Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TẠ DỰC AN AN

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

3

Tôi ngồi tại bàn làm việc, ghé qua phía đồng nghiệp bên cạnh.

Vương Yến, nổi tiếng là "bà tám" của công ty, chẳng chuyện gì có thể lọt qua mắt cô ấy.

Tất nhiên, với niềm đam mê "ăn dưa" ngang ngửa, tôi và cô ấy rất hợp cạ.

Vương Yến hào hứng kéo tay tôi, cúi đầu nói nhỏ:

"Ông Trịnh già bị điều đi rồi, nghe nói sếp mới là người từ tổng công ty đặc biệt phái xuống."

Cái gì cơ?!

Dù ông Trịnh có hơi keo kiệt, thích tổ chức teambuilding và luôn yêu cầu chia đều chi phí...

Nhưng tôi đã dốc bao tâm huyết nịnh nọt ông ấy chỉ để được thăng chức nhóm trưởng!

Mới hôm trước, ông ấy còn cam đoan với tôi rằng chuyện này đã chắc chắn. Vậy mà tôi nghỉ phép một ngày, người đã "bay màu"?

Tôi siết chặt cốc cà phê, ánh mắt trống rỗng.

Thấy tôi có vẻ quá kích động, Vương Yến bổ sung:

"Nghe nói sếp mới cực kỳ đẹp trai, còn từng tốt nghiệp Đại học A nữa. An An, cậu có suy nghĩ gì không?"

Ánh mắt mờ ám của cô ấy khiến tôi rùng mình.

"Suy nghĩ gì? Cầm d.a.o giải quyết hắn ta hả?"

Chức nhóm trưởng tan tành, cơ hội thăng tiến và tăng lương cũng đi tong. Tôi phát điên rồi!

Đang u ám trong lòng, tôi nghe đồng nghiệp bàn tán xôn xao.

Không lâu sau, thư ký Tiểu Lý bước ra thông báo chúng tôi vào phòng họp.

Người ta nói "quan mới lên chức, thường nổi lửa ba lần". Khi ông Trịnh đến đây cũng y như vậy.

Tôi đành cam chịu cầm sổ tay và bút vào phòng họp.

Chi nhánh công ty nhỏ, tính cả nhân viên dọn vệ sinh chỉ hơn chục người, phòng họp vừa đủ ngồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ta-duc-an-an/3.html.]

Cuộc họp bắt đầu sau 10 phút. Tiểu Lý ân cần mở cửa, một người đàn ông trong bộ vest lịch lãm bước vào.

Dáng người cao ráo, đôi chân thon dài, chiếc đồng hồ này sao trông quen thế nhỉ...

Tôi từ dưới ngước lên, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên gương mặt của sếp.

"Wow, đẹp trai quá!"

"Đối diện sếp thế này, ngày nào tăng ca cũng vui!"

"Hu hu tiếc là tôi đã lấy chồng, các cô cố lên nhé!"

Ngay cả Viên tỷ, người phụ nữ đã kết hôn, cũng phấn khích không thôi.

Trong phòng có lẽ chỉ mình tôi hóa đá, bởi vì...

Tạ Dực, sao anh ta lại ở đây?!

Tên đàn ông khốn khiếp đó cảm nhận được ánh nhìn của tôi, nhưng không nhìn lại. Anh ta quan sát mọi người rồi bắt đầu giới thiệu bản thân.

Tiếp theo là đến chúng tôi tự giới thiệu.

Đến lượt tôi, tôi khó khăn đứng dậy, "Tôi là Tống Vận An, thuộc tổ kế hoạch."

"Tiểu thư Tống vào công ty được bao lâu rồi?"

Tạ Dực chống tay lên bàn, ngón tay gõ nhịp nhàng, ánh mắt lơ đễnh nhìn tôi.

Sau lưng tôi lạnh toát, cố gắng gượng cười, "Hơn hai năm rồi."

Tạ Dực gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Tiểu thư Tống vì công ty rất tận tâm. Nhân dịp hôm nay, thăng chức cô ấy lên làm nhóm trưởng đi. Mọi người sau này học hỏi cô ấy nhiều hơn."

"Kết thúc họp."

Cái gì cơ?!

Sáng sớm đã làm trò này, định thử thách trái tim tôi à?!

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TẠ DỰC AN AN
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...