

"Nhưng Diệp Tiểu lại xảy ra chuyện."

... bị chính vẻ đẹp của mình làm ch///ết.

Hoắc Tử An gật đầu: "Tôi biết."

Tôi nhìn anh ta tha thiết: "Vì vậy có thể là tôi đã xông vào hiện trường vụ án, sau khi Diệp Tiểu ch///ết, linh hồn của cô ấy ám vào tôi, cô ấy đêm nào cũng mộng báo cho tôi..."

Tôi đứng dậy, ngồi xuống trước mặt Hoắc Tử An, nắm lấy tay anh ta: "Cô ấy nói cô ấy không yên lòng về vị hôn phu Phó Minh Thần, nhờ tôi mỗi ngày đến thăm anh ấy, thay cô ấy hoàn thành tâm nguyện...ưm??"

Tôi chưa kịp nói xong, Hoắc Tử An đã vươn tay bóp miệng tôi lại.

"Cô nghĩ tôi là trẻ ba tuổi?"

Tôi im lặng.

Không hổ là cảnh sát! Thật khó mà lừa được!

Hoắc Tử An không muốn nói nhiều với tôi nữa, anh ta đứng lên đi tắm.

Để lại một câu: "Lấy chồng vào nhà giàu không phải việc tốt, một chút bất cẩn có thể mất mạng."

...

Tôi đứng ngẩn ra tại chỗ, suy nghĩ vài giây rồi hiểu ý của anh ta.

Anh ta nghĩ rằng tôi quan tâm đến Phó Minh Thần vì tôi muốn thay thế Diệp Tiểu trở thành bà Phó.

Phải nói rằng, lời giải thích này hợp lý hơn nhiều...

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
SỰ CỐ XUYÊN SÁCH KỊCH TÍNH
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...