Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sự trả thù của cha nuôi

Chương 18

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

13. Vu Tầm Đạo-chân tướng

Đây là phương pháp tôi đã học được từ một tên trùm buôn ma túy trước đây.

Tên đó nói với tôi khiến một người phát điên chỉ cần làm một số bước trong vòng hai, ba ngày là được.

1. Không cho ngủ, không cho mặc quần áo.

2. Gây tổn hại về thể xác một cách thích hợp.

3. Bị ép uống phân của chính mình, bị tước đoạt nhân phẩm và bị ghi hình lại toàn bộ.

4. Tự nhục mạ bản thân, tự loại bỏ nhận thức của bản thân và bị ghi hình lại.

5. Hành vi tự làm tổn hại cơ thể là một dạng mô phỏng hành vi tự sát, cũng phải được ghi lại.

6. Cho hắn xem những bản ghi này không ngừng nghỉ trong hơn 24 giờ.

Thế là, tôi để Lại Tử Hào trải qua những chuyện này.

Hai ngày sau, tinh thần hắn ta hoàn toàn bị phá hủy, hắn thậm chí còn không thể trả lời câu hỏi của tôi một cách bình thường nữa.

Tôi cởi sợi dây trói hắn, hắn lập tức rúc vào một góc tối nhất của căn phòng.

Tôi biết, tôi đã thành công.

Hắn ta đã trở thành một xác c.h.ế.t biết đi.

Tôi bước tới, nói với hắn: "Những đoạn video mà mày đã được xem đều đang nằm trong tay tao. Nếu mày mà dám tố giác tao thì những video này sẽ lan truyền trên mạng."

Hắn không trả lời nhưng cơ thể lại càng run rẩy hơn.

Thế là tôi nói lại một lần nữa: "Nếu mày tố giác tao, tất cả những video về hành động không còn tôn nghiêm của mày sẽ được lan truyền trên mạng."

Tôi cười ồ lên, lặp đi lặp lại câu này mười lần nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/su-tra-thu-cua-cha-nuoi/chuong-18.html.]

Cho đến khi hắn ta hét lên điên cuồng.

[Bản edit thuộc về page Cung Thanh Vũ. Đứa nào reup đứa đó ẻ chảy suốt đời 凸(`0´)凸]

Tiếng hét đau đớn của hắn vào lúc đó, đã mang đến cho tôi một sự giải thoát chưa từng có.

Giống như, bài thánh ca.

Trong bài thánh ca này, tôi thực hiện bước cuối cùng mà tên buôn ma túy đã dạy.

7. Giam cầm hắn ở nơi không có ánh sáng trong vòng 24 giờ trở lên.

Kẻ buôn ma túy kia nói sáu bước đầu là cách đoạt đi nhận thức "mình là con người" của tên bị tra tấn.

Mà giam cầm, mới là nguyên nhân thực sự gây nên bệnh thần kinh cho tên đó.

Tôi lại trói Lại Tử Hào, bịt miệng hắn ta.

Sau đó, che hết ánh sáng trong phòng.

Sau khi làm xong mọi việc, tôi im lặng quan sát sự đau khổ của hắn trong vài phút.

Tôi bước ra cửa, đi tới đồn cảnh sát, thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch...tự thú.

Tôi đã cho Lương sĩ quan quyền lựa chọn: giúp tôi tìm ra bằng chứng phạm tội của Lại Tử Hào để đổi lấy vị trí của hắn.

Thực tế đây là một cơ hội lớn.

Lương sĩ quan càng sớm hợp tác với gia đình họ Lại để tìm ra bằng chứng.

Lại Tử Hào càng có thể giữ được tâm trí của mình.

Vì các nguyên tắc của cảnh sát, Lương sĩ quan đã từ chối hợp tác với tôi, giam giữ tôi trong 48 giờ.

Lại Tử Hào cũng bị giam cầm 48 giờ.

Tâm trí của hắn đã hoàn toàn bị phá hủy.

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sự trả thù của cha nuôi
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...